Buồn cho... diva!
07:59' 23/06/2005 (GMT+7)

Dù còn khá nhiều bàn cãi xung quanh danh hiệu "diva" để tôn vinh các nữ ca sĩ có tài năng và đóng góp lớn cho sự phát triển âm nhạc, song lâu nay khán giả vẫn trân trọng xem Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Trần Thu Hà là 4 diva của làng nhạc Việt. Thế nhưng, thời gian qua các diva này đã làm khán giả chạnh buồn khi xem họ trình diễn.

 

Soạn: AM 455045 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 3 diva Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung trong Con đường âm nhạc số 2 - Ảnh: C.T.V

Theo chân một người bạn, đầu tháng 6 vừa qua chúng tôi náo nức đến xem Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh biểu diễn tại phòng trà Tiếng Tơ Đồng - TP.HCM (chương trình Diva và tác giả - tác phẩm).

 

Không như mong đợi và những gì được thông báo trước, đã không hề có một "đêm hội ngộ" của 3 diva này mà mạnh người nào người đó "phiêu". Không biết có phải do chạy show quá nhiều hay không mà họ hát có vẻ khá mệt nhọc và có người còn quên cả lời (dù bài hát rất quen thuộc), chưa kể ban nhạc đánh một đường, ca sĩ hát một nẻo.

 

Chưa hết phân vân từ chương trình nói trên thì vừa qua khi xem trực tiếp chương trình Con đường âm nhạc số 2, một lần nữa chúng tôi lại phải buồn cho diva. Họ không chỉ quên lời một số đoạn trong những ca khúc quen thuộc (Tiếng mưa để lại, Bay vào ngày xanh, Tháng tư về) mà việc chọn trang phục còn không phù hợp.

 

Nhiều người thắc mắc không biết có phải do diva phải chạy show quá nhiều hay không mà họ không thể chuẩn bị bài hát, trang phục tốt hơn. M.L đôi lúc lên xuống giọng hơi bị... đuối nên không thể làm hài lòng người xem ở từng ca khúc chị thể hiện. Buồn hơn có lẽ là bài hát cuối cùng Bay vào ngày xanh do "tam ca diva" thể hiện đã không "khớp" ngay từ câu mở đầu khiến người xem trực tiếp và xem qua màn ảnh nhỏ ngạc nhiên đến lạ lùng. Một bài hát quá quen thuộc mà họ từng biểu diễn rất nhiều lần như vậy cớ sao lại quên lời? Thì ra trước ngày chương trình diễn ra họ phải bay đi bay về giữa TP.HCM và Hà Nội nên không có thời gian tập luyện chung, kết quả là... mạnh ai nấy hát.

 

Không biết rồi đây các diva của chúng ta có dịp biểu diễn chung nữa không. Nếu có, mong các chị hãy dành chút thời gian để tập luyện cùng nhau và đầu tư nhiều hơn cho trang phục. Đừng để khán giả thất vọng khi đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho các "diva".

 

(Theo Thanh Niên)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nửa say nửa tỉnh là trạng thái để sáng tác hay nhất (22/06/2005)
Khi ca sĩ tự làm mới hình ảnh (22/06/2005)
Mỹ Linh: Làm một vài thứ "ra trò" cho tuổi 30 (20/06/2005)
Lưu Thiên Hương: Tôi thích hát nhạc của mình hơn (19/06/2005)
Kết quả bình chọn Bài Hát Việt số 2 (18/06/2005)
Bể show Đại nhạc hội mùa hè lần 10 tại San Jose (17/06/2005)
Ca nương Bạch Vân: Cái duyên tiền định đã chọn tôi! (17/06/2005)
Ca sĩ hải ngoại nào chưa đóng thuế? (16/06/2005)
NS Hà Dũng: Đời tôi chẳng có thứ gì đem bán được... (16/06/2005)
Ca sĩ Lâm Vũ và giấc mộng live show bất thành (16/06/2005)
Hiền Thục: “Tôi không muốn cưa sừng làm nghé” (16/06/2005)
Hội thảo 30 năm nhạc Việt (14/06/2005)
Hip hop và những cú ''sốc'' cho văn hoá Việt (13/06/2005)
"Phép cộng" trong Dương Thụ - Im lặng (13/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang