Thiên anh hùng ca của người và ngựa
16:18' 22/08/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đã lâu khán giả Việt Nam mới có dịp gặp lại dòng phim anh hùng ca với Hidalgo sẽ công chiếu tại TP.HCM dịp lễ 2/9 tới.

Thực hiện một cảnh quay trên sa mạc.

Chiếu rạp trong nước với tựa Biển lửa, bộ phim cuốn hút người xem vào một cuộc đua ngựa đường dài qua sa mạc hoang vu đầy choáng ngợp. Biển lửa cũng là tên con đường dài hàng nghìn dặm băng qua sa mạc A rập trong thế kỷ XIX thường oằn mình dưới hàng nghìn vó ngựa. Nhưng hàng nghìn chú ngựa cùng chủ của nó, nhiều năm qua, chưa cặp nào thắng được dặm đường quá ư khắc nghiệt ấy. Và thế là một anh chàng cao bồi người Mỹ tên Frank T. Hopkins đã vào cuộc cùng chú ngựa Hidalgo thân yêu của mình.

Thiên nhiên khắc nghiệt, mà lòng người cũng đầy toan tính. Thiếu nước, thức ăn giữa mênh mông cát cháy cũng chưa bằng những âm mưu tìm mọi cách để giành chiến thắng trong tay kẻ khác của những người tham gia cuộc đua. Thế nhưng, vẫn còn có những buổi hoàng hôn đẹp hùng vĩ trong sa mạc, vó ngựa phóng khoáng có phần hoang dại biểu thị cho lòng khát khao chiến thắng và cảm xúc dâng trào khi về đích...

Biển lửa là thiên anh hùng ca về cuộc phiêu lưu của chàng cao bồi Frank T. Hopkins và chú ngựa Hidalgo, một chú ngựa có thật trong lịch sử đã từng thực hiện một hành trình kỳ diệu nhất trong quá khứ ở vùng đất này. Không chỉ có những màn rượt đuổi hồi hộp, mà còn có những khoảnh khắc cho thấy sự gắn bó mật thiết giữa người và ngựa. Bởi thế sau khi quay xong bộ phim, nam diễn viên chính Viggo Mortensen (vai F.T.Hopkins) đã đề nghị được mua lại chú ngựa đóng vai Hidalgo.

Ngoài chú ngựa đốm mà Viggo cưỡi, còn có 5 chú ngựa khác có "ngoại hình" gần giống luôn túc trực tại hiện trường để sẵn sàng "thế vai" bất cứ lúc nào nếu chẳng may chú ngựa vai chính gặp chuyện chẳng lành. Còn trong cảnh quay cuối phim, có tới những 550 chú ngựa cùng xuất hiện, tất nhiên là ngựa thật chứ không phải kỹ xảo. Vì là ngựa thuê ở khắp nơi nên người ta đã phải bỏ công ra khắc tên từng chủ nhân lên móng sắt mỗi chú để khi trả không bị nhầm!

Với Biển lửa, người xem gặp lại diễn viên Viggo Mortensen mới được biết đến qua Chúa tể những chiếc nhẫn đoạt Oscar 2004 phim xuất sắc nhất. V.Mortensen được xem là tài tử rất thích hợp với những vai diễn góc cạnh, "khó gặm" hiện nay. Biển lửa cũng là một trong số ít phim không dùng đến kỹ xảo nhưng vẫn rất hấp dẫn, cảm động của đạo diễn được mệnh danh là ông vua kỹ xảo Joe Johnston.

Một vài hình ảnh trong phim

 

  • PV

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ai sẽ đoạt tấm vé đi châu Âu? (22/08/2004)
Phim hoạt hình ba chiều “made in Viet Nam” (17/08/2004)
"Alien vs. Predator" bất khả chiến bại! (16/08/2004)
Phim tài liệu về chiến tranh VN trên truyền hình Anh (16/08/2004)
HTV cải thiện sân khấu truyền hình (16/08/2004)
Bắt đầu phát sóng "Bố già Joseph Bonnano" (14/08/2004)
"The day after tomorrow": Phim thảm họa "đắt" nhất (12/08/2004)
Lee Byung-hun học làm đạo diễn (12/08/2004)
“Tình yêu thời thổ tả” lên phim (10/08/2004)
"Tôi không thích xem video ca nhạc" (10/08/2004)
Tom Cruise tái xuất giang hồ (09/08/2004)
Tạm biệt mùa hè với "Cô gái lắm chiêu" (07/08/2004)
Đem "yêu tinh" bỏ...rạp! (06/08/2004)
Phim chiến tranh không "đùng đoàng" (05/08/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang