,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1142534
Chùm ảnh: Hồ Gươm bình dị dưới nắng mùa đông
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chùm ảnh: Hồ Gươm bình dị dưới nắng mùa đông

Cập nhật lúc 07:41, Thứ Sáu, 26/12/2008 (GMT+7)
,

Kết nối Blog - Hà Nội chiều đông, những suy nghĩ bất định đưa tôi qua nhiều con phố và rồi cuối cùng dừng lại ở Hồ Gươm - cũng như là một thói quen vậy. Đã giữa mùa đông, trời vẫn chưa lạnh lắm, và không âm u. Những ngày này hôm nào cũng nắng, cái nắng mùa đông hanh hao…

Những hàng cây ven hồ ửng lên trong nắng vàng, nhiều cây cũng rụng lá mùa này. Lộc vừng thôi trổ hoa, cành cây khẳng khiu nổi tiếng còn sót vài chiếc lá. Tháp Rùa lặng im soi bóng xuống mặt nước in trời mây bàng bạc. Cuộc sống bên hồ thì vẫn thế - đẹp bình dị dưới ánh nắng mùa đông!

Hồ Gươm, một chiều hanh hao nắng… Chùm ảnh của Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Bóng nắng đổ dài trên hè phố

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Đón ánh nắng ấm áp mùa đông

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Đưa cháu đi học về, ghé qua Hồ Gươm...

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Thời tiết mùa đông Hà Nội chắc chỉ là mát với cô gái xứ Âu này

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Và một anh chàng Tây khác - ngồi sát mép nước, nhìn về Tháp Rùa, ăn và nghĩ gì?

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Một thoáng xao động

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Tháp Rùa trong một góc nhìn...

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

... Gần hơn nữa!

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Cành lộc vừng nổi tiếng chỉ còn vài chiếc lá!

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Một trong những góc đẹp nhất của Hồ Gươm, rất nhiều tay máy tìm tới

Một nữ photographer (chắc rất xinh)

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Đôi lứa bên nhau ngắm ánh hoàng hôn cuối chiều

 Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Bài cùng chủ đề: Chùm ảnh: Hà Nội gọi rét vào tình

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: Trúc Mai
Dia chi: Long An
Email: hoatulip_usd89@...
Tieu de: Hà Nôi tôi yêu...
Noi dung: Mùa nào trong năm ở HÀ NỘI cũng đẹp và lãng mạng cả, thích thật đấy.Mong 1 ngày ko xa ,mình sẽ được ra HÀ NỘI để tìm đến nhũng vẻ đẹp này. Hà Nội thoáng buồn nhưng dễ gây xao xuyến lòng người quá. Cô gái miền Nam yêu HN tự bao giờ .

Ho ten: Phạm Văn Báu
Dia chi: Thái Bình
Email: vanbautb@yahoo.com
Tieu de: Mùa Đông
Noi dung: Hà Nội cuối thu và đầu đông, đọng lại nhiều kỷ nịêm vui buồn, nhớ ghế đá, hàng cây, mặt hồ gợn sóng... nhớ về ai đã đi qua đời tôi để tôi mãi vương vấn đôi môi nàng!

 

Ho ten: Meinliebedich
Dia chi: Sai Gon
Tieu de: Hà Nội tôi yêu
Noi dung: HN mùa nào cũng đẹp, hẹn 1 ngày tôi sẽ ra HN để nhìn ngắm tp tôi yêu trong mơ. Yêu một người con trai HN, yêu luôn cả những gì thuộc về HN.

Ho ten: Nguyễn Anh Sơn
Dia chi: Phòng tổ chức trường Cao đẳng Sơn La
Email: Sonhanhchinh@yahoo.com
Tieu de: Nơi đó đẹp không chỉ vì cảnh sắc mà cả ở lòng người
Noi dung: Hà Nội nơi cho tôi tri thức để trưởng thành giờ đây đã ở xa tôi về khoảng cách địa lý, nhưng trong trái tim tôi vẫn dành một góc cho HN với bao tình cảm và kỷ niệm của một thời Sinh viên đã qua...Từ những buổi sáng đi dạo trong ánh nắng thanh bình đến những đêm vui rực rỡ sắc mầu... và đặc biệt giờ em đang ở đó.

Ho ten: lê đình tập
Dia chi: Đại Học Khoa Học -Huế
Email: tap2510@gmail.com
Tieu de: kỷ niêm về Hà Nội
Noi dung: Tôi đã từng học ở Hà Nội.Còn bây giờ tôi đang học ở Huế.Cái để lại cho tôi nhiều ấn tượng không thể nào quên.Đó là "cái rét đầu đông..."để khi xa Hà Nội vẫn còn in đậm trong trái tim tôi.Tôi ước sao được quay lại để cảm nhận cái lạnh đầm ấm đó.

Ho ten: Meinliebedich
Dia chi: Sai Gon
Tieu de: Hà Nội tôi yêu
Noi dung: HN mùa nào cũng đẹp, hẹn 1 ngày tôi sẽ ra HN để nhìn ngắm tp tôi yêu trong mơ. Yêu một người con trai HN, yêu luôn cả những gì thuộc về HN.

Ho ten: Nguyễn Anh Sơn
Dia chi: Phòng tổ chức trường Cao đẳng Sơn La
Email: Sonhanhchinh@yahoo.com
Tieu de: Nơi đó đẹp không chỉ vì cảnh sắc mà cả ở lòng người
Noi dung: Hà Nội nơi cho tôi tri thức để trưởng thành giờ đây đã ở xa tôi về khoảng cách địa lý, nhưng trong trái tim tôi vẫn dành một góc cho HN với bao tình cảm và kỷ niệm của một thời Sinh viên đã qua...Từ những buổi sáng đi dạo trong ánh nắng thanh bình đến những đêm vui rực rỡ sắc mầu... và đặc biệt giờ em đang ở đó.

Ho ten: lê đình tập
Dia chi: Đại Học Khoa Học -Huế
Email: tap2510@gmail.com
Tieu de: kỷ niêm về Hà Nội
Noi dung: Tôi đã từng học ở Hà Nội.Còn bây giờ tôi đang học ở Huế.Cái để lại cho tôi nhiều ấn tượng không thể nào quên.Đó là "cái rét đầu đông..."để khi xa Hà Nội vẫn còn in đậm trong trái tim tôi.Tôi ước sao được quay lại để cảm nhận cái lạnh đầm ấm đó.

Ho ten: Lá Vàng
Dia chi: TP Hồ Chí Minh
Email: nhuchieclavang@yahoo.com
Tieu de: Hà Nội mãi trong lòng tôi
Noi dung: Mỗi khi nghĩ về Hà Nội là trong lòng tôi lại nao nao khó tả. Đấy là nơi tôi rất yêu từ khi còn là bé thơ với những ngày lang thang trên những con đừơng trải dài lá vàng. Kỷ niệm về một tình yêu đầu tiên cũng bắt đầu từ Hà Nội thân yêu với con đừơng dọc theo Hồ Tây xanh ngắt... Và giờ đây... khi người yêu đầu đã ra đi mãi mãi... thì những kỷ niệm về Hà Nội hình như lại càng lung linh hơn thì phải... Nơi phương trời xa thẳm ấy, chắc rằng anh vẫn nhớ đến kỷ niệm về Hà Nội của chúng ta, phải vậy không anh?

Ho ten: con gái Hà Thành
Noi dung: Hà Nội yêu thương, đẹp đến từng chiếc lá, từng con đường.Cảm ơn anh về chùm ảnh HN này

Ho ten: van
Dia chi: hanoi
Tieu de: đẹp lạ thường
Noi dung: Mình ít thấy bộ ảnh nào đẹp và lạ như bộ ảnh của các bạn, Hà Nội những ngày lạnh trong những bức ảnh này mới mẻ và tươi sáng biết bao

Ho ten: Manh vu
Dia chi: DHBKHN
Email: manhgj29@gmail.com
Tieu de: Hà Nội mơ màng
Noi dung: Hà Nội đi dạo bằng xe đạp buổi đêm chầm chậm qua từng con phố mùa thu, lá vàng xào xạc nhẹ rơi. Rồi những buổi sáng vội vàng ngắm Hồ Gươm mà muốn ở lại lâu hơn, rồi con đường gần lăng bác tím dọc một màu hoàng lan, đúng như Miss Hoài nói " Hà Nội mơ màng"

Ho ten: Tuấn Anh
Dia chi: Hải Phòng
Email: Librahp@Gmail.com
Noi dung: Hà Nội đã cho tôi tri thức và cho tôi biết thêm yêu tổ quốc. Mỗi tháng dù công việc bâạ rộn tới đâu cũng phải lên ngắn nhìn lại thành phố mà mình đã sống tong cả quãng đời sinh viên. Không thể quên được từng góc phố hàng cây đã gắn bó với mình. Những quán nước chè ấm chát giữa mùa đông, những con đường với những hàng cây sấu đẹp đến lạ thường...Hà Nội luôn trong trái tim tôi.

Ho ten: Rose
Email: nguyenhongnhung106@gmail.com
Noi dung: Nhớ Hà Nội, nhớ Hồ Gươm quá! Những bức ảnh khá đẹp

Ho ten: NGỌC DƯƠNG
Dia chi: 24 KIM ĐỒNG
Email: NGOCDUONGHANOI@YAHOO.COM
Tieu de: HÀ NỘI RẤT ĐẸP VÀ QUYẾN RŨ
Noi dung: HÀ NỘI QUẢ THẬT RẤT ĐẸP VÀ QUYẾN RŨ.XỨNG ĐÁNG LÀ CÁI NÔI CỦA TRỜI VÀ ĐẤT,LÀ NIỀM VINH HẠNH CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TA ĐÓ.THÂT ĐẸP PHẢI KHÔNG CÁC BẠN

Ho ten: nguyentrung
Dia chi: danang
Noi dung: Nhe nhang va sau lang. Minh bong nho nguoi ay o Ha Noi qua. Da bao mua dong troi qua, lau lam roi, Ha Noi da tro thanh mot ky niem buon trong ta.

 

Ho ten: Hà Nội gốc
Email: hhahaha68@yahoo.com
Tieu de: Hà Nội đẹp...
Noi dung: Hôm nay đi nhìn Hà Nội (định dùng chữ Ngắm), cảnh đẹp, đẹp thật (hơn vùng "châu xa" của mình nhiều. e hèm). Đây hồ Gươm, hồ Tây, hồ... Thuyền Quang; kia sông Hồng, cầu Long Biên, sông ... Tô Lịch (chắc ngày xưa tên Thanh Lịch cho nó ngang tầm NGƯỜI).hà hà khám phá... Còn nhớ tối qua dạo phố Láng (và mấy phố nữa quên tên)Ối ôi.... toàn người đẹp, mà lại đon đả nữa chứ (người Thủ Đô đâu có khinh người, thế mà ...)hic... Đấy là chưa kể ven hồ Tây nhé: ôm nhau ầm ầm, hôn nhau chùn chút (đúng là "đẹp tốt khoe ra"). Ựa ựa... Hôm nay đi phố hoa.Đẹp, đẹp đến tan nát - người Tràng An (?). Toàn "nam thanh nữ tú" cả đạo mạo lẫn kiêu (xa)... nói chung là hổ lốn người chen nhau dẫm đạp, vùi hoa, dập cỏ... lại tươi cười như là... nữa chứ. Hô Hô, Ha ha...mà nghe nói chưa vặt trụi như cái vụ Hoa Anh Đào nào đó là ThA thì phải. ặc ặc... Định tả thêm tí nhưng thôi, kết: Hà Nội cảnh đẹp một cách cô đơn và quá phí với một hổ lốn người vẫn được gọi là "Tràng An thanh lịch" (ừ mà Tràng An nay còn đâu, Hà Nội cũng là hàng "con cháu" của Tràng An, mà Tràng An không dạy nổi cũng bình thường nhỉ)

Ho ten: phiphi
Tieu de: ho guom
Noi dung: Toi khong sinh ra o Ha Noi, nhung toi lai co mot cam giac dac biet voi no.Toi yeu no o nhung day pho co yen tinh; o bau khong khi trong lanh moi som mai thuc giac; o nhung con duong, nhung chiec la, nhung chiec xe xich lo...Nhat la o Ho Guom toi thay no dep mot cach la thuong, lung linh huyen ao, vua nhu mo vua nhu thuc. Nhin no moi buon phien duong nhu tan bien, no mang lai cai gi do rat yen binh va thuan khiet . Moi du khach den Viet Nam khong ai lai khong dung chan o day la vi li do nay. Boi vay toi yeu Ha Noi.

Ho ten: Nguyen Thi Thu Thuy
Dia chi: Ha Noi
Email: congtien11603@yahoo.com
Tieu de: Ho Guom binh di
Noi dung: Anh a, Ha Noi cua em dep nhu the do. Khi nao co dip ra day, em se dan anh di de anh se thay tan mat Mong sao ngay do...ngay mai...minh se thay nhau trong cho mong Em

Ho ten: phunghien
Dia chi: Thạch Thất
Email: phiatruoclabienxanh@yahoo.com
Tieu de: Hà Nội Kỷ niệm dấu yêu
Noi dung: Tôi đã quen và yêu anh nơi Hà Nội ồn ào. Với tôi Hà Nội tuy hối hả tấp nập nhưng vẫn yên bình vì ở đó có anh. Vậy mà giờ đây tôi đã vĩnh viễn mất anh, dẫu là vậy Hà Nội với tôi vẫn là miền để nhớ. Tôi phải xa Hà Nội nhưng mỗi khi có dịp về nơi đó, tôi lại dừng chân bên hồ gươm yên ả. Tôi yêu và nhớ hồ gươm, cám ơn bạn rất nhiều. Bạn đã gợi lại trong tôi những kỷ niệm của một miền ký ức. Tôi sẽ nhớ mãi về Hà Nội, về anh.

Ho ten: daigia
Dia chi: ha noi
Email: nevergiverup_utc@yahoo.com
Noi dung: ha noi dep that day, nhung de no dep mai can su chung tay giu gin va bao ve cua tat ca moi nguoi.

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,