Quang Hải và những dự định mới
18:02' 23/02/2003 (GMT+7)

Quang Hải và Hải Yến tại London.

Thành công với những vai diễn ấn tượng trong "Mùa hè chiều thẳng đứng", "Người Mỹ trầm lặng"... Quang Hải là một trong những nam diễn viên hiếm hoi ở Việt Nam luôn bận rộn với những vai diễn và dự định mới. Hãy cùng trò chuyện để khám phá những điều thú vị về chàng diễn viên tài năng này. 

- Tết "con dê" vừa rồi, Hải và Yến (Đỗ Hải Yến - nữ diễn viên chính trong phim 'Người Mỹ trầm lặng') đón Tết ra sao?

- Hai đứa dự định đón Tết ở quê mình (Hải Dương) và Bắc Ninh, quê Yến, nhưng vì Yến vừa mới nhận được hợp đồng chụp ảnh cho một tờ báo ở Tây Ban Nha nên có lẽ phải dời dự định này vào năm sau. Ra Tết, tụi mình đi tuyên truyền cho phim "Người Mỹ trầm lặng" ở châu Âu.

- Ngày mới tốt nghiệp, được biết Hải về công tác với Nhà hát Kịch Hà Nội?

- Ra trường với hai bàn tay trắng, mình lại không biết cách nên vất vả lắm mới được nhận về Nhà hát Kịch. Mình thấy vinh dự lắm vì lúc đó đã có một nơi chốn để về, để đến làm việc.

- Rồi sao anh vẫn dứt áo vào Nam lập nghiệp?

- Lúc đó mình trọ ở Kim Liên, phòng ọp ẹp lắm, xung quanh chỗ mình ở lại rất phức tạp. Thấy cuộc sống khủng khiếp quá nên nghĩ mình phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

- Anh có khó khăn gì khi mới "dấn thân" vào Sài Gòn?

- Có chứ nhưng lúc đó mình nghĩ phải làm được việc gì đó. Sau đó mình gặp đạo diễn Trần Anh Hùng. Anh ấy giúp đỡ mình rất nhiều và là tấm gương cho mình học hỏi trong suốt quá trình làm phim. Mình cũng phải cám ơn bộ phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" của anh ấy vì nó đã giúp mình có được Hải Yến. Yến lúc đó đang học trường Múa Việt nam, bé lắm nhưng rất chăm chỉ. Vai diễn của Yến nhỏ thôi nhưng Yến luôn luôn làm việc hết mình. Thêm cả việc chăm sóc anh Hải nữa và tình yêu đã nảy nở từ đó (cười).

- Xem phim "Người Mỹ trầm lặng" nhiều người nhận xét Yến có một vẻ đẹp trong sáng thuần Việt nhưng ngoài đời có vẻ sắc sảo và "lì"?

- Còn phải nói. Lúc Yến tốt nghiệp, một mình khăn gói vào Nam thăm mình mà lại không gọi điện báo trước. Khi về nhà, mình thấy một đôi dép lạ để ngoài bậc thềm, vào trong thấy Yến nằm ngủ ngon lành. 

- Nhưng khán giả của phim "Người Mỹ trầm lặng" thì vẫn muốn giữ hình ảnh của Phượng kiêu sa đài các nơi Yến?

- Mình thấy Yến vô cùng giản dị và không màng danh vọng. Ví như rất thích đi theo mình đóng phim kể cả phim Yến không có vai. 

- Anh là một trong số ít gương mặt nam diễn viên rất "ăn" màn ảnh rộng nhưng anh đã bỏ lỡ nhiều vai diễn vì những lý do rất riêng tư, giờ ngẫm lại anh có thấy tiếc không?

- Mình không bao giờ tiếc những gì mình đã làm vì mình luôn nghĩ cuộc sống luôn phải tiến về phía trước.  

- Nhưng lại một lần nữa anh có thể lại làm mất lòng các đạo diễn khi không tham gia phim "Người đàn bà mộng du" của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Còn phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông" thì sao?

- Ngay cả lúc này mình cũng không thu xếp được thời gian tham dự bộ phim này. Mình rất muốn tham gia vào nhiều bộ phim khác nhau nhưng công việc chưa cho phép, biết làm sao được.

- Vì thế mới có lời đồn rằng mời Quang Hải vào phim Việt Nam thì phải trả cát-sê theo Hollywood?

- Họ nói rằng Quang Hải chỉ thích đóng phim Tây và rằng mình kiêu căng. Mình nghĩ con người ta có nhiều cách để thể hiện tình yêu của mình với phim ảnh và những điều khác. Thời gian trước mình đã tham gia phần lớn những phim nhựa và video gia đình. Cách đây 4 năm, mình đã muốn dừng lại và đi học để tìm hiểu về điện ảnh, để nhìn lại mình. Nói mình chê phim Việt Nam là rất hồ đồ, mình rất tự hào là người Việt Nam và được làm phim trong nước. Mình không tin những ai quên ngày hôm qua lại thành công vào ngày mai. Mình cũng chưa bao giờ nhận được những lời phàn nàn về cát-sê của mình từ bất cứ ai.

- Được biết cách đây ít lâu, Quang Hải dự định làm một bộ phim quy mô lớn (do anh viết kịch bản), sau đó bị trì hoãn. Vậy khó khăn ở đây là tài chính hay "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa những người cộng tác với nhau. Anh có ý định làm phim đó nữa không?

- Mình vẫn nghĩ làm phim là phải có duyên, chưa có duyên thì chưa làm. Một bộ phim gồm có nhiều bộ phận khác nhau và phải thông hiểu nhau. Tiền cũng là một vấn đề vì phim là nền nghệ thuật gắn với công nghiệp. Nhưng tiền không mua được tất cả. Mình vẫn chưa từ bỏ ý định làm bộ phim đó. Mình sẽ làm nó sau khi thực hiện xong những dự án mới của mình. 

- Năm qua là năm thành công hay thất bại của anh? Anh và Hải Yến có kế hoạch gì để năm tới có những thành công mới, chí ít cũng phải bằng "Người Mỹ trầm lặng"?

- Thế nào là thất bại, thế nào là thành công? Trong cái được có cái mất và ngược lại. Đối với mình, tất cả là phía trước, bây giờ chưa thể nói được gì.

- Hiện tại anh đang có những dự định mới nào?

- Trong tay mình hiện nay có 3 kịch bản phim dài. Mình rất hài lòng về chúng và đang dự định viết cái thứ 4. Mình thích đọc và viết nhiều hơn nữa. Dự án mới của chúng mình rất thú vị (cười bí ẩn).

(Theo Người Đẹp Việt Nam)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Phim hay không chỉ phụ thuộc vào kinh phí'' (21/02/2003)
''Phim tài liệu đã bám chắc vào hiện thực hơn'' (20/02/2003)
"Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông" đã hoàn thành phần quay tại Việt Nam (19/02/2003)
Chủ bút Hello! xin lỗi gia đình gia đình Michael Douglas (18/02/2003)
Phim mới: ''Chuyện dưới tán lá rợp'' (18/02/2003)
LHP Berlin lần thứ 53 - đề tài chính trị lên ngôi (17/02/2003)
Hấp dẫn và đời thường - chất men để vực dậy phim Việt Nam (14/02/2003)
“Gái nhảy” - Cách đi mới trên lộ trình cũ! (13/02/2003)
Sức hút của hài hước và lãng mạn trong dịp Valentine (13/02/2003)
Đạo diễn hài Đỗ Thanh Hải: "Phía trước tôi là… trường thành" (11/02/2003)
''Vẻ đẹp và sự xảo trá'' (10/02/2003)
Chương trình Chào xuân 2003 (21/01/2003)
Kim Thư - cô diễn viên có cá tính mạnh mẽ (13/01/2003)
Thêm một sân chơi mới của VTV2: Nữ sinh và tương lai (07/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang