Những ý tưởng “quái dị” của nhà đầu tư nước ngoài Những ý tưởng “quái dị” của nhà đầu tư nước ngoài 09:42, 20/11/2010

Trong quá trình tìm hiểu thông tin về đường vào đất rừng dọc biên giới VN của công ty Innov Green (IG), chúng tôi không khỏi bất ngờ về những ý tưởng trả lương có một không hai của họ.



InnovGreen đều InnovGreen đều "nhắm" vào các vị trí nhạy cảm? 07:19, 19/11/2010

Nhóm phóng viên VietNamNet đã đi dọc các tuyến đường độc đạo, là mạch máu giao thông của khu vực Đông Bắc để xem Công ty InnovGreen đang làm gì ở đó.



InnovGreen đã tạo “việc làm ổn định cho dân”? InnovGreen đã tạo “việc làm ổn định cho dân”? 09:17, 18/11/2010

Công ty InnovGreen Quảng Ninh hùng hồn tuyên bố, mục tiêu chính trong việc đầu tư trồng rừng dài hạn tại Việt Nam là “đưa lại lợi ích cho người dân và chính quyền địa phương”. Thực tế có phải vậy?



Người thầy giản dị của GS Ngô Bảo Châu Người thầy giản dị của GS Ngô Bảo Châu 08:14, 19/11/2010

(VietNamNet)-Có một người thầy của những nhà khoa học nổi tiếng, dù đã thành danh trên thế giới, họ vẫn nhắc tới thầy với một niềm yêu kính vô hạn.



Sự hoài nghi về dự án trồng rừng của InnovGreen Sự hoài nghi về dự án trồng rừng của InnovGreen 08:31, 17/11/2010

Một số cán bộ cấp xã, huyện ở các tỉnh biên giới bắt đầu tỏ ra nghi ngờ về dự án trồng rừng của Cty InnovGreen. Có người còn đặt thẳng vấn đề: Phải chăng là để chiếm đất?



InnovGreen đang làm gì trên biên giới Việt Nam? InnovGreen đang làm gì trên biên giới Việt Nam? 13:38, 16/11/2010

Sau gần nửa năm kể từ khi Công ty Innov Green Nghệ An triển khai trồng rừng trên diện tích đất rừng được tỉnh Nghệ An cho thuê, vùng đất nằm sâu trong núi rừng Cắm Muộn đã có sự thay đổi lớn.



Chuyện tình xúc động của Chuyện tình xúc động của "hoa hậu HIV" 15:53, 17/11/2010

(VietNamNet)- Nghĩ tới hai đứa con: 1 có “H”, 1 câm điếc bẩm sinh, nghĩ về người chồng đã mất, về Ng.…nước mắt người mẹ trẻ dù cố nén vẫn bật thành tiếng rưng rức.



Hậu trường khám bệnh cho lãnh đạo cao cấp Hậu trường khám bệnh cho lãnh đạo cao cấp 07:11, 14/11/2010

(VietNamNet) – “Hậu trường” khám bệnh cho các nhân vật là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị, cảm động lẫn những tình huống căng thẳng đến thót tim



Chuyện chữa bệnh cho lãnh đạo cao cấp VN Chuyện chữa bệnh cho lãnh đạo cao cấp VN 20:55, 13/11/2010

(VietNamNet) - Trong ngành Y tế VN có một đội ngũ bác sỹ rất đặc biệt vì họ đảm nhận một nhiệm vụ đặc biệt là chăm sóc, theo dõi sức khỏecho các lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước



Xót xa cuộc đời một Xót xa cuộc đời một "hoa hậu HIV" 14:55, 15/11/2010

(VietNamNet)- Nhiễm HIV từ chồng, nỗi đau tưởng như quá lớn với chị, nhưng càng đau đớn hơn khi chồng "lỡ bỏ ra đi" về cõi vĩnh hằng lúc chị sinh cô con gái mới được 5 ngày.



Lũ qua: Lũ qua: "Cô cho chúng em khất học phí!" 07:26, 11/11/2010

Tiền ăn mỗi bé chỉ có 5.000 đồng/ngày, vậy mà chỉ có khoảng 150 em đóng tiền tháng này, trong tổng số 313 học sinh toàn trường.



Người từng Người từng "làm việc" với 10.000 xác chết 16:58, 14/11/2010

Cuộc đời ông, ngồi ngẫm lại, ông chẳng thể nhớ nổi mình đã "làm việc" với bao nhiêu xác chết nữa, nhưng chắc cũng trên dưới 10.000 ca...



Trung Quốc ngăn đập, miền Tây Trung Quốc ngăn đập, miền Tây "đói" lũ ? 05:42, 29/10/2010

(VietNamNet) – “ ĐBSCL là vùng cần lũ, sống nhờ lũ, phát triển nhờ lũ...", ông Nguyễn Ngọc Anh nói.



"Giờ tôi mất hết rồi!" 06:52, 02/11/2010

(VietNamNet) - "...Giờ tôi mất hết rồi..." - tiếng của bà Chuân nghẹn nghào, nấc ứ đầy lên cổ, chìm dần vào tiếng "tút tút" của chiếc điện thoại...



"Khi thấy xác, cô ấy vẫn giữ thế bồng con" 07:09, 01/11/2010

"Em nghe người ta kể, khi tìm thấy xác Lan, tay cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế bồng con. Có lẽ, cô ấy đã giữ chặt đứa trẻ, cho đến khi...".



Cá linh miền Tây Cá linh miền Tây "chết khô" giữa mùa lũ 07:43, 27/10/2010

(VietNamNet) - “Bèo như con cá linh”, câu ví von quen thuộc của người dân vùng lũ thượng nguồn ngày nào giờ lại nghe ngược ngạo.



Tận cùng nghèo khổ của 2 người đàn bà góa Tận cùng nghèo khổ của 2 người đàn bà góa 09:59, 28/10/2010

Sự nghèo đói, khổ sở của hai người đàn bà, chị Hiền và bà Bình ở xã Đức Giang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã khiến cho họ trở nên nổi tiếng. Dù họ chẳng muốn vậy.



Lũ muộn bất thường, dân miền Tây bỏ xứ Lũ muộn bất thường, dân miền Tây bỏ xứ 06:23, 26/10/2010

(VietNamNet) - Từ “làng lưới”, “làng lờ”, “làng lợp” đến “làng đóng xuồng” ở đâu cũng nghe những tiếng thở dài về chuyện nước lũ không về.



"Con ở đâu dưới dòng nước lạnh?" 08:16, 26/10/2010

Kể đến đây Phương òa khóc: "Không biết em giờ ở đâu? Em có lạnh lắm không? Về với chị, cả gia đình đang mong chờ em về. Chị nhớ em… Mẹ cũng đã khóc nhiều vì thương em…".



Sau lũ là mồ côi, góa bụa Sau lũ là mồ côi, góa bụa 10:16, 25/10/2010

Đêm hôm đó, có 2 đứa trẻ ngồi khóc ngằn ngặt bên thi thể người mẹ đã lạnh ngắt. Không có mùi huơng khói, bởi hương chưa kịp thắp đã bị mưa dội ướt hết.



Các tin khác