Hai mẹ con bị sát hại dã man ngay trong nhà

Cập nhật lúc 15:36, 03/07/2010 (GMT+7)
Một số người dân đã phát hiện bà Phan Thị Thường, 55 tuổi cùng con trai út là Phan Quốc Báu 14 tuổi nằm chết trên vũng máu trong nhà...

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

20h ngày 30/6, một số người dân ở thôn 4, xã Cư Giang huyện Ea Kar (Đắk Lắk) sang nhà bà Phan Thị Thường, 55 tuổi, cùng trú thôn 4 chơi thì thấy nhà bà Thường đóng cửa, bên trong nhà tối om, gọi cửa cũng không thấy ai trả lời.

Mọi người liền xô cửa xông vào thì phát hiện bà Thường cùng con trai út là cháu Phan Quốc Báu, 14 tuổi, nằm chết trên vũng máu. Vụ việc nhanh chóng được báo cho Công an. Một số người dân sống xung quanh cho biết bà Thường sống rất hòa thuận với bà con lối xóm và chẳng gây mâu thuẫn xích mích với ai.

Hiện Công an Đắk Lắk và Công an huyện Ea Kar đang tích cực điều tra vụ án mạng này.
  • Phương Linh

Ý kiến của bạn

Các tin khác