Kim Thư - cô diễn viên có cá tính mạnh mẽ
14:05' 13/01/2003 (GMT+7)

Diễn viên Kim Thư.

Dáng người mảnh mai, đôi mắt to sáng thông minh, phong cách trẻ trung...là nét dễ nhận thấy ở diễn viên trẻ Kim Thư. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê nghệ thuật, luôn đảm nhận những vai có cá tính mạnh mẽ và bản lĩnh, từ cô gái Hậu trong phim ''Anh yêu em'' đến vai Hoài Như trong bộ phim đang quay ''Lục Vân Tiên''.

- Động cơ nào thúc đẩy Kim Thư đến với điện ảnh?

- Kim Thư đến với điện ảnh chỉ là tình cờ. Vào dịp Tết năm ngoái, khi Kim Thư cùng vài người bạn ngồi uống nước gần Đài Truyền hình TP.HCM thì gặp Đạo diễn Phan Điền và anh Phước Sang đi tìm diễn viên cho vai Hoài Như trong Lục Vân Tiên, thấy Thư có vẻ hơi quậy, lém lỉnh nên anh Phước Sang mời mình thử vai. Khi đọc kịch bản, Kim Thư rất thích nhân vật này, và nhìn thấy trong cô gái Hoài Như của Lục Vân Tiên thấp thoáng hình ảnh của mình nên đã nhận lời.

- Như vậy, Kim Thư ngoài đời và Hoài Như trong Lục Vân Tiên là một?

- Đúng vậy. Ngoài đời và trong phim là hai tính cách giống nhau. Kim Thư ngoài đời rất mạnh mẽ, có cá tính nên khi tham gia đóng phim nhập vai, không khó khăn lắm.

- Trong phim ''Lục Vân Tiên'', bên cạnh Kim Thư còn có một ê kíp diễn viên rất nổi tiếng và xinh đẹp. Là một diễn viên trẻ mới vào nghề, Kim Thư có sợ bị ''lấp'' trước những người đẹp này?

- Thực ra trong phim Lục Vân Tiên, đất diễn của Kim Thư rất nhiều, hơn nữa mỗi người mỗi cá tính, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Khi đã nhập vai thì làm sao mình phải sống với vai diễn mình đảm nhận, phải làm cho công chúng tin mình, lúc đó mình đã thành công và cũng không sợ bị ''lấp''. Kim Thư rất vui và may mắn khi được làm việc chung với các anh chị lớp trước đã thành danh. Họ là những người đi trước có nhiều kinh nghiệm và rất thân thiện.

- Kỷ niệm nào để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho chị khi tham gia đóng phim?

- Khi đóng phim có rất nhiều kỷ niệm vui, buồn, nhưng ấn tượng nhất với Thư là học đi, đứng và tập cưỡi ngựa vì Lục Vân Tiên là phim cổ trang. Ngày đầu tiên mới nhảy lên lưng ngựa, Thư đã bị té mình mẩy ê ẩm, bị ngựa đá nữa, hoảng quá...

- Dự định trong thời gian tới của chị là gì?

- Làm nghệ thuật khó, bản thân mình muốn đổi mới, những gì mình mang đến cho khán giả phải là thành quả lao động thật sự. Thư đang học thêm lớp diễn nâng cao để đảm nhận vai diễn có tính chất phức tạp hơn. Diễn viên cần phải tự nâng cao và trau chuốt cho tâm hồn thêm phong phú mới có thể sáng tạo trong nghệ thuật được.

(Theo Thế Giới Phụ Nữ)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thêm một sân chơi mới của VTV2: Nữ sinh và tương lai (07/01/2003)
Phim mới trên VTV3: Thời niên thiếu của siêu nhân (03/01/2003)
Vẫn không chệch bước... (02/01/2003)
Phim ''Người đàn bà mộng du'' sang giai đoạn mới (02/01/2003)
Truyền hình số Bình Dương: Mở rộng cửa đón người xem (02/01/2003)