Quốc Bảo: "Tôi vụng về và khô khan lắm!"
14:44' 07/07/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bạn bè bảo gã là kẻ kiêu ngạo, các ca sĩ và khán giả thì mê mẩn các ca khúc của gã. Bảo làm nhiều việc như một kẻ cuồng tín âm nhạc cũng đúng. Gã được yêu nhiều, chiều chuộng nhiều mà những kẻ ghét gã thì cũng không kể hết. Thế mới là Quốc Bảo!

Chào người đàn ông nổi tiếng! Anh vẫn khoẻ và vẫn sáng tác đều tay đấy chứ?

Quốc Bảo: - Anh không sáng tác bằng tay (tay để làm nhiều chuyện có ích hơn, và anh cũng chưa để ý xem tay mình có đều không)...Còn sáng tác thì, ơn Trời, vẫn đều!

Ca khúc mới nhất của anh?

Quốc Bảo: - Ca khúc mới nhất là ca khúc chưa viết xong, anh viết cho Minh Thư - cháu Lam Trường, để Thư tham gia một dự án performance (trình diễn đương đại) ở Nhật. Đây đích thực là một concept song, nó phải cùng concept với buổi performance (trình diễn đương đại) ấy, là vẽ nên một hoạt cảnh tương lai học về Việt Nam. Phần trình diễn (gồm ca sĩ, vũ công, diễn viên, phục trang, các mô hình, máy phóng…) do một nghệ sĩ tạo hình Mỹ gốc Việt là Tiffany Chung chủ trương. Hiện giờ, anh vẫn chưa biết sẽ viết như thế nào! Có lẽ sẽ là một khúc nhạc punk rock pha electro.

Soạn: AM 473209 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nhạc sĩ Quốc Bảo

Anh có vẻ sính ngoại ngữ quá nhỉ, rất hay dùng tiếng Anh, anh không sợ người ta không hiểu anh nói gì sao?

Quốc Bảo: - Anh giỏi tiếng Việt, có thể tự tin khẳng định như vậy, nhưng khi không thể dùng tiếng Việt để diễn tả được chứng tỏ tiếng Việt không có từ để diễn tả sự việc hoặc khái niệm mình cần anh mới dùng tiếng Anh. Phần lớn những người nghe anh nói đều giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt, không sợ họ không hiểu đâu.

Anh thích trả lời câu hỏi phỏng vấn nào nhất?

Quốc Bảo: - Hỏi điều gì cũng được. Anh trả lời thành thực, hoặc không trả lời.

Người ta đồn rằng anh nhiều xì-căng-đan  lắm nhưng anh là kẻ quá khôn ngoan nên…!

Quốc Bảo: - Người khôn ngoan không gây scandal. Nếu anh nhiều scandal đến thế (như lời đồn) thì anh không được khôn lắm đâu. Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ…

Mỗi khi sáng tác, anh lấy cảm xúc từ đâu ra mà nhiều thế?

Quốc Bảo: - Cảm xúc đến sau ý tưởng, và sinh ra từ ý tưởng. Bao giờ khi viết, anh cũng đặt ý tưởng lên hàng đầu, nghĩ về một concept, rồi xây dựng bài hát hoặc bản hòa âm theo concept đó. Bản thân việc “tuân theo pháp luật” này có sức quyến rũ như một trò chơi ô chữ, nhặt đúng chữ đặt vào ô trống, nhìn thấy ý nghĩa hiện ra. Cảm xúc sinh ra từ đấy.

Có em nào xinh đẹp sau khi nghe bài hát của anh tự nhiên lại...mê anh không?

Quốc Bảo: - Anh không biết. Chắc là không.

Anh có chuyện gì vui hay lạ không, anh kể đi!

Quốc Bảo: - Công việc anh tốt, các dự án đều khá quan trọng và thú vị. Mỗi ngày trôi qua không phí, mỗi sáng thức dậy không tiếc. Còn thì, không có gì quá vui hay lạ.

Bài hát của Quốc Bảo không nổi tiếng bằng bài báo của Quốc Bảo đâu!

Quốc Bảo: - Thế à? Anh không biết. Buồn nhỉ!

Anh là người rất biết cách tự lăng-xê cho mình (Các ca khúc, các ca sĩ do mình đào tạo hướng dẫn…)!

Quốc Bảo: -  Anh thấy điều này luôn vô lý một cách khó tin. Anh sống lặng lẽ, ít giao tiếp, vụng về ấp úng khi nói năng, sợ ra trước đám đông. Anh tự lăng xê bằng cách gì nhỉ? Qua những bài báo ư? Wow! Người ta hỏi thì anh trả lời, anh có đăng báo bán anh trên mục rao vặt đâu? Còn các ca sĩ, tại sao khi thấy họ có khả năng, đáng quý, đáng trọng, lại giấu họ vào xó tối? Mà đâu cứ gì phải ca sĩ “do mình đào tạo”! Bất kỳ ai anh thấy có tố chất lạ, anh đều quan tâm. Chuyện này nói mãi thành nhàm!

Với Quốc Bảo thì điều gì quan trọng nhất?

Quốc Bảo: - Sự biết điều và lòng biết ơn.

Anh có hay nằm mê không? Anh mơ thấy gì?

Quốc Bảo: -  Anh mơ thấy anh... đang mơ. Nhưng cũng ít thôi.

Anh có phải là người đa tình không?

Quốc Bảo: - Không. Anh khô khan và nhàm chán.

Anh đã từng om xòm nói này kia về chuyện lăng-xê các ca sĩ không biết hát thành sao này sao nọ nhưng chính bản thân mình lại từng lăng-xê người mẫu  NTV, anh ko sợ người đời dị nghị sao?

Quốc Bảo: - NTV là Ngô Thanh Vân chứ gì! Anh làm gì cũng có lý do của nó, ai bảo anh lăng xê Vân, và ai nói Vân không biết hát?

Tại sao các em ca sĩ xinh đẹp khi bắt đầu sự nghiệp họ hay tìm đến anh nhưng ngay sau đó họ lại ngưng hợp tác?

Quốc Bảo: - Thường anh không thích kéo dài một sự ràng buộc: nó kìm chân ca sĩ và làm cho anh không có thì giờ giúp những người mới. Hơn nữa, mấy ai dám đặt cược đời hát (thường ngắn) của mình vào một phong cách nghệ thuật!

Lý do nào để anh từ chối tiếp tục viết báo? Anh lại sợ điều gì chăng?

Quốc Bảo: - Anh không biết sợ bất cứ điều gì. Vì hiện tại anh quá bận đến mức muốn chuyên tâm cho những công việc âm nhạc. Còn viết phê bình, đâu nhất thiết phải đăng báo. Anh sẽ in sách.

Anh sẽ in sách? Anh sẽ viết gì trong ấy?

Quốc Bảo: - Anh sắp in một cuốn sách ảnh + nhạc + bài viết, đặt tựa là Mặt. Đó là tập hợp ảnh chân dung các nhân vật trong làng nhạc mà anh chụp từ năm 1996 - 2003. Mỗi nhân vật được khắc họa bằng ảnh + nhạc + vài dòng tạp bút.

Cảm ơn nhạc sĩ Quốc Bảo. 

  • Đinh Bích Ngọc         

 

 

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Lê Minh Sơn và Thanh Lam: Bùng nổ qua âm nhạc... (07/07/2005)
Ai sẽ hát song ca cùng Đức Huy? (06/07/2005)
Đêm nhạc của tình đoàn kết (06/07/2005)
"Chat với Mỹ Linh" (05/07/2005)
Thái Thuỳ Linh : Tôi nữ tính hơn đấy chứ! (05/07/2005)
Hai nhạc sĩ cãi nhau vì... một bài thơ! (05/07/2005)
Cuộc đua khốc liệt giữa các nữ ca sĩ (04/07/2005)
Khúc tự tình 2: Sạch và... ít sạn (04/07/2005)
Xuân Nghĩa: "Trở về" thành công nhờ biểu cảm của Thùy Linh! (04/07/2005)
Nghi Văn: Không thể để bị chê là hát dở (04/07/2005)
Nhạc sĩ Nguyễn Cường: "Âm nhạc là tuổi trẻ, là tình yêu..." (03/07/2005)
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Cô nàng không dừng bước... (03/07/2005)
Luther Vandross, mãi mãi tuổi 54 (02/07/2005)
Lưu Hương Giang: "Đừng quá chiều lòng khán giả..." (02/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang