Rao bán bút tích cuối cùng của John Lennon
14:40' 20/04/2004 (GMT+7)

Một bản viết tay được coi là bút tích cuối cùng của John Lennon, đã được bán với giá cao ngất ngưởng, 325.000USD.

Bút tích đáng giá 325.000USD.

John Lennon đã ký và vẽ chân dung của mình với những nét ngộ nghĩnh cho Rabiah Seminole, một nhân viên tổng đài điện thoại tại phòng thu âm Plant ở New York ngay trước khi bị bắn chết vào ngày 8/12/1980. Nhiều người đã nhầm khi cho rằng bút tích cuối cùng của cựu thành viên Tứ quái Beatles này thuộc về kẻ sát hại chính anh có tên Mark Chapman 6 giờ trước khi xảy ra sự kiện khiến làng âm nhạc thế giới kinh hoàng.

Rabiah Seminole đã giữ kỷ vật này trong phòng ngủ của mình nhiều năm trời trước khi quyết định bán nó trên website Moments in Time vì thiếu thốn về kinh tế. "Tôi không muốn kiếm tiền từ cái chết của John... Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ muốn tôi bán nó để cứu những con ngựa của mình", Rabiah Seminole nói. Phát ngôn viên của Moments in Time gọi bản viết tay này là "một phát hiện không thể tin được".

Hơn 2 thập niên sau khi giã biệt thế giới, di vật của John Lennon vẫn luôn gây bất ngờ tại các cuộc đấu giá. Hồi tháng 11 năm ngoái, tại nhà đấu giá Christie ở New York, các bản nhạc viết tay của anh đã được trả tới 455.000USD. Mới đây nhất, cây guitar của John Lennon cũng đã bán được với giá 2 triệu USD.

(B.H - Theo BBC)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hợp xướng thiếu nhi, cố gắng mới của Nhạc viện HN (19/04/2004)
Cổ Thiên Lạc có trễ hẹn với khán giả VN? (16/04/2004)
Sarah McLachlan - Ánh hồng phía cuối chân trời (16/04/2004)
Đêm nhạc Mozart tại Hà Nội (15/04/2004)
Nhật Tinh Anh trở lại sau scandal (14/04/2004)
Nhạc sĩ Thế Hiển sẽ ''cầm'' nhà đi kiện? (13/04/2004)
Rachmaninov "qua mặt" cả Mozart (13/04/2004)
NS Phương Uyên:"Đánh giá bài hát phải có văn bản" (12/04/2004)
Bức Tường với liveshow đặc biệt ''Bông hồng thuỷ tinh'' (09/04/2004)
NS Trần Tiến: "Tôi nhớ ra mình nhái nhạc ở đâu rồi!" (08/04/2004)
"Sắc màu" của Trần Tiến cũng là "hàng nhái"? (07/04/2004)
Nếu Bảo Chấn làm vậy thì quả thực quá xót xa (07/04/2004)
Đừng để nhạc trẻ Việt Nam phải chịu tiếng xấu! (06/04/2004)
Hồ Quỳnh Hương dự "LH âm nhạc mùa xuân" Bình Nhưỡng (06/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang