Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Cười vào mặt những tin đồn!
09:37' 05/08/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Một chàng ca sĩ dữ dội và đầy lửa trong những ca khúc, nhiều tai tiếng và dễ làm mếch lòng người khác. Nhưng sẽ là không đầy đủ khi nói về anh mà thiếu hai từ: Biết sống!

Không phải là một ca sỹ đóng phim!

Vừa được chọn vào vai chính trong phim "Tên tống tiền ti tiện". Anh có thể nói gì về vai diễn đầu tiên này?

Đàm Vĩnh Hưng: - Đây là vai diễn đầu tiên của tôi trong lĩnh vực điện ảnh, tôi sẽ hết sức cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ với tư cách của một diễn viên chứ không phải là một ca sỹ đóng phim.

Anh sẽ thể hiện gì trong Tên tống tiền ti tiện?

Đàm Vĩnh Hưng: - Dĩ nhiên là tôi sẽ thể hiện tất cả những gì đạo diễn yêu cầu. Tiết lộ tí thôi nha, tôi sẽ là một nhân vật rất huyền bí, rất mưu mô.

Đây là vai diễn đầu tiên trong đời, anh có bị chút áp lực gì không?

Đàm Vĩnh Hưng: - Tôi đã xem một số phim do các bạn đồng nghiệp diễn rồi... và tôi cảm thấy mình làm được! Tôi không cho phép mình làm bất kỳ điều gì gọi là dở trong nghệ thuật. 

 Mặc những gì mình thích

Soạn: AM 506443 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Luôn là điểm nhìn trên sân khấu với những trang phục gây shock. Đàm Vĩnh Hưng muốn làm nên một thương hiệu riêng về thời trang chăng?

Đàm Vĩnh Hưng: - Tôi không có ý đó. Tôi thích mặc những gì tôi thích... Nhưng rồi cũng do dư luận đưa những hình ảnh đó lên để khẳng định về tính cách của tôi với những trang phục như thế. Ngày qua ngày cứ bắt công chúng phải nhìn nhận. Và bỗng dưng lại có kiểu áo Đàm Vĩnh Hưng, kiểu tóc Đàm Vĩnh Hưng... buồn cười vô cùng đây lại là chuyện có thật. 

Một nhà nhiếp ảnh thời trang danh tiếng Sài Gòn đã khóc tức tưởi trên bàn rượu chỉ vì... quá hâm mộ anh. Anh có tin mình có sức hấp dẫn lớn đến thế không? 

Đàm Vĩnh Hưng: - Tôi không nghĩ mình hấp dẫn. Tôi có cách riêng của tôi để hút hồn người khác. Có khi tỉnh rượu rồi nhà nhiếp ảnh đó không còn cảm thấy thế nữa thì sao.

Cá tính và... biết sống

Được nhận xét là một ca sĩ có cá tính. Bản thân anh thấy mình là người thế nào?

Đàm Vĩnh Hưng: - Rất cá tính, rất thẳng tính, rất biết điều, vị tha và từ tâm.

Nếu chỉ được dùng 3 từ ngắn gọn để nói về con người mình, anh sẽ nói gì?

Đàm Vĩnh Hưng: - Tôi xin 2 từ thôi: BIẾT SỐNG

 Qua cách trả lời báo chí của Hưng thì thấy anh là một người dễ bốc đồng. Do cá tính hay vì áp lực của một người nổi tiếng sống với những tin đồn đã biến anh thành người như vậy?

Đàm Vĩnh Hưng: - Thật ra nếu không có những câu hỏi kích thích sự bốc đồng đó thì một Đàm Vĩnh Hưng nhỏ bé như tôi không tài nào nghĩ ra được những câu trả lời theo như bạn nghĩ đó là bốc đồng. Tôi chỉ thoả mãn những gì họ muốn.

Soạn: AM 506441 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bước ra sân khấu là sẽ sống chết với sân khấu

 Điều gì khiến Đàm Vĩnh Hưng càng ngày càng "lên"?

Đàm Vĩnh Hưng: - Có thể tôi hát không hay bằng nhiều người khác nhưng tôi có một trái tim không hề biết tính toán trong cách hát và giọng hát của mình.

Cười vào mặt những tin đồn

Anh có vẻ hơi lảng tránh nói về những kế hoạch, về cuộc sống riêng, thói quen, lối sống... của mình thì phải?

Đàm Vĩnh Hưng:- Hãy nhìn xem, tuổi tác của tôi này, vóc dáng, giọng hát, tuổi thanh xuân, bạn bè, gia đình, sở thích, tính cách, vui buồn, tất cả đều là của tôi đấy chứ. Nhưng nó không thuộc về tôi, nó đã được trải bày ra để mọi người khắp nơi đều biết và nhìn thấy. Vậy thì còn tuổi nào cho em...? tuổi thơ của những tình yêu riêng tư mà thôi. Cho tôi xin....!

Đến giờ, có lời đồn đại nào không đúng về mình khiến anh mỗi lần nghĩ lại lại "ba máu sáu cơn"? Anh làm thế nào để sống chung với những tin đồn ấy?

Đàm Vĩnh Hưng: - Tôi đã đem tất cả những tin đồn ấy ra xếp hàng lại và cười vào mặt những tin đồn đó. Vậy là tôi được cười rồi.

  • Bích Hạnh (thực hiện)
    Ảnh: Thành Nguyễn

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
NS Hồng Kiên: "Hãy cảm nhận âm nhạc bằng trái tim mình" (03/08/2005)
Hà Nội: Các TT đào tạo ca sĩ trẻ vẫn phiêu lưu! (03/08/2005)
DJ Phát P giới thiệu bài hát trong Nhạc Việt (02/08/2005)
Ca sĩ Mỹ Dung: Sợ nhất là...giống một ai đó! (27/07/2005)
Sẽ công diễn nhạc kịch Đất nước đứng lên (27/07/2005)
Tam tấu Jazz Trio Toykeat đến HN (26/07/2005)
5 dòng kẻ sẽ sang Mỹ biểu diễn (26/07/2005)
Minh Thuận: Công khai giới tính cũng chẳng để làm gì! (25/07/2005)
Phương Anh không chịu sức ép khi xuất hiện cùng Mỹ Linh (25/07/2005)
Vì đâu, album mới ra lò của Kasim Hoàng Vũ (23/07/2005)
Mốt chơi "sốc" của các ca sĩ trẻ (22/07/2005)
''12 giờ'' giành giải Bài hát Việt số 3 (21/07/2005)
Nhạc sĩ Thanh Tùng: Tôi là người vừa hư, vừa tốt... (21/07/2005)
TTBN Rạng Đông trói ca sĩ Hoàng Thanh theo luật? (20/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang