Khúc tự tình 2: Sạch và... ít sạn
11:16' 04/07/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sân khấu đẹp, ánh sáng độc đáo, ''Khúc tự tình 2'' - chương trình ca nhạc riêng lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội của nhạc sĩ Hà Dũng nhẹ nhàng, nhưng cũng khá ấn tượng giống như những ca từ trong các ca khúc của anh.

Soạn: AM 467567 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương song ca bài Vào đời.

Chương trình trước đêm diễn chỉ có một chút thay đổi về ca sĩ tham gia. Theo kế hoạch, nghệ sĩ Kiều Hưng được mời nhưng gần đến ngày ra mắt thì ông không thể góp mặt, người dự tính thay thế kế tiếp là NSND Quang Thọ cuối cùng cũng khước từ vì vướng một cuộc họp quan trọng và thật may ca sĩ Trọng Tấn được chọn cuối cùng nhưng anh chỉ hát một ca khúc chung với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Chương trình ngày 2/7 mở đầu ấn tượng với sự xuất hiện của nhóm MTV đến từ TP.HCM với tác phẩm Khúc tự tình. Tiếp đó, ca sĩ Khánh Linh và Lê Hiếu cùng song ca bài Đêm rất tình cảm, ăn ý. Nhưng đến ca khúc Chiều xưa, dường như giọng ca của Lê Hiếu chưa đạt đến độ chín và sâu lắng cần có. Bù lại, Hồng Nhung - ''diva nhạc nhẹ'' bản lĩnh với giai điệu chênh vênh, vô định trong Tiếng rao đêm. Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ mà Hà Dũng đánh giá rất cao, đã không phụ lòng anh khi hát Vào đời cùng Tùng Dương đầy nội lực, mãnh liệt và dữ dội.

Đêm diễn đã phô diễn hết được những sắc màu trong âm nhạc của Hà Dũng. Người nghe chỉ quen với các bản ballad dịu dàng Cứ ngỡ là em (Khánh Linh) mà không ngờ tới Bến phai tình đầy chất jazz phiêu linh và Đợi chờ đậm chất ca trù nhưng vẫn hiện đại do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Màn trình diễn của Tùng Dương trong bài hát Đợi chờ đặc biệt ấn tượng khi anh để tóc suông, trang điểm đậm vùng mắt, xung quanh có 4 diễn viên múa cầm lư hương đi từ sân khấu xuống chỗ ngồi của khán giả, khắp khán phòng bỗng phả ra những mùi hương thơm ngào ngạt khiến một số người phải thốt lên rằng bài hát không chỉ kích thích thính giác, thị giác mà ngay cả khứu giác cũng được huy động.

Soạn: AM 467633 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nhạc sĩ Hà Dũng với ca khúc 'Lặng lẽ''. Ảnh: TT

Giọng ca của Quang Minh - ca sĩ đến từ TP.HCM bị coi là ''chưa xuất sắc'' trong đêm diễn qua hai khúc Thuở ấyNỗi nhớ. Có thể chính vì xuất hiện trên một sân khấu lớn, sang trọng như Nhà hát Lớn, lại là ca sĩ ''đá'' trên sân lạ nên tâm lý của anh có chút hồi hộp và ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến phong cách thể hiện cùng giọng hát.

Âm nhạc, ánh sáng, đạo diễn hoàn hảo nhưng nếu không có múa chắc chắn những tiết mục trong ''Hà Dũng - khúc tự tình 2 sẽ không thành công trọn vẹn. Nhiều người bạo miệng nhận xét hình như những ca khúc của Hà Dũng viết ra là để kết hợp với múa. Qua đêm diễn, tôi cũng nhận thấy điều này có phần nào đó đúng. Được biết, sau chương trình này, những người thực hiện đang có ý định đưa Hà Dũng - Khúc tự tình 2 công diễn tại Nhà hát lớn TP.HCM.

  • H.S

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Xuân Nghĩa: "Trở về" thành công nhờ biểu cảm của Thùy Linh! (04/07/2005)
Nghi Văn: Không thể để bị chê là hát dở (04/07/2005)
Nhạc sĩ Nguyễn Cường: "Âm nhạc là tuổi trẻ, là tình yêu..." (03/07/2005)
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Cô nàng không dừng bước... (03/07/2005)
Luther Vandross, mãi mãi tuổi 54 (02/07/2005)
Lưu Hương Giang: "Đừng quá chiều lòng khán giả..." (02/07/2005)
Quang Hà và VCD Yêu giả - Bướm trắng (01/07/2005)
Nhạc sỹ Anh Quân: "Phối khí là một phần của ca khúc" (27/06/2005)
Bài hát Việt số 3 - mới, nhưng chưa chất (26/06/2005)
Ca sĩ Nguyên Vũ và đam mê điện ảnh (25/06/2005)
Tùng Dương và Lưu Hương Giang đoạt giải liveshow Bài hát Việt (24/06/2005)
Lênh đênh với người nổi tiếng (23/06/2005)
Buồn cho... diva! (23/06/2005)
Nửa say nửa tỉnh là trạng thái để sáng tác hay nhất (22/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang