Bích Hồng trở lại với “Những ca khúc muôn thuở”
09:04' 25/02/2004 (GMT+7)

Trang phục "tím Huế" luôn "sát cánh" với nghệ sĩ Bích Hồng.

(VietNamNet) – Trở thành giảng viên Nhạc viện TP.HCM từ một nữ công nhân Công ty Xây lắp điện II, nghệ sĩ Bích Hồng gần như đạt được ước mơ trong đời. Nhưng, chính ở cương vị này, chị “sực tỉnh” và chợt nhận ra “mình còn khả năng cống hiến cho âm nhạc nhiều hơn thế nữa”.

 

 

 

Trước đây, Bích Hồng từng để lại ấn tượng đẹp đối với những người yêu nhạc “khó tính”. Bích Hồng đã từng thành công với những ca khúc làm mê đắm lòng người như: Buồn tàn thu (Văn Cao), Đêm đông (Nguyễn Văn Thương), Bức họa đồng quê (Văn Phụng), Để gió cuốn đi (Trịnh Công Sơn), Hương xưa, Nguyệt cầm (Cung Tiến), Dòng sông xanh (Johann Strauss), Sóng nước biếc (Ivanovici)

Chị tâm sự: “Khán giả nghe dòng nhạc mang âm hưởng “thính phòng” là rất hiếm. Nhưng khó có thể nói lời chia tay với các gương mặt nhạc công quen thuộc cùng các tràng pháo tay khích lệ tại sân khấu OV (Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều) trong đêm thứ sáu hàng tuần. Bên cạnh đó, những người thân quen của tôi như: TS.BS Nguyễn Ngọc Hà (Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài), anh Nguyễn Ngọc Mỹ (Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị CLB doanh nghiệp Việt Kiều)… luôn luôn động viên khích lệ tôi trở lại sân khấu chuyên nghiệp”.

 

Bích Hồng từng đạt nhiều giải thưởng âm nhạc: Huy chương vàng đơn ca Liên hoan Văn nghệ công nhân viên chức toàn quốc 1985; giải nhì cuộc thi “Giọng ca hay chuyên nghiệp TPHCM” - 1990; giải nhì cuộc thi hát thính phòng toàn quốc - 1996; giải “Giọng hát vàng ASEAN - Hà Nội” - 1996;  Cúp vàng đơn ca “Liên hoan nghệ thuật hữu nghị quốc tế mùa Xuân” tại Bình Nhưỡng - 1997. 

Nhưng, trong những năm gần đây, hiếm khi thấy Bích Hồng xuất hiện trước công chúng yêu nhạc. Theo như chị tâm sự, do mãi mê với công việc học và dạy học, một phần phải cáng đáng thêm công việc trong gia đình, quỹ thời gian không cho phép chị bước lên sàn diễn. Đến nay, chị đang có ý định sắp xếp thời gian để đến với khán thính giả đã từng yêu thích giọng ca của chị.

 

Nghệ sĩ Bích Hồng trong đêm diễn tại trường Đại học Sư phạm Huế.

Một người trong “làng âm nhạc”, nhạc sĩ Phan Bá Chức, nhận định: “Với bề dày ca hát, giảng dạy, Bích Hồng có đủ độ chín. Được đào tạo chính quy, có chất giọng cao (soprano). Chị có khả năng thể hiện những bài hát “cao cấp” mang tính hàn lâm cả trong nước và quốc tế. Trong đời ca hát, chị luôn nghiêm túc và yêu nghề. Tôi hy vọng, ca sĩ Bích Hồng sẽ mang nhiều điều thú vị cho khán thích giả trong đêm nhạc dành riêng cho chị”.

 

Với Bích Hồng, chị bộc bạch: “Tôi thật hạnh phúc khi được trở lại sân khấu ca nhạc bằng những đêm nhạc chỉ dành riêng cho mình”.

Được biết, trong hai đêm 27 và 28/2, tại khách sạn Equatorial (242 Trần Bình Trọng, quận 5, TP.HCM) Bích Hồng sẽ “độc diễn” trong chương trình “Những ca khúc muôn thuở” do CLB Doanh nghiệp Việt kiều tổ chức. Đây là lần thứ 2 chị thể hiện một chương trình cho riêng mình.

 

  • Nam Anh
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sự trở lại của Phương Thanh (20/02/2004)
Ca sĩ 'lội ngược dòng' - được và mất gì? (20/02/2004)
Lễ trao giải thưởng âm nhạc Anh - nhiều nghệ sĩ vắng mặt (18/02/2004)
Madonna chiến thắng nhờ "Justify My Love" (17/02/2004)
Ca sĩ Quang Vinh: "Phải vượt qua áp lực và chính mình" (16/02/2004)
Việt Nam - điểm hẹn của hòa bình (13/02/2004)
Evanescence, ẩn số không dễ giải mã (11/02/2004)
Nam ca sĩ rất cần... nam tính (10/02/2004)
Liệu “mun đen” có áp đảo “ngà trắng” trong đêm Grammy 2004? (08/02/2004)
Các nghệ sĩ Cuba sẽ không có mặt tại lễ trao giải Grammy (06/02/2004)
Ra mắt CLB Âm nhạc Thính phòng (04/02/2004)
Jimmii Nguyễn hát bên hồ Hoàn Kiếm... (04/02/2004)
Tràn ngập không khí âm nhạc (02/02/2004)
“Peter Cincotti, một ngôi sao vừa ló dạng” (02/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang