"Sao Mai điểm hẹn" sẽ có Hội đồng nghệ thuật mới?
11:29' 13/07/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - "Trước đông đảo khán giả truyền hình, Hội đồng nghệ thuật đã đưa ra những nhận xét, đánh giá thiếu nghiêm túc, có biểu hiện đi chệch định hướng về văn hóa, văn nghệ của Đảng...". Thứ trưởng Bộ VHTT Lê Tiến Thọ đã gửi công văn số 2428 cho Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam sau khi nhận được nhiều ý kiến phản hồi của khán giả cả nước theo dõi đêm thi trực tiếp đầu tiên của giải Sao Mai điểm hẹn.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân

Nội dung công văn cũng đề nghị Đài THVN nghiêm túc rút kinh nghiệm, phê bình Ban tổ chức cuộc thi. Trong các phần thi tiếp theo cần lựa chọn các thành viên Hội đồng thẩm định đủ trình độ về chính trị và chuyên môn, có cách làm việc chặt chẽ, nghiêm túc, tránh lặp lại những thiếu sót, khuyết điểm như vừa qua và phải thực hiện Quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tuy vậy, nhà thơ Đỗ Trung Quân - thành viên Hội đồng nghệ thuật nhận được nhiều ý kiến phản hồi nhất từ độc giả với những câu nhận xét gây "sốc" của mình lại khá bình thản. Hôm qua trả lời trên VietNamNet, ông nói: ''Tôi chịu trách nhiệm những gì mình nói!''. Với báo Tuổi Trẻ, ông có cách trả lời khéo léo và "trừu tượng" hơn:

"Khi nhận lời tham gia hội đồng nghệ thuật của cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" với tiêu chí cởi mở (được quyền đưa ra quan điểm riêng có thể trái ngược với thành viên khác trong hội đồng nghệ thuật), tôi tự hiểu đã đặt mình vào thử thách lớn, cũng là cơ hội để tập lại nhiều điều:

- Nếu là sự hoa mỹ, vô bổ: tôi tập lại sự thô vụng cần thiết.

- Nếu là sự ve vuốt: tôi tập nói thẳng điều mình cảm nhận.

- Nếu sai: tôi tập chịu trách nhiệm.

Tập lại những điều ấy chỉ để hiểu thêm vì sao có những người trẻ trước đám đông hoặc rụt rè hoặc khôn ngoan hơn cả người già. Nhưng không có suy nghiệm nào là vô ích, tôi tập thêm lắng nghe và cảm ơn mọi góp ý. Ngay trong những nhận định phê phán, tôi cũng đã học được rất nhiều điều.

Xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, khán giả trong cả nước..."

Hôm qua, nhà thơ Đỗ Trung Quân vẫn chưa nhận được lời đề nghị "tế nhị" nào từ Ban tổ chức. Nhưng, việc để cho nhà thơ Đỗ Trung Quân nói những gì mình thích và "chịu trách nhiệm với những gì mình nói" không phải là điều dễ chấp nhận với đa số khán giả - những người quen nghe lời nhận xét, bình luận đơn giản, chân thành và tế nhị.

  • VietNamNet

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Sao Mai điểm hẹn" với ánh sáng của nhà nhiếp ảnh (13/07/2004)
Ông Đỗ Trung Quân: ''Tôi chịu trách nhiệm những gì mình nói!'' (12/07/2004)
Sao Mai Điểm hẹn: Tự tin nhưng chưa có nhiều bứt phá (11/07/2004)
Trái tim Việt Nam: Một đêm diễn hai "sự cố" (10/07/2004)
Sao Mai điểm hẹn: Tự tin cho show đầu tiên! (10/07/2004)
Ca sĩ Thu Minh: 10 năm cho một liveshow (07/07/2004)
Một tuần mang tên Elvis (07/07/2004)
Thanh Lam với liveshow ''Nắng lên'' (06/07/2004)
Nhạc ngoại không còn "ăn hiếp" nhạc nội? (05/07/2004)
Ca sĩ Tùng Dương: "Tôi không thể là anh Chí Phèo!" (05/07/2004)
Beastie Boys trở lại sau 5 năm vắng bóng (01/07/2004)
Ca sĩ Lâm Hùng dở cười dở khóc (01/07/2004)
Nhóm nhạc AC&M: Sau live show sẽ về đâu? (28/06/2004)
Sao Mai - Điểm hẹn: Đi tìm tính chuyên nghiệp (26/06/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang