NS Trần Tiến: "Tôi nhớ ra mình nhái nhạc ở đâu rồi!"
14:46' 08/04/2004 (GMT+7)
Nhạc sĩ Trần Tiến.
(VietNamNet)
- "Không phải từ nhạc của Kitarao ! Giai điệu của "Sắc màu" đã bắt nguồn từ ...một khúc hát đồng dao mà tôi đã nghe cách đây... 20 năm". NS Trần Tiến đã nói như vậy với VietNamNet sau một đêm nhớ lại!

"Tôi đã thức trắng cả đêm hôm qua, cố gắng nghe hết bài hát mà VietNamNet đã đưa lên mạng. Nét nhạc chính trong bài hát "Sắc màu": "Một đêm nhớ nhớ...''. Có lẽ là tôi... có nhái thật!  Nhưng chắc chắn không phải nhái từ nhạc của Kitaro mà là một câu đồng dao của trẻ em cao nguyên (người Gia Rai hay người Chàm ở vùng Plâyku hoặc Mũi Né gì đấy!)

Mời quí vị bấm vào đây  để nghe nội dung cuộc trao đổi chúng tôi đã ghi âm sáng nay, 8/4. Trong file có cả giai điệu đồng dao đã được "phiêu" không chỉ trong "Sắc màu", mà trong cả một số sáng tác khác của NS Trần Tiến sau này.

Người hát cho tôi là nghệ sĩ Cao Đạt, hoặc nghệ sĩ Thảo Lang, hoặc là cô Hồng Vân ở Sở VHTT Plâyku cách đây 20 năm (tôi không nhớ rõ). 5 năm sau tôi có viết một bài có những câu như "Quê tôi lắm bà già thích nhảy lambađa"...và sau này là "Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình". Có lẽ là như thế thôi...

Tên tuổi của Kitaro thì ai cũng biết nhưng tôi chưa có dịp nghe. Anh Trịnh Công Sơn khi sống có dặn tôi là  "viết  nhạc trẻ thì chớ có nghe nhạc nước ngoài, bởi nếu hay sẽ nhiễm vào bản thân". Từ đó trở đi tôi chỉ nghe nhạc của tôi và viết cái gì nó vang ở trong mình, tự nhiên đến. Dù sao, cũng nên nói lại chuyện này: giống nhau là chuyện không nên trong sáng tác. Tôi rất cảm ơn các bạn đã phát hiện giúp tôi và mong các bạn sẽ phát hiện nhiều hơn nữa để tôi có thể sáng tác hay hơn!

  • VietNamNet
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Sắc màu" của Trần Tiến cũng là "hàng nhái"? (07/04/2004)
Nếu Bảo Chấn làm vậy thì quả thực quá xót xa (07/04/2004)
Đừng để nhạc trẻ Việt Nam phải chịu tiếng xấu! (06/04/2004)
Hồ Quỳnh Hương dự "LH âm nhạc mùa xuân" Bình Nhưỡng (06/04/2004)
Ấn tượng liveshow "Ngày ấy & Bây giờ" tại Hà Nội (05/04/2004)
Tháng 3, "nở 'rộ'' album mới (04/04/2004)
Kurt Cobain - Huyền thoại âm nhạc của thập niên 90 (04/04/2004)
Nhạc sĩ Phú Quang bận rộn trong vai trò mới: Giám đốc! (03/04/2004)
DJ Danger Mouse và chuyện... màu xám! (02/04/2004)
Siu Black - chất lửa của tình yêu Tây Nguyên (29/03/2004)
Những tượng đài của 50 năm ca hát! (29/03/2004)
Ca sĩ Lam Trường: Khởi động để bước ra khu vực (27/03/2004)
Live show "Ngày ấy và bây giờ": Quá sức với Mỹ Tâm! (26/03/2004)
Ca sĩ Phi Hùng: ''Tôi chờ một vai diễn phản diện'' (25/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang