Lần đầu tiên, phim dài tập Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ
14:20' 12/03/2003 (GMT+7)
Một cảnh trong phim Đất phương Nam

(VietNamNet) - Bộ phim "Đất Phương Nam"  dài 11 tiếng (đạo diễn Vinh Sơn, dựa theo tiểu thuyết Đất rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi) do Hãng phim Truyền hình T.P HCM (TFS) sản xuất năm 1997 trên chất liệu băng từ VHS vừa được một công ty Mỹ chuyển thành bộ đĩa DVD, có phụ đề tiếng Anh và bán rất chạy ở Mỹ. Nhà biên kịch Nguyễn Hồ, Giám đốc TFS nói rằng đây là "chuyến" mở đầu cho việc xuất khẩu phim sang Mỹ  của hãng...

 "Một bộ đĩa DVD Đất Phương Nam được bán với giá 69 USD. 35 bộ đã hết veo trong buổi chào hàng đầu tiên của chúng tôi ở California. Khách hàng không chỉ là Việt kiều mà còn có rất nhiều người Mỹ. Phim bán chạy còn vì lý do kỹ thuật: chúng tôi đã chuyển từ băng VHS sang DVD với tiêu chuẩn cao (dù giá đắt) và làm phụ đề kỹ. Những người bạn Mỹ và Việt của tôi ở Los Angeles, Chicago, San Francisco cũng rất thích thú bộ phim này. Trước khi  trở lại Việt Nam, tôi đã có trong tay đơn đặt hàng 200 bộ Đất Phương Nam từ Mỹ", ông Gerald Herman, đại diện tại Việt Nam của công ty  DISCOVERY COMMUNNICATIONNS PTE LTD – “tác giả” trực tiếp của việc chuyển đĩa DVD và phát hành Đất Phương Nam sang Mỹ thông báo tối qua (11/3) tại Hà Nội.

Giám đốc TFS, nhà biên kịch Nguyễn Hồ khẳng định, nếu không có vị "mạnh thường quân" này, chắc ban đầu TSF không thể mạo hiểm bỏ ra hàng chục nghìn USD đầu tư mà không biết kết quả thế nào. Còn ông Gerald Herman thì cho rằng công việc chuyển từ băng VHS sang DVD và lồng phụ đề cho Đất Phương Nam quả là rất tốn kém và khó khăn nhưng còn dễ dàng hơn "công đoạn" mà ông Nguyễn Hồ và đạo diễn Vinh Sơn đã thực hiện – có nghĩa là làm ra bộ phim hấp dẫn và công phu.

"Muốn xuất khẩu phim ra nước ngoài thì các nhà sản xuất  Việt Nam phải làm sao cho  phim hấp dẫn và có bản sắc. Đó là điều căn bản nhất" - ông Gerald khẳng định.

Duyên cớ để Đất Phương Nam có đường sang Mỹ cũng rất tình cờ. Năm 2000, trước khi về nghỉ phép tại Mỹ, ông Gerald dạo qua các cửa hàng sách để tặng một người bạn Việt kiều ở Chicago. Đã từng nghe một người bạn giới thiệu nên khi thấy một quầy sách bày bán bộ băng VHS  Đất Phương Nam liền mua. "Ngay đêm đó, tôi đã thức suốt để xem. Càng xem càng bị lôi cuốn. Và tôi cũng không ngạc nhiên khi gia đình người bạn Việt của tôi ở Chicago cũng xem luôn một mạch từ 10h đêm cho đến 9h sáng hôm sau. Là người có 35 năm trong nghề tiếp thị phim, tôi chợt nghĩ: chắc chắn những người Việt ở ngoại quốc cũng sẽ rất thích Đất Phương Nam. Và chắc chắn không chỉ có Việt kiều thích. Đây là một phim ăn khách nếu được đầu tư, gia cố thêm về khâu kỹ thuật" – ông Gerald nói.

Ông Gerald cho biết, "câu chuyện" đem Đất Phương Nam sang Mỹ của mình kéo dài đến ba năm (gồm các khâu: chuyển từ VHS sang DVD, dịch thoại cho khớp với phim, bắn chữ lên màn hình, in sang xin phép và cài mã chống sao chép, làm bìa hộp, xin giấy phép Hải quan...). Phần công việc mang tính kỹ thuật và mỹ thuật đã được tiến hành ở Singapore do một Công ty chuyên gia công phim cho Hollywood đảm nhận. Ngoài ra, ông Gerald còn làm 5 phút phim demo rất ấn tượng để giới thiệu với các cơ sở phát hành. (Đoạn phim giới thiệu ấn tượng đến nỗi dù đã xem Đất Phương Nam rồi tôi vẫn thấy xúc động và bị lôi cuốn – T.G) Và sự kỳ công này đã được đến đáp.

Lần đầu tiên được tiếp xúc bộ phim Việt Nam do đạo diễn trong nước làm, nhiều Việt kiều ở Los Angeles cũng rất ngạc nhiên và hồ hởi. "Sau ba tiếng đồng hồ, chúng tôi đã bán hết  hàng chục bộ đĩa. Sau khi xem giới thiệu, có nhiều thư viện của các trường ĐH đã gọi điện đặt hàng... Một kết quả vượt ra ngoài sự mong đợi của tôi" - ông Greald nói.

Theo ông Gerald, hiện ở Mỹ, Australia, và châu Âu, đầu đĩa DVD đang dần thay thế cho đầu Video trước đây nên nhiều nhà sản xuất phim ở những nơi đó cũng đã chuyển cả phim nhựa sang DVD cho có lãi. Tháng 6 này, Thương nhớ đồng quê của đạo diễn Đặng Nhật Minh cũng sẽ được ông Gerald chào hàng tại Mỹ sau khi hoàn tất việc chuyển từ phim nhựa sang DVD. Ông Gerald nói rằng nhiều tác phẩm điện ảnh của Việt Nam đáng được xếp vào hàng kinh điển thế giới (?) nhưng không ai biết đến vì trên thế giới ngày càng ít các nhà phát hành phim nhựa. Họ sợ lỗ. "Đây là thời điểm mà phim Việt Nam đã tìm được cơ hội và lối đi thích hợp để ra với thế giới". Ông Gerald rất tự tin sau dự báo khả quan mà Đất Phương Nam đem lại. "Chúng tôi không chỉ phát hành phim Việt Nam mới sản xuất. Chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đĩa DVD cho những phim mà chúng tôi cho là "kinh điển" của Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ và Âu châu", ông nói.

  • Lương Bích Ngọc
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bài 2: Kịch bản - Khi nức nở! Khi chũm choẹ! (12/03/2003)
Quang Hải và những dự định mới (23/02/2003)
''Phim hay không chỉ phụ thuộc vào kinh phí'' (21/02/2003)
''Phim tài liệu đã bám chắc vào hiện thực hơn'' (20/02/2003)
"Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông" đã hoàn thành phần quay tại Việt Nam (19/02/2003)
Chủ bút Hello! xin lỗi gia đình gia đình Michael Douglas (18/02/2003)
Phim mới: ''Chuyện dưới tán lá rợp'' (18/02/2003)
LHP Berlin lần thứ 53 - đề tài chính trị lên ngôi (17/02/2003)
Hấp dẫn và đời thường - chất men để vực dậy phim Việt Nam (14/02/2003)
“Gái nhảy” - Cách đi mới trên lộ trình cũ! (13/02/2003)
Sức hút của hài hước và lãng mạn trong dịp Valentine (13/02/2003)
Đạo diễn hài Đỗ Thanh Hải: "Phía trước tôi là… trường thành" (11/02/2003)
''Vẻ đẹp và sự xảo trá'' (10/02/2003)
Chương trình Chào xuân 2003 (21/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang