Nguyệt Ánh: Ta dìu nhau bay lên...
21:27' 05/08/2005 (GMT+7)

Những ngày tháng tám này, album đầu tay Khi em yêu anh của Nguyệt Ánh đã ra mắt nhưng chưa thấy cô đi hát ở đâu mà chỉ thấy xuất hiện liên tục trong các chương trình trong vai trò... MC!

Soạn: AM 507483 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Từ nhiều năm qua, Nguyệt Ánh đã là một MC dẫn dắt các chương trình truyền hình như Ban nhạc & bạn trẻ, Nhóm ca & bạn trẻ… "Con nhà tông" thừa hưởng duyên nghề dẫn chương trình từ người mẹ là phát thanh viên Đài truyền hình TP.HCM Thúy Hoa, Nguyệt Ánh đã làm MC từ năm 2001 khi cô tốt nghiệp khoa ngữ văn Trung Quốc tại trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn. Cho đến nay cô vẫn theo nghề MC này và trở thành một trong những MC trẻ khá "đắt sô".

Tháng 7-2005, Nguyệt Ánh ra mắt đĩa nhạc đầu tay Khi em yêu anh. "Tôi muốn trở lại với ca hát vì ca hát vẫn là niềm đam mê trong tôi từ nhiều năm qua" - Nguyệt Ánh nói và mọi người nhớ ra rằng cô đã từng có quá trình đi hát tại các phòng trà Sài Gòn vào năm 2003. và trước đó nữa, khiếu ca hát của cô đã có từ khi học cấp 3 trường THPT Bùi Thị Xuân.

Lần chương trình VTV Bài hát tôi yêu lần 2, Nguyệt Ánh đã tham gia với ca khúc Hát lời yêu thương (sáng tác Lê Quang). Nhưng sau khi theo nghề ca được một thời gian thì Ánh cảm thấy mình cần phải tạm ngưng, "không thể chạy theo trào lưu một cách vô định hướng". Nguyệt Ánh tạm chấp nhận xa rời sàn diễn, song cô vẫn âm thầm chờ đợi một thời điểm thích hợp để trở lại.

Đầu năm 2005, Nguyệt Ánh bắt đầu ghi âm album đầu tay. Cô chọn dòng nhạc tươi sáng trữ tình để thể hiện mình. Những bản tình ca Mùa xuân và tình nhân, Rồi ánh trăng tan, Vì em rất cần anh, Khi em yêu anh, Ta dìu nhau bay lên, Tình khúc của bóng đêm… được Ánh chọn hát rất dễ nghe và ngọt ngào. Đặc biệt bìa hộp album được thiết kế rất xinh xắn tựa một hộp đựng trang điểm. Nguyệt Ánh nói những ca khúc của cô không "gay cấn", chỉ là những tự sự rất "nữ tính" và mong vươn tới một sự "sang trọng" trong chất nhạc nên đã lấy hình ảnh hộp đựng trang điểm để bỏ vào đĩa nhạc.

Đầu tháng 8-2005, sau một loạt chuyến đi làm MC cho các chương trình trong Nam ngoài Bắc, Nguyệt Ánh trở về TP.HCM để chuẩn bị tham gia chương trình Giai điệu bạn bè diễn ra vào trung tuần. Cô sẽ hát những ca khúc trích từ album Khi em yêu anh. "Điểm nhấn sẽ là ca khúc vui tươi Ta dìu nhau bay lên, đây là ca khúc mà Nguyệt Ánh có thể thể hiện song ngữ Việt-Hoa" - Nguyệt Ánh cho biết. Sau Giai điệu bạn bè sẽ là những đêm nhạc tại các phòng trà TP.HCM mà Nguyệt Ánh quyết tâm thể hiện một hình ảnh mới với âm nhạc.

(Theo Tuổi trẻ)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ Tâm trải lòng bên ly cà phê đắng (05/08/2005)
Huỳnh Phúc Điền tổng duyệt các nữ ngôi sao? (05/08/2005)
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Cười vào mặt những tin đồn! (05/08/2005)
NS Hồng Kiên: "Hãy cảm nhận âm nhạc bằng trái tim mình" (03/08/2005)
Hà Nội: Các TT đào tạo ca sĩ trẻ vẫn phiêu lưu! (03/08/2005)
DJ Phát P giới thiệu bài hát trong Nhạc Việt (02/08/2005)
Ca sĩ Mỹ Dung: Sợ nhất là...giống một ai đó! (27/07/2005)
Sẽ công diễn nhạc kịch Đất nước đứng lên (27/07/2005)
Tam tấu Jazz Trio Toykeat đến HN (26/07/2005)
5 dòng kẻ sẽ sang Mỹ biểu diễn (26/07/2005)
Minh Thuận: Công khai giới tính cũng chẳng để làm gì! (25/07/2005)
Phương Anh không chịu sức ép khi xuất hiện cùng Mỹ Linh (25/07/2005)
Vì đâu, album mới ra lò của Kasim Hoàng Vũ (23/07/2005)
Mốt chơi "sốc" của các ca sĩ trẻ (22/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang