Mỹ Hạnh và đêm ca nhạc vì những nạn nhân đắm tàu
08:41' 06/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ca sĩ Mỹ Hạnh là người nhanh nhất trong giới ca sĩ quyết định làm từ thiện trước sự cố đắm tàu Diễm Tín. 100% doanh thu đêm diễn 8/5 của phòng trà 2B của cô sẽ dành tặng các nạn nhân vụ đắm tàu đau thương này.

- Trước đây chị thường đứng ngoài những thời sự nóng bỏng và gần như chỉ biết đến âm nhạc. Sao lần này lại làm từ thiện cho vụ đắm tàu Diễm Tín? 

Ca sĩ Mỹ Hạnh song ca cùng ca sĩ Quang Minh.

- Năm ngoái phòng trà 2B đã từng góp 50% doanh thu 2 đêm cho đồng bào lũ lụt. Trích từ doanh thu và đóng góp của khán giả được gần 70 triệu. Năm nay chúng tôi quyết định dành trọn 100% doanh thu đêm diễn riêng của tôi vào ngày 8/5 cho nạn nhân đắm tàu cũng là chuyện bình thường thôi. Những hoạt động cứu trợ như thế này tôi vẫn làm thường xuyên nhưng không ồn ào. Gần đây tai nạn xảy ra nhiều quá, tôi như bao người khác, góp phần xoa dịu nỗi đau.

- Có điều kiện và may mắn hơn nhiều ca sĩ khác, chị có nghĩ rằng mình phải giúp đỡ những ca sĩ trẻ?

- Tôi giúp đỡ nhiều ca sĩ lắm, nhưng theo quan niệm và cách làm riêng. Đối với tôi, ca sĩ là một nghề cần khắc khe. Tôi rộng cửa cho nhiều ca sĩ trẻ nhưng đòi hỏi họ phải thật sự có khả năng và không được hát lipsinc. Ca sĩ trẻ hiện nay có sự tự tin, nhạy bén và năng động nhưng họ vội vã quá. Tôi đi hát đã 17 năm mà may mắn chỉ đến trong khoảng 4-5 năm nay, còn lại phải vật lộn với nghề và nghiêm khắc với chính mình. Theo tôi, ca sĩ nam trong nước hát hay nhất hiện nay là Quang Minh. Tiếc rằng Quang Minh chưa gặp thời, mà hình như Quang Minh không chú tâm đến điều đó lắm.

- Có phòng trà riêng, có khán giả riêng và có điều kiện làm nhiều hơn nữa để "đánh bóng", nhưng chị không quan tâm đến...?

- Bản tính tôi thích một cuộc sống bình thường và một gia đình bình thường. Những ca sĩ cùng thế hệ với tôi hát vì thích chứ không phải vì nuôi sống hay xem ca hát là công cụ. Tôi thích hát chứ không thích nổi tiếng nên chẳng làm gì để "đánh bóng". Dòng nhạc tôi hát và những khán giả đến với tôi chắc sẽ không thích chuyện "đánh bóng"!

- Trước đây chị có hai phòng trà, bây giờ còn một chắc công việc nhẹ nhàng hơn?

- Tôi thấy khỏe hơn về mọi mặt. Trước đây, đôi lúc tôi nghĩ đang tự đày ải chính mình vì phải chạy tới chạy lui giữa hai phòng trà. Bây giờ được dồn sức và làm đến nơi đến chốn.

- Trước đêm diễn 8/5 của riêng mình, chị chuẩn bị gì?

- Tôi chú tâm nhiều đến cảm xúc và bài hát. Cái sau cùng nhất tôi nghĩ đến là trang phục. Đêm 8/5 tôi sẽ hát những bài nhạc Trịnh, Phạm Đình Chương và Phú Quang.

  • T.C (thực hiện)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
NS Lê Quang tâm sự về ''Bốn mùa cho em'' (02/05/2004)
"Tiến về Sài Gòn": Đêm ca sĩ trẻ hát nhạc truyền thống (30/04/2004)
Billboard Latin Music Awards 2004 đã có chủ! (30/04/2004)
“Âm nhạc vì một thế giới tốt đẹp hơn” (30/04/2004)
''Tâm hồn tôi luôn hướng về đất mỏ'' (29/04/2004)
The Corrs - Những âm thanh đẹp của Ailen (28/04/2004)
Nghĩ về Rock Bắc – Rock Nam (26/04/2004)
Eric Clapton - Cây guitar được “phong thánh” (26/04/2004)
Có hay không chuyện nhạc sĩ hòa âm copy nhạc? (23/04/2004)
Tạp chí Blender bầu chọn 50 ca khúc dở nhất (22/04/2004)
180 phút dành cho "Rock ba miền" (20/04/2004)
Rao bán bút tích cuối cùng của John Lennon (20/04/2004)
Hợp xướng thiếu nhi, cố gắng mới của Nhạc viện HN (19/04/2004)
Cổ Thiên Lạc có trễ hẹn với khán giả VN? (16/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang