"Mình và nhạc sỹ Anh Quân đều đặt rất nhiều niềm tin và tình cảm vào bài hát này. Anh Quân rất tâm đắc khi viết và mình cũng rất tâm đắc khi thể hiện. Mình hy vọng sẽ thể hiện thật tốt ca khúc để khán giả có thể cảm nhận hết những tình cảm mà tác giả và ca sỹ thể hiện trong đó.
Ca sỹ, tác giả Vũ Quốc Việt: "Bài hát Việt là một chương trình lớn và nghiêm túc, có Hội đồng thẩm định, có nhiều nhạc sỹ nổi tiếng tham gia, đặc biệt là có sự quan tâm theo dõi của khán giả cả nước. Biểu diễn trước công chúng là công việc thường xuyên của Việt nhưng đây là sân khấu lớn, nên mình cũng hơi hồi hộp và mong chờ tới đêm diễn. Hy vọng rằng, đây sẽ là nhịp cầu giữa người sáng tác với người nghe và khán giả sẽ ủng hộ người biểu diễn cũng như tác giả bài hát".
Ca sỹ Ngọc Khuê: "Lần đầu tiên tham gia Bài hát Việt với hai tác phẩm, quả là một nhiệm vụ khá nặng nề. Vì cả hai tác phẩm, Bà tôi và Cơn mưa tình đầu, đều là những tác phẩm mới trình làng và mình là người hát đầu tiên. Làm thế nào để truyển tải hết những điều mà các tác giả gửi gắm trong đó, để khán giả có thể hiểu hết ca khúc là một điều rất khó. Nhưng may mắn là bây giờ mình cũng đã hòm hòm rồi" (cười).
"Là người thể hiện, mình thấy hai bài hát này rất hay. Cả bài đều mang âm hưởng dân ca nhưng lại có những nét giai điệu khác nhau. Cơn mưa tình đầu thì dễ thương, nhí nhảnh. Còn Bà tôi là ca khúc mà bản thân Khuê rất thích. Khuê mất bà từ ngày còn rất nhỏ và nếu bây giờ còn sống bà Khuê cũng hơn 100 tuổi rồi. "Nhớ bà tôi trăm năm rồi ngọn cỏ hoá mây trời", cả ba Khuê và Khuê đều tâm đắc với câu hát ấy. Có lẽ chính những ký ức dù rất nhỏ nhoi về bà, làm mình đồng cảm với tác giả. Hy vọng mình sẽ thể hiện thành công ca khúc này bằng chính tình cảm với bà của mình".
Ca sỹ, tác giả Sỹ Luân: "Sỹ Luân rất vui khi được đứng trên sân khấu Bài hát Việt tại Hà Nôi, gửi ca khúc của mình đến tất cả các bạn trong cả nước. Với 123 Ngôi sao, Sỹ Luân muốn nhắn nhủ với các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, là trong cuộc sống cũng như trong tình yêu bao giờ cũng có những khó khăn cản trở. Nhưng điều quan trọng là hai người phải hiểu nhau, thông cảm với nhau, và hy vọng về một tương lai tốt đẹp".
(Theo VTV)