Nghĩ về Rock Bắc – Rock Nam
12:06' 26/04/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) Khán giả TP.HCM chưa xem ban nhạc rock Bức Tường diễn lần nào, nhưng tất cả đã cuồng nhiệt đến bất ngờ.

Chủ yếu qua báo chí, dân mê rock Sài Gòn biết Hà Nội có một ban nhạc rock tên Bức Tường. Biết thêm Bức Tường có hai album Tâm hồn của đáVô hình, hai live show thành công ở Hà Nội, được làm khách mời trong chương trình truyền hình “Người đương thời” của VTV, được sang Pháp tham dự Festival Gương mặt VN - Gương mặt Pháp ngữ

Cuồng nhiệt.

Rock Việt hiện nay, trong sự quan tâm của các rock fan Sài Gòn, là một RFC (Rock Fan Club) mỗi tháng tổ chức một show tại Artist bar (Quận 5 – TP.HCM). Cuồng nhiệt cho đỡ nhớ Rock. Mở rộng một chút, RFC có một website chung về rock với những thông tin đơn giản, và nhiều website riêng lẻ. Và, RFC dừng ở đó, chờ đợi, rồi e ngại, rồi lại có trăm thứ khó khăn phải vượt qua. Những hoạt động mang tính chuyên nghiệp như tham dự các cuộc thi, xây dựng hình ảnh ban nhạc, phát triển bằng các bài rock Việt, P.R (quan hệ với giới truyền thông), tìm tài trợ để hoạt động… hầu như bị chìm xuống giữa dòng chảy xiết V-Pop.  

Vì vậy, Bức Tường chưa đến TP.HCM nhưng được các fan quan tâm bằng nhiều cách, kể cả ghen tị. Ghen tị vì Bức tường chơi Rock “pha” Pop mà lại được xem là đại diện tiêu biểu của Rock Việt. Nhưng đáng nể vì Bức Tường sinh sau đẻ muộn, lại sinh và lớn lên tại Hà Nội, nơi yêu Jazz. Trong khi đó Sài Gòn, nơi đi đầu của phong trào Rock Việt, nhưng ban nhạc rock được biết đến nhiều nhất và yêu thích nhất là Da vàng, chỉ còn tồn tại Nguyễn Đạt, để nhớ và để hãnh diện.  

Tối qua, 25/4/2004, sân Phan Đình Phùng dành hẳn khu vực VIP cho gần 2.000 khán giả, để đứng xem live show truyền hình trực tiếp của Bức Tường. Gần 20 phút trước giờ diễn, “rừng” khán giả này đã rầm rộ đòi Bức Tường phải xuất hiện bằng cách hô to, vỗ tay từng đợt. Khán giả chỉ lắng nghe, giơ tay về phía sân khấu, dần dần với âm thanh cực đại của những bài rock Việt. Dù không nghe rõ lời những bài rock của Bức Tường do rocker Trần Lập biểu diễn, khán giả vẫn ''rầm rập'' theo tiếng guitar và trống.

Mười hai bài Rock Việt do Bức Tường sáng tác và 2 bài biểu diễn solo guitar và solodrums đã khẳng định Bức Tường là ban nhạc rock, chứ không phải Pop “pha” Rock, dù vẫn còn lai tạp. Qua live show này, nếu Bức Tường mạnh dạn và tự tin vào Nam cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng, nếu Bức Tường đập vỡ được bức tường e ngại của RFC, nơi quy tụ hơn chục ban nhạc rock, mới là điều đáng suy nghĩ và đáng để làm.

Cùng Siu Black.
Trần Lập giới thiệu ban nhạc với khán giả.
Bài ca sông Hồng.
Cùng Phương Uyên.
Rocker Phương Thanh.
Nguyễn Đạt và Bức Tường.

  • Thanh Chung
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Eric Clapton - Cây guitar được “phong thánh” (26/04/2004)
Có hay không chuyện nhạc sĩ hòa âm copy nhạc? (23/04/2004)
Tạp chí Blender bầu chọn 50 ca khúc dở nhất (22/04/2004)
180 phút dành cho "Rock ba miền" (20/04/2004)
Rao bán bút tích cuối cùng của John Lennon (20/04/2004)
Hợp xướng thiếu nhi, cố gắng mới của Nhạc viện HN (19/04/2004)
Cổ Thiên Lạc có trễ hẹn với khán giả VN? (16/04/2004)
Sarah McLachlan - Ánh hồng phía cuối chân trời (16/04/2004)
Đêm nhạc Mozart tại Hà Nội (15/04/2004)
Nhật Tinh Anh trở lại sau scandal (14/04/2004)
Nhạc sĩ Thế Hiển sẽ ''cầm'' nhà đi kiện? (13/04/2004)
Rachmaninov "qua mặt" cả Mozart (13/04/2004)
NS Phương Uyên:"Đánh giá bài hát phải có văn bản" (12/04/2004)
Bức Tường với liveshow đặc biệt ''Bông hồng thuỷ tinh'' (09/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang