''VTV bài hát tôi yêu'' lần hai - Sân chơi sẽ công bằng hơn?
16:27' 16/04/2003 (GMT+7)
MC Châu Anh - người dẫn chương trình ''VTV bài hát tôi yêu'' lần I.

Dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng không thể phủ nhận chương trình ''VTV bài hát tôi yêu'' lần thứ nhất đã có những thành công nhất định. Theo thông tin mới nhất chương trình sẽ được tiếp tục thực hiện vào đầu tháng 6 tới.

Không còn chuyện Ban tổ chức chọn trước 40 bài hát như năm ngoái, mà thang chọn sơ bộ sẽ là 100 bài hát gồm những ca khúc nhạc trẻ Việt Nam trong vòng 3 năm trở lại đây. Khán giả sẽ bình chọn ra 40 bài hát hay nhất. Từ đó, BTC sẽ mời các đạo diễn nhận bài. Tránh để tình trạng nhiều đạo diễn quá tải khi nhận tới 5 bài trong một thời gian ngắn, và cũng để mở rộng số đạo diễn hơn, năm nay con số rút xuống còn 3 bài/nhóm thực hiện. 

Khán giả sẽ tiếp tục bình chọn ra 10 video clip hay nhất. Các danh hiệu cá nhân như ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn... hay nhất trong các clip sẽ được một BGK gồm các nhạc sĩ có uy tín của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (do BTC mời) chấm. BGK có tính chất chuyên môn này sẽ chọn ra 3 video clip hay nhất. Tiêu chí chọn đạo diễn, ca sĩ trong lần 2 có ưu tiên ''trẻ'' nhưng ''trẻ'' ở đây được hiểu là ''trẻ'' trong phong cách nghệ thuật, chứ không phải là ''trẻ'' ở độ tuổi.

Vậy là khán giả sẽ chú trọng tới tổng thể của một video clip thay vì bình chọn riêng ca sĩ, bởi lẽ có thực tế là nhiều người hâm mộ sẽ ưu ái riêng với ca sĩ họ yêu thích và như thế vô hình trung không chấm điểm cho các thành phần khác...

Ông Trịnh Lê Văn cho biết: "Đài Truyền hình đang cố gắng tạo ra một sân chơi công bằng có luật chơi riêng. Không phải là cuộc thi theo kiểu ''công cua'', vì nếu chỉ loanh quanh mấy tên tuổi tham gia, còn dễ quá thì hỏng vì đây là chương trình phát trên sóng truyền hình quốc gia''. Nhưng vì sao không để cho các đạo diễn tự gửi video clip đến tham gia (?). Phải chăng, các nhà tổ chức sợ tình trạng ''tiền đè chết người'' theo kiểu một vài cá nhân lắm tiền, hay được hãng nào đó ''mạnh dạn'' đứng ra đầu tư sẽ lấn át các video clip khác ''khiêm tốn'' hơn, được đầu tư 20 triệu đồng/clip như BTC ''khuôn định''. Ông Văn nhận định: ''Vấn đề là chưa có cá nhân nào tự gửi đến và đó chưa phải là nhu cầu thật sự của số đông, còn nếu có, Đài sẽ tìm cách khác, như thi riêng giữa các đơn vị sản xuất với nhau".   

(Theo LĐ)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
NSND Hải Ninh: "Lỗi lớn nhất thuộc về đào tạo" (16/04/2003)
Tiểu thuyết ''Chồng con'' lên phim truyền hình (15/04/2003)
James Cameron lại gây tiếng vang với "hậu" Titanic (13/04/2003)
Cuộc "Cách mạng" của Nhà hát truyền hình! (10/04/2003)
Phim "Thời xa vắng" sẽ có nhiều nét mới (08/04/2003)
Bài cuối: Một "núi thóc" trơ xương chờ... gỉ! (05/04/2003)
''Gái nhảy'' - giá trị tiền bạc hay... ? (28/03/2003)
Về sự ăn khách của bộ phim "Gái nhảy" (26/03/2003)
Bài 5: Đạo diễn không chỉ cầm và chia tiền? (19/03/2003)
Pierce Brosnan làm mới mình (19/03/2003)
'Lưới trời' và 'Của rơi' tìm cách thu hút công chúng (19/03/2003)
Bài 4: Lý luận điện ảnh - Xin ảnh và nhả... tơ (15/03/2003)
Bài 3: Trăm sự tại nỗi "trường quay" (13/03/2003)
Lần đầu tiên, phim dài tập Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ (12/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang