Xả súng ngay trên đường phố Đà Lạt

Cập nhật lúc 16:01, 23/06/2010 (GMT+7)

- Tối 22/6, đường phố Đà Lạt trở nên náo động bởi những tiếng súng nổ liên tiếp.

TIN LIÊN QUAN

Khoảng gần 21h tối 22/6, anh Nguyễn Hoàng Kiên (33 tuổi, ở đường Khe Sanh, Đà Lạt) chở vợ đi trên đường Quang Trung. Khi đến đoạn đường trước trụ sở Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, anh Kiên xin đường và rẽ vào đường Cô Giang.

Khi vừa mới chớm sang đến mép trái của đường, bất ngờ một thanh niên phóng vù qua.  Tuy không hề xảy ra va chạm, nhưng bất ngờ người thanh niên hùng hổ cầm súng AK chĩa thẳng vào mặt anh Kiên và quát to: "Chúng mày muốn gì". Anh Kiên bình tĩnh hất nòng súng ra thì bất ngờ súng nổ lên 3 tiếng liên tiếp.

Thời điểm xảy ra sự việc vẫn còn rất nhiều người đi đường nên chỉ vài phút sau, người thanh niên đó đã bị những người quanh khu vực đó bắt giữ và giao nộp cho Công an phường 9.

Tại cơ quan công an, người thanh niên đó đã khai tên là Nguyễn Bá Vinh, hiện đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng).

Còn anh Nguyễn Hoàng Kiên, nạn nhân của vụ việc hiện là cán bộ Học viện Lục quân Đà Lạt.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và tiến hành xử lý sự việc trên.

  • Xuân Như (tổng hợp)

Các tin khác