,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1064247
Chùm ảnh: Nhịp đập của lá, phố và con tim Hà Thành
1
Article
null
,

Chùm ảnh: Nhịp đập của lá, phố và con tim Hà Thành

Cập nhật lúc 10:19, Thứ Năm, 15/05/2008 (GMT+7)
,

 

Bài và ảnh: HaThanh - Nguyễn Trần Đức Anh

(Blog Việt) - Thường người ta vẫn nói: Mùa thu lá rụng. Thế nhưng những người yêu Hà Nội hẳn

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
biết rằng mùa lá rụng ở nơi này không phải mùa thu; cũng chẳng phải vì thời tiết khác những nơi khác. Mỗi loài cây có thời gian trút không giống nhau, và mùa lá rụng ở Hà Nội là mùa sấu đổ lá. Đó là khoảng thời gian cuối tháng tư, đầu tháng năm; cũng là lúc chuyển xuân sang hạ. Lá sấu làm nên những con phố lá khiến ngơ ngẩn bao con tim.

Hà Nội nhiều nơi có sấu, nhưng nhiều nhất là những phố Phan Đình Phùng, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Lý Nam Đế... Những cây sấu già, những chiếc lá xoay xoay trong gió, những bước chân trên thảm lá vàng xào xạc…; đã trở thành những hình ảnh thân thương và rất đặc trưng của Hà Nội; mà tôi cứ có một nỗi lo sợ mơ hồ rằng một ngày nào đó sẽ không còn nữa.

Và mùa lá rụng cũng đi qua nhanh lắm. Chỉ một thoáng chốc thôi, khi người ta vẫn còn bâng khuâng xao xuyến, thì mùa đã đi qua, để lại bao nuối tiếc. Và ai đó lại thì thầm hẹn mùa sau…

Chớp mắt, qua mấy mùa cũng đi hết một đời người…

Những thảm lá vàng trong nắng...

 Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
 Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

...làm xao xuyến lòng người

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Hẳn có người bối rối...

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

 Có những khoảng lặng...

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

..thật bình yên

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Những công nhân môi trường đô thị thì vất vả...

Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Hình ảnh: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Gửi từ Blog DAArchitect – Hà Thành – Nguyễn Trần Đức Anh

 

Về tác giả Blog: Architect, amateur song-writer & photographer

Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

 

Ho ten: Ciao Bella!
Noi dung: Tôi rất thích entry này!. Tôi yêu Hà Nội, và đặc biệt yêu phố Phan Đình PHùng! Những vỉa hè đầy lá rụng thật đẹp phải không! Nó cho ta cảm giác thanh thản như những chiếc lá bay bay nhẹ đạp xuống vỉa hè! Ảnh bếp lò và bánh xe đạp rất hay! Có cái gì đấy rất thực tế nhưng cũng không kém chất thơ!

Ho ten: ĐOÀN THU NGA
Dia chi: BẠC LIÊU
Email: tuyettrinh_baclieu@yahoo.com
Noi dung: Đọc bài viết cũn để lại cho mình nhìu cảm xúc, tuy chưa một lần đến Hà Nội nhưng minh rất mún đến khi đọc xong bài viết này,tạo cho mình nhìu cảm xúc khi nghĩ đến hà nội và đặc biệt là những bức hình rất đẹp.

Ho ten: Giấu tên
Email: phunghieunhan@yahoo.com.vn
Noi dung: Tôi cũng giống bạn về một nỗi lo sợ mơ hồ như thế. Là người may mắn được sinh ra, được lớn lên, được chứng kiến sự đổi thay của Hà Nội, tôi không thể không tự hào và vui sướng khi thấy Hà Nội phát triển nhanh đến thế. Song nỗi xót xa khi thấy Hà Nội đang mất dần dáng vẻ thanh lịch mà nó vốn có, đau lòng lắm. Nhiều lúc chúng tôi nói vui với nhau: Hà Nội bây giờ giống đứa con có nhiều cha nuôi, mẹ kế. Mỗi người mỗi cách nuôi dạy, chẳng đâu vào đâu. Ấy vậy mà chẳng có ai trong số họ quên mang thêm những con cháu của mình về ở cùng. Ngôi nhà Hà Nội ngày càng đông đúc và đương nhiên, nhà chật người đông…nỗi sợ đó cũng không hẳn là mơ hồ!

Ho ten: Nguyễn Hồng Trang
Dia chi: Ba Đình - Hà Nội
Email: nguyenhongtrang1987@gmail.com.vn
Tieu de: Cảm nhân về Hà Nội
Noi dung: Mình cũng sống trên con phố Trần Phú từ khi còn nhỏ thế mà đã 21 năm. Mùa này hoa sấu thơm cả phố mỗi lần ra khỏi nhà mùi sấu thật thân quen. Hai bên vỉa hèvàng ngập lá sâu trẻ con nô đùa nghe tiếng lá dưới chân thật xao xuyến. Mình iu nhưng con phố Hà Nội, những cảng vật mà mỗi năm đều có.

Ho ten: Nguyễn Hải Anh
Dia chi: Hà nội
Email: Lun5885@yahoo.com.vn
Tieu de: Hà nội ơi nhớ nhiều lắm
Noi dung: Nhìn những bức ảnh này làm tôi nhớ đến Hà nội vô cùng. Nhớ mái trường xưa, nhớ bạn bè và nhớ sân trường dải đầy lá xà cừ khi mùa hát bắt đầu về.... Thật đẹp ...ôi nhớ nhiều quá. Ai đó đã từng sống ở hà nội lại không yêu nơi này.....Nhớ từng góc phố nhỏ, từng gương mặt thân quen nhưng chưa từng biết tên.....
 

Ho ten: Đỗ Hoài Sơn
Dia chi: Hải Phòng
Email: hoaison1980@yahoo.com
Tieu de: Hà Nồi.. Một thời đã qua
Noi dung: Tối cũng rất thích Hà Nội, tôi sống ở Hà Nội không được lâu nhưng tôi vẫn nhớ những ngày tôi đi đưới những con đường Hà Nội,đặc biệt con đường ở bên là 2 hàng cây xanh mát nó gợi cho tôi một cảm xúc khác lạ..

  Ho ten: khuchatchimtroi
Email: closefriend04_18_09@yahoo.com
Tieu de: Hà Nội dấu yêu!
Noi dung: Sống giữa Sài Thành nhưng không kìm được nỗi hân hoan khi nhìn những mùa lá rụng ngập ngời con phố Hà Nội. Tự dưng dấy lên niềm yêu khó tả. Ướic một lần đặt chân dđến vùng đất cổ kính, nên thơ và lắm yên bình...

 

Ho ten: Hằng hyuk
Tieu de: Hà Nội trong tôi
Noi dung: yêu Hà nội, yêu những con người nơi đây, dù ở đâu đó vẫn còn những bộn bề toan tính Tôi còn nhớ góc phố có cây phượng vĩ , cứ hè đến là bọn trẻ cúng tôi lại đi nhặt cánh phượng về tết lại rồi khoe nhau Rồi những hôm theo mẹ đi dạy học, đi qua phố Ngô quyền mùi hoa sữa hắc lạ ..Tất cả chỉ còn là quá khứ, HN hôm nay khác nhiều lắm

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,