,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1156113
Chùm ảnh: Hẹn gặp giây phút Hà Nội phố vắng người
1
Article
null
,

Chùm ảnh: Hẹn gặp giây phút Hà Nội phố vắng người

Cập nhật lúc 09:20, Thứ Ba, 03/02/2009 (GMT+7)
,

Bài và ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Ngày mồng 1 Tết Nguyên Đán - bao giờ cũng vậy – Hà Nội như đổi khác hoàn toàn. Những con phố vắng lặng, có những lúc không bóng người. Tất cả như trầm lắng trong tiết xuân của đất trời, thời gian như trôi chậm lại. Ngày đầu năm Kỷ Sửu đến cùng với đợt rét mới và những cơn mưa càng khiến cho mọi người muốn ở trong căn nhà ấm áp nhiều hơn. Dẫu vậy thì những gì của năm mới vẫn cứ bắt đầu…

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Phố nhà tôi - một phố ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Phố Nguyễn Thái Học - trục đi vào trung tâm

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Ngã 5 Hàng Đào - một lối vào chính khu phố cổ

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Ngã 4 Hàng Đường - Lãn Ông

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Hàng Cân và ngôi nhà nổi tiếng. Tiếc là hôm nay không có chiếc xe đạp ở ngoài!

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Ô Quan Chưởng (nhìn từ phía Hàng Chiếu)

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Phố Thanh Hà, con phố chạy sát chân bên trong cửa ô

 

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Ngõ Gạch

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Phố Hàng Da

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Ngõ Hội Vũ (Phía Tràng Thi)

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Hồ Gươm và phố Lê Thái Tổ

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Đi về phía sông Hồng. Đây là cầu Long Biên sáng mồng 1 Tết

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Phía dưới, xóm nổi hình như trông đỡ đìu hiu hơn nhờ những lá cờ

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Phố chẳng thể vắng mãi. Người ta bắt đầu ra đường... Đây là góc Lý Quốc Sư - Chân Cầm

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Người lớn rủ nhau đi dạo phố (Phố Hàng Vải)

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Người lớn đi được, trẻ con sao lại không? (Phố Hàng Rươi)

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Tây sang ta ăn Tết?

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Đã phố cổ, đã Hồ Gươm, đã sông Hồng, sẽ chưa đủ Hà Nội nếu thiếu Hồ Tây. Vì vậy tôi trở về theo đường Thụy Khuê, men theo hồ... Tôi chọn tấm ảnh này - chụp ở Thụy Khuê để kết thúc phóng sự ảnh với mong muốn một năm mới vui tươi, rực rỡ đến với tất cả mọi người. À mà ảnh này không vắng người nhé!

Gửi từ Blogger Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh - Blog DAArchitec: Architect, amateur song-writer & photographer

  • Một số bài cùng tác giả:

Chùm ảnh: Những góc phố chưa vội đón Tết

Chùm ảnh: Những vạt hoa cải ven sông Hà Thành

Chùm ảnh: Hồ Gươm bình dị dưới nắng mùa đông

Chùm ảnh Hà Thành gom từng sợi nắng thu

Chùm ảnh: Hà Thành & những vũ điệu lạ kỳ trong mưa

Chùm ảnh: Nhịp đập của lá, phố và con tim Hà Thành

Phượng vỹ Hồ Gươm bao nhiêu tuổi rồi?

Chùm ảnh: Có khi nào em thắm tình hơn thế

Tháng Tư…

Khoảnh khắc kỳ diệu: Hà Nội có hoa sưa…

Chùm bài Tết trên Blog Việt:

Em, anh và đêm mùa xuân

Những hình ảnh sinh động nói hộ lời chúc mừng năm mới

Bếp lửa và nồi bánh chưng

Tết không đâu sánh bằng một giây phút ở gia đình!

Năm giọt mưa xuân hạnh phúc

Chùm ảnh: Giấc mộng hồng đào

 Tết Bắc rất lạnh mà thật đầm ấm!

Tết Việt Online cùng cư dân mạng

Blog Radio 63: Nỗi nhớ bên kia đại dương

Viết bên thềm năm mới, tất tả và xôn xao

Cho tôi về quê nội ăn Tết thuở xưa…

Tết này chị là con nhà khác…

Năm mới gửi mẹ hiền nơi miền quê xa!

Ký ức buồn của ngày Tết tuổi thơ

Tết và bố

Trồng cây nêu, dựng lều đón Tết

Tết này con sẽ về!

Chùm ảnh: Những góc phố chưa vội đón Tết

Ngõ có treo đèn lồng đỏ

Blog Radio 62: Đời phiếm!

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng

 

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,