221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1312631
Những khuôn mặt trẻ em ngộ nghĩnh trên lưng mẹ
1
Photo
null
Những khuôn mặt trẻ em ngộ nghĩnh trên lưng mẹ
,
- Chợ Cán Cấu, Si Ma Cai, Lào Cai mỗi phiên diễn ra vào sáng thứ bảy hàng tuần lại tập nập kẻ bán, người mua. Nơi đây nổi tiếng với chợ trâu khá lớn, đến cả trăm con mỗi phiên họp chợ. Bên cạnh đó là những sạp hàng với đủ thứ đồ ăn, thức uống, hàng hóa, sản phẩm của cả người miền ngược lẫn miền xuôi. Và một nét không thể thiếu của chợ đó chính là hình ảnh những người mẹ địu con cùng đi xuống chợ.
Họ nổi bật giữa đám đông bởi sắc màu sặc sỡ từ bộ trang phục người Mông. Dáng những người mẹ cong cong địu con xuống chợ đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi dịp chợ đến phiên họp nơi đây.
Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Vì chợ họp sớm nên người mẹ này không quên đội chiếc mũ len ấm cho con khi xuống núi mua bán hàng hóa.
Mô tả ảnh.
Mẹ một que, con một que..
Mô tả ảnh.
Ấm áp sau lưng
Mô tả ảnh.
Ai đang chụp mình vậy nhỉ?
Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Nằm lọt thỏm dưới tấm khăn quấn cao, cậu bé vẫn cố gắng ngước nhìn "thế giới" xung quanh
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Say giấc trên lưng mẹ.
Mô tả ảnh.
Người mẹ cười vui vẻ trước ống kính máy ảnh hướng về phía hai mẹ con.
Mô tả ảnh.
Chợ Cán Cấu là một trong những điểm hấp dẫn khách du lịch khi tới Lào Cai. Trong ảnh: Cậu bé người nước ngoài được bố địu trên lưng đi thăm thú khắp chợ.
  • Văn Chung
,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,
,
© Báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT cấp ngày 27/8/2008. Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,