Hôm qua (28/5), cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về vụ tự tử “động chạm” tới nhiều người của một giảng viên hợp đồng tại trường đại học Chosun.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Trước khi chết, ông Seo (45 tuổi), giảng viên hợp đồng tại trường đại học Chosun đã để lại một bức thư dài năm trang gửi tổng thống Lee Myung Bak. Trong thư, ông tố cáo đường dây tham nhũng trong trường đại học Chosun là nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của mình.
![]() |
Một góc đại học Chosun nơi ông Seo giảng dạy (Nguồn: panoramio.com) |
Được biết, ông Seo đã có bằng cử nhân của văn học tiếng Anh tại một trường đại học tư nhân ở Seoul. Sau đó ông lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại một trường đại học ở tỉnh Nam Jeolla. Ông bắt đầu làm giảng viên hợp đồng tại trường Chosun từ năm 2000.
Ông cho hay bản thân đã phải chi tiền và viết hộ đề tài cho một giáo sư trong trường. Tuy nhiên, sau gần 10 năm giảng dạy, ông vẫn chưa được nhận làm giảng viên chính thức.
Trong lá thư tuyệt mệnh, Seo cũng có nói đến sự mục ruỗng của hệ thống giáo dục Hàn Quốc. “Tôi nghe nói để có được vị trí chính thức mất khoảng 150-300 triệu won” và “cuộc sống của một giảng viên hợp đồng như tôi phải đối mặt với quá nhiều khó khăn nên tôi chọn cách tự vẫn để giải thoát.”
Ông đề nghị Tổng thống Hàn Quốc phải làm rõ vụ việc này để trừng trị những kẻ đã góp phần gây ra thực trạng này. Ngoài ra, ông hy vọng điều kiện sống cho những giảng viên hợp đồng như ông có thể được cải thiện.
- Sầm Hoa (Theo joongangdaily)