Hà Nội: Thiếu nữ lang thang giữa phố đòi tự tử

Cập nhật lúc 17:33, 10/09/2010 (GMT+7)
Đêm qua (9/9), trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) xuất hiện một cô gái có ý định tự tử. Nhìn bề ngoài, cô gái có dáng người cao, tóc ngắn, nước da trắng và khuôn mặt rất xinh đẹp.

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Mặc áo đen, cùng quần jean ngắn cũng màu đen, cô gái đi từ hướng cầu vượt Mai Dịch, dọc đường Xuân Thủy, sang đường Cầu Giấy rồi đứng trên cầu bắc ngang sông Tô Lịch.

Với vẻ mặt buồn bã, luôn cúi nhìn xuống đất, cô gái đi giữa đường, mặc cho những chiếc ô tô, xe máy tuýt còi liên tục. Tay cô gái cầm một vật giống như tấm bằng tốt nghiệp.

Người dân hai bên đường thấy sự việc bất thường nên đã kéo ra xem rất đông.
Nhiều người ngăn cản cô gáit rèo lên lan can nhảy xuống sông.
Nhiều người ngăn cản cô gái trèo lên lan can nhảy xuống sông.
Rất nhiều thanh niên đã dừng xe gạ gẫm cô gái đi cùng. Tuy nhiên, cô gái im lặng, không ngước mặt nhìn, cũng không trả lời bất cứ câu hỏi của ai.

Cả một đoạn đường dài bị ách tắc vì các phương tiện phải giảm tốc độ, tránh đụng vào cô gái này.

Đi đến khu vực Cầu Giấy bắc ngang sông Tô, cô gái đứng sát lan can cầu rồi bất ngờ trèo lên thành cầu định nhảy xuống sông. Rất may những người dân đứng gần kịp kéo cô gái lại.

Cô gái khóc, sau đó lại lững thững đi ra giữa đường hướng về điểm trung chuyển xe buýt trước cổng ĐH Giao thông Vận tải.

Rất lâu sau đó mới có một thanh niên đi xe máy xuất hiện và nói với mọi người là bạn trai của cô gái. Nguyên nhân cô gái có ý định tự tử do chuyện tình cảm. Trước đó, hai người đã nói chuyện chia tay.

Sau hồi lâu thuyết phục, cô gái mới chịu ngồi lên xe để người thanh niên chở đi.
(Theo PL&XH)

Ý kiến của bạn

Các tin khác