- Chiếc đũa đâm xuyên từ nách lên cổ cháu bé 5 tuổi rồi… nằm ở mặt trước cột sống cổ, mặt sau thực quản…
Đến chiều 7/1, sức khoẻ của cháu Trần Đức L. (5 tuổi, trú tại xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) đã khá ổn định, thở đều, hết sốt và uống được sữa. Các bác sĩ khoa Tiết niệu - Lồng ngực (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, việc cháu L. được cứu sống và không bị tổn thương nghiêm trọng về nội tạng là may mắn hết sức hi hữu.
Đến chiều 7/1, sức khoẻ của cháu Trần Đức L. đã khá ổn định, uống được sữa. Ảnh: HC
Trước đó, chiều 6/1, cháu L. nhập viện với… một chiếc đũa đâm xuyên từ nách lên cổ, mạch đập chỉ còn 146 lần/phút, khó thở. Kết quả chụp CT 64 cho thấy, chiếc đũa đâm xuyên vào nách, đi theo hướng từ trái sang phải, lên trên, ra sau rồi… nằm ở mặt trước cột sống cổ, mặt sau thực quản, mặt sau bó mạch cảnh trái và bó mạch cảnh phải.
Các bác sĩ khoa Tiết niệu - Lồng ngực đã tiến hành mổ cấp cứu và sau 2 giờ mới rút được chiếc đũa ra khỏi cơ thể cháu bé. Rất may, do chấn thương chỉ tác động đến phần mềm mà không ảnh hưởng đến mạch máu, các thanh, khí quản nên tình trạng bệnh nhi tiến triển tốt.
Được biết, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn này là do cháu L. kê ghế leo lên lấy đũa từ trong ống treo trên tường. Vừa cầm được chiếc đũa, bất ngờ cháu bị ngã xuống đất, bị chiếc đũa đang cầm trong tay bật ngược đâm xuyên từ nách lên cổ.
Theo các bác sĩ khoa Tiết niệu - Lồng ngực (Bệnh viện Đà Nẵng), tuy đây là trường hợp hiếm gặp ở khoa này nhưng là sự cảnh báo tình trạng các bậc phụ huynh để các cháu bé ham chơi mà thiếu sự giám sát chu đáo, dẫn tới những tai nạn thương tích, nhất là chấn thương sọ não, gẫy chân tay… và để lại những di chứng không nhỏ cho sự phát triển của trẻ sau này.
-
Hải Châu