221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
991388
Hậu lũ Tây Bắc: Vực dậy từ... mất trắng
1
Article
null
Hậu lũ Tây Bắc: Vực dậy từ... mất trắng
,

(VietNamNet) - Lũ đi qua mang theo mấy mạng người, nhà cửa cùng hàng chục, hàng trăm ha hoa màu, lúa vụ hè thu của dân. Đi dọc tuyến đường từ khu vực Chùa Tiên tới thị trấn Chi Nê vào các xã Khoan Dụ, Yên Bồng,... ở đâu hoa màu cũng úa rũ ra, mềm nhũn do ngập sâu trong nước. 

Đau người, xót của!

a
Dọn dẹp sau lũ - Ảnh: Thu Huyền

Chiều 07/10/2007, trời đã hửng nắng, dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn chảy đã rút dần, nhưng nét kinh hoàng vẫn còn nguyên trên mặt những người dân huyện Lạc Thuỷ (Hoà Bình), khi lũ đi qua. Cơn lũ khủng khiếp cuốn theo 5 mạng người làm chấn động một cùng quê nhỏ, chưa kể bao nhà cửa, hoa màu trôi theo dòng nước.

Là một huyện miền núi, hầu hết các xã của Lạc Thuỷ đều nằm trong diện "134, 135". Cuộc sống đã nghèo khổ, giờ càng thêm cùng cực sau cơn lũ.

"Em ơi lên đi! Em thương chị, thương mẹ, thương các bác mà nổi lên đi ! Em ơi ! Thái ơi !... Các bác gọi nó lên giúp cháu với, gọi nó lên để cháu đưa nó về" - Tiếng khóc, tiếng gọi em ai oán của chị một nạn nhân bị lũ cuốn trôi làm những người quanh đấy không khỏi thương xót.

Hơn 2 ngày trời mò tìm dọc khu vực ruộng gần sông Bôi, cạnh đường nối từ Lạc Thuỷ tới huyện Nho Quan (Ninh Bình) thuộc địa phận xã Khoan Dụ, nhưng không tìm thấy xác của nạn nhân tên Thái.

â
Người nhà nạn nhân Thái chờ xác anh - Ảnh: Thu Huyền

Anh Thái bị nạn trưa ngày 5/10, trên đường đi đám cưới về qua đoạn đường nối Lạc Thuỷ - Nho Quan đang ngập nước. Chị của Thái nghẹn ngào trong tiếng nấc: "Hôm đấy em cháu với mẹ nó về qua đây, hai mẹ con đi đến đoạn ngập nước thì bà cụ xuống lội nhanh qua trước còn Thái dắt xe máy qua sau. Nhưng đúng lúc ấy nước ngoài sông đổ vào mạnh và xiết. Thế là nó bị nước cuốn đi... Mẹ nó nhìn con mình bị cuốn đi mà không làm gì được, đứng chết trân theo dòng nước".

Chị cứ khóc. Rồi nhìn vào dòng nước trông ngóng, khấn gọi xác em mình nổi lên để rước em về. Lời khấn linh thiêng kỳ lạ. 15h10 phút ngày 7/10, sau hơn 2 ngày chìm trong nước, xác của Thái tự nổi lên và được đội cứu hộ đưa vào bờ.

Đó là một chàng trai khoẻ mạnh chưa đến 30 tuổi, chưa lập gia đình (người huyện Nho Quan - Ninh Bình). Nhìn thi hài anh tím ngắt, lạnh cứng và đã trương lên nằm đó, nhiều người không cầm được nước mắt. Nỗi đau đồng loại làm bật lên bao tiếng nức nở khi đưa Thái lên bờ. Nhiều đôi mắt đã nhoè lệ...

Xã An Bình và xã Yên Bồng, là hai xã có nạn nhân bị chết trong trận lũ vừa qua ở Lạc Thuỷ. Mưa đã tạnh, đám tang của 2 người xấu số đã xong nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên đó. Khói hương nghi ngút, những khuôn mặt thất thần. Họ không dám tin, không muốn tin người thân của mình đã mất. Họ không nói gì cả nhưng nỗi đau dâng đầy trong mắt. Mất đi trụ cột gánh vác gia đình, mất đi người chồng, người cha. Cuộc sống của họ sẽ ra sao sau cơn lũ?

a
Xác anh Thái được vớt lên - Ảnh: Thu Huyền
Nạn nhân xấu số là Nguyễn Văn Lan người thôn Đồi Chùa xã Yên Bồng đi đắp ao cá bị nước cuốn trôi và đã tìm thấy xác đêm 5/10. Người thứ 2 là Nguyễn Văn Tuyến, người thôn Đồng Bầu xã An Bình bị nước lũ cuốn đi lúc 9h sáng 5/10 và được tìm thấy vào 21h ngày 6/10. Và nạn nhân thứ 3 tên Thái mới tìm được xác chiều 7/10.

Đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm và xác minh 2 nạn nhân mất tích, một từ địa phương khác bị lũ cuốn trôi vào địa bàn huyện và một đứa bé 6 tuổi. Cho đến 16h ngày 7/10 vẫn chưa tìm thấy thi thể 2 nạn nhân này.

"Sau khi tìm thấy thi thể 2 nạn nhân ở địa phương, lãnh đạo huyện cũng đã tổ chức thăm viếng và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị nạn 3 triệu đồng để họ ổn định cuộc sống sau lũ. Sự động viên nhỏ nhoi về vật chất cùng sự hỗ trợ về tinh thần hi vọng làm giảm phần nào nỗi đau cho họ" - Chánh văn phòng UBND huyện Lạc Thuỷ cho biết.

Là người trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, ông Bùi Văn Bảo cùng người dân xã Khoan Dụ kể lại: "Nước lũ về nhanh lắm. Ngày 2/10 trời bắt đầu mưa. Mưa kéo dài mãi cho tới tận chiều 5/10 mới ngớt, nước đã ngập trắng đồng và làm ngập chìm hầu hết các hộ gia đình thuộc xã Khoan Dụ, Cố Nghĩa, Yên Bồng, Phú Lão, Phú Thành...

Nước sông lên ầm ầm, nước từ thượng nguồn đổ về không có gì ngăn nổi. Từ 22h đêm 3/10 nước bắt đầu tràn vào nhà dân, đội cứu hộ hoạt động cả đêm đã nhanh chóng tìm, rà soát cứu và đưa bà con lên mấy xã cao hơn tránh lũ. Năm nay lũ về nhanh thật, nước cứ dâng lên từng giờ, từng phút. Sông Bôi cứ cuộn khúc lên dồn nước vào trong làng".

a
Các tuyến đường ở Sơn La bị xói lở nghiêm trọng - Ảnh: L.M
Lũ qua đi mang theo mấy mạng người, nhà cửa cùng hàng chục, hàng trăm ha hoa màu, lúa vụ hè thu của dân. Đi dọc tuyến đường từ khu vực Chùa Tiên tới thị trấn Chi Nê vào các xã Khoan Dụ, Yên Bồng,... ở đâu hoa màu cũng úa rũ ra, mềm nhũn do ngập sâu trong nước. Những bãi ngô đổ ngả nghiêng cả thân cây mang màu đỏ nặng trĩu của bùn đất. Những ruộng đậu tương đang căng mẩy chỉ còn trơ lại mặt ruộng láng bóng vì được đắp thêm lớp phù sa dày, còn đậu thì không biết trôi dạt đến nơi nào.

Lúa cũng ngả rạp hết xuống và úng nặng. Tôi nhìn cảnh người đàn ông đau đớn đứng lặng nhìn đồng lúa bết dưới lớp bùn dày! Không còn gì cả. Mất trắng tất cả. Mùa màng, công sức chăm bón hàng tháng trời nước về mang theo đi hết.

Xã Khoan Dụ là xã bị ngập sâu nhất trong đợt lũ vừa qua. 242 ngôi nhà của người dân chìm trong nước. Một mùi ngai ngái, nồng nồng của bùn đất, mùi hôi của chất thải vệ sinh lan tràn hầu khắp trên địa bàn xã. Đến chiều 7/10, mặc dù nước đã rút, đường sá đã đi lại được nhưng vết tích của cơn lũ còn hằn rõ trên từng ngôi nhà, gốc cây. Các vạch vàng khè trên tường mỗi ngôi nhà ghi dấu mức nước tràn đến của những ngày trước đó. Nền nhà, tường nhà, bàn ghế, giường tủ... đều phủ một lớp bùn dẻo quánh và vẫn mang một màu nước lũ. Những ngôi nhà xiêu vẹo, bị lũ quật ngã ở xã An Lạc đang được người dân nhanh chóng sửa chữa, để ổn định cuộc sống.

Đã đói, đã khổ, đã nghèo giờ lũ về cuốn đi tất cả. Khó khăn chồng chất khó khăn. Nghèo lại càng nghèo. Không biết bao giờ cuộc sống nơi đây mới khá hơn.

Quốc lộ 6 bị băm nát

g
QL 6 đoạn qua ngã ba Tòng Đậu (Thung Khe) vẫn ngập sâu trong nước gần 3 mét - Ảnh: Đức Phượng 

Nỗ lực thông đường Hoà Bình còn bị thiệt hại nặng nề về giao thông, thuỷ lợi. Trong ngày 7/10, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức và lãnh đạo Cục Đường bộ VN đã kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra tại tỉnh Hoà Bình.

Cơn lũ đã làm sạt lở tổng khối lượng đất đá trên các tuyến giao thông trên toàn tỉnh khoảng 115.000m3. Quốc lộ 6 nhiều đoạn bị sạt lở, trôi nền đường tại dốc Cun, dốc Thung Khe, dốc Tòng Đậu gây ách tắc giao thông. Riêng đoạn từ Ngã ba Tòng Đậu (Mai Châu) đến xã Loóng Luông (Mộc Châu) giao thông tê liệt hoàn toàn do nước ngập sâu và nhiều đoạn đất đá lở lấp mặt đường.

Quốc lộ 15, 21 và 12B, nhiều đoạn ngập từ 1-1,5 m, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 20.000 m3. Các tuyến 433, 439, 446, 440, 431, 438, 438 B, Trường Sơn A và các tuyến do các huyện quản lý, đất đá sạt lở khoảng trên 100.000 m3, vùi lấp và trôi nhiều cống qua đường, nhiều đoạn nền đường bị cắt. Thiệt hại về giao thông do cơn bão số 5 gây ra đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sản xuất và đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

h
Bộ GT-VT kiểm tra thiệt hại QL 6 tại khu vực xã Phú Cường (Tân Lạc) - Ảnh: Đức Phượng

Qua thị sát tại quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu (Hoà Bình) và Mộc Châu (Sơn La), Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT chuẩn bị tốt kinh phí và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai với tinh thần tích cực, khẩn trương nhất để thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, làm tốt việc phân luồng, phân tuyến đảm bảo lưu thông phương tiện trong thời gian đường 6 bị ách tắc.

Sơn La cũng là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng sau cơn lũ vừa qua. Đặc biệt là Quốc lộ 6, với hàng trăm điểm bị sạt lở mạnh. Giao thông bị đình trệ, ôtô không đi qua được đoạn đường này mấy ngày nay. Việc khắc phục đoạn đường này rất khó khăn do phương tiện vào cứu đang bị nước bao vây không thể đi được, ngập trên 1mét. Trước tình hình trên, Bộ GTVT đã điều một chiếc phà tới để hỗ trợ việc đi lại.

Mộc Châu là địa phương bị thiệt hại nặng nhất của Sơn La. Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB) huyện Mộc Châu, đã có 9 người bị chết và mất tích, trong đó  6 người chết, 3 người mất tích, đặc biệt có 2 cháu bé từ 6 đến 8 tuổi bị đất đá vùi chết tại xã Quang Minh, nhưng chưa rõ danh tính.

h
QL 6 qua Sơn La bị sạt lở hàng chục điểm - Ảnh: L.M

Tổng số nhà bị ngập và đổ trôi lên tới gần 1.000 ngôi nhà, trong đó ngập 877 nhà; 47 nhà bị đổ, trôi; 250 hộ phải sơ tán; 32 phòng học bị ngập làm nhiều học sinh phải nghỉ học. Diện tích hoa màu và lúa bị ngập úng, bị trôi lên tới 783 ha, trên 4.300 con gia súc, gia cầm bị chết, khoảng 3.200 tấn ngô bị ngập và cuốn trôi. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc với 35 điểm sạt lở, làm cho Mộc Châu bị cô lập với bên ngoài, một vài xã bị cuốn trôi cầu treo, hiện vẫn chưa liên lạc được. 

Trước tình hình thiệt hại về người và của do lũ gây ra quá lớn, tỉnh Sơn La đã cử nhiều đoàn cán bộ đến các điểm lũ đi qua để tập trung cứu trợ khẩn cấp 550 kg gạo, 5 thùng mì tôm và hàng chục bộ chăn, màn, quần áo cho người dân tái định cư và dân sở tại ở 2 xã Lóng Luông và Tân Lập. Huyện Mộc Châu đã thành lập 29 đoàn công tác đến 29 xã để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

k
Quốc lộ 6 ở Sơn La bị băm nát - Ảnh: Lê Đông Hà

Ban chỉ đạo PCLB huyện Mộc Châu tiếp tục chỉ đạo phương châm "4 tại chỗ" ở tất cả các xã, thị trấn, đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị sửa chữa đường giao thông, xử lý các điểm sạt lở để thông tuyến, tránh tình trạng cô lập kéo dài và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Trong những ngày này, từ tỉnh đến huyện, chính quyền các cấp đã tập trung cao nhất về người và phương tiện vừa thăm hỏi, động viên nhân dân vừa cứu trợ lương thực, quần áo cho người dân các xã trực tiếp bị thiệt hại về lũ. Các đơn vị sửa chữa đường giao thông tập trung toàn bộ máy móc và con người xử lý các điểm sạt lở, nhằm thông các tuyến đường chính trong huyện Mộc Châu và bên ngoài.

  • L.Minh - Đức Phượng - Thu Huyền

,
Item_article_xahoib1
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
Trang trước Trang sau
,
,


,
,
,
© Báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT cấp ngày 27/8/2008. Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,