,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1147022
Viết cho em và những ai lấy chồng xứ lạ…
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Viết cho em và những ai lấy chồng xứ lạ…

Cập nhật lúc 07:43, Thứ Năm, 08/01/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog - Thế là chỉ còn vài ngày nữa, cô em út bé nhỏ lại trở về thăm gia đình. Năm nào cũng vậy, dù bận rộn với những lo âu cho cuộc sống đời thường, nhưng mỗi độ xuân về là em gác lại tất cả mọi việc để chuẩn bị cho chuyến về quê mẹ thân yêu...Sáng nay, nhận được tin em sắp về, đôi mắt của mẹ già như vụt sáng lên những yêu thương, hạnh phúc. Không hạnh phúc sao được khi đêm từng đêm mẹ ngồi lặng lẽ chờ mong bóng dáng cô con gái út xa nhà...Ngày em đi mẹ khóc thật nhiều. Mẹ khóc vì thương con gái một mình nơi xứ người. Mẹ khóc vì lo sợ cho em không có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc...

Sáng nay, gã thấy khoảng sân trước nhà hoa tỏa hương thơm nhiều hơn, mỗi cánh hoa như chào đón những niềm vui, hạnh phúc và sẳn sàng ôm ấp cô em út xa quê trở về... Về quê! Tiếng gọi thân thương cứ thôi thúc bước chân em mỗi độ xuân về. Nó không những là những tình cảm thiêng của gia đình mà còn là mệnh lệnh con tim của những người con xa quê... Mỗi lần nghe em về, gã đều lo em không thể thu xếp được công việc, thời gian, tiền bạc... Mỗi lần như thế em đều nhắc đi nhắc lại những điều em luôn ghi nhớ trong tim mình..."Mẹ ngày mỗi già thêm, tóc mẹ ngày càng nhiều sợi bạc. Thời gian cứ dần trôi cướp đi của mẹ không những nét thanh xuân ngày nào, mà còn lấy đi của mẹ sức khỏe...Bây giờ khi mẹ còn khoẻ, dù có bận trăm công nghìn việc em cũng thu xếp mỗi năm về thăm gia đình một lần, để được ngồi cạnh mẹ nhổ đi những sợi tóc trắng dần theo thời gian, để được ngã vào lòng mẹ như những ngày còn thơ dại, để được xoa dầu trên đôi chân của mẹ khi đêm về, để được nghe mẹ "cào nhàu" chuyện chồng con của mình...Để được nhiều, nhiều lắm khi có thể, vì tuổi mẹ ngày một nhiều thêm...Em chỉ sợ sau này những chuyến trở về của mình không còn được như thế nữa..." Mẹ ơi con về...!

Ảnh minh họa: Mileva

Gia đình đông anh em, nhưng gã và cô em gái út quấn quýt với nhau nhiều hơn. Có lẽ do cách nhau không nhiều tuổi lắm, có lẽ do gã hay "nhảy" vào chuyện của em - từ chuyện học hành, công việc và tình yêu... Chính vì vậy mà những khi buồn cũng như những lúc vui em đều muốn chia sẻ với gã thật nhiều. Mà cũng thật lạ. gã có thể nghe em nói hàng tiếng đồng hồ liên tục khi gọi điện thoại về, những lúc như vậy gã thường động viên cô em gái nhỏ của mình để cô có thể tiếp tục vươn lên trong cuộc sống xa nhà. Mười mấy năm sống nơi xứ người, cũng gần ấy thời gian em sống trong dần vặt, đau khổ. Muời mấy năm em vẫn cô đơn một mình nơi xứ người, những lúc ốm đau cũng chỉ mình em xoay sở, những lúc buồn em cũng không biết chia sẻ cùng ai. Thương em, gã thường hay nói về những điều tốt đẹp, gã thường hướng em đi trên những con đường ấm áp, nhiều niềm vui hơn... Rồi niềm vui cũng đến với em trong niềm hạnh phúc vỡ oà. Em yêu và được yêu. Giờ đây cả gia đình đang chờ đợi thêm một gia đình nhỏ nữa chào đời. Mừng thật nhiều cho em, ít nhất từ nay em còn có những người thương yêu em chia sẻ, quan tâm nơi xứ người.

Những tháng gần đây, ngày nghỉ của em là thời gian cho những cuộc tìm kiếm những món quà cho những người thân thương của mình. Thuốc và dầu cho mẹ, nước hoa cho anh trai, thỏi son cho chị gái, những chiếc áo xinh xinh cho những đứa cháu...Vẫn biết rằng những thứ ấy ở quê mình giờ nhiều lắm, nhưng với em, đó là cả những tình cảm thiêng liêng được mang theo khi trở về mái ấm thân thương nhất của mình. Vẫn biết mọi người giờ cuộc sống đã tốt hơn, nhưng những món quà em đem về là cả sự chắt chiu của những ngày cày vất vả nơi xứ người. Trong đó chứa đựng cả những giọt mồ hôi và nước mắt hàng đêm của em...

Ảnh minh họa: Violinn

Em về!

Một niềm vui lớn đang tràn về với mỗi thành viên trong gia đình. Mừng vì em về thăm gia đình, về với nắng ấm quê nhà. Vui vì em có được khoảng thời gian ngắn để đón nhận những yêu thương từ những người thân của mình...Để mai này khi trở lại cuộc sống bề bộn hàng ngày, trở lại với mùa đông lạnh giá, những yêu thương đó sẽ theo và giúp cho em thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn nơi xứ người.

Em về!

Niềm vui dâng trào trong gã, nhưng lòng lại xốn xang khi nghĩ về những người bạn, những người em gái phương xa khi không thể về thăm quê. Ở nơi xa đó, trong lòng bạn lúc nào cũng dâng trào lên những nổi nhớ quê quay quắt.

Nhớ mẹ già còng lưng ngồi ngóng tin con.

Nhớ cha hàng đêm vẫn cặm cùi dọn lại căn phòng trống để con về vẫn còn nguyên cảm giác như ngày nào ở nhà.

Nhớ anh, nhớ chị và những thiên thần nhỏ trong đại gia đình...

Nhớ lắm... Một nỗi nhớ như bóp chặt những trái tim cô đơn luôn đau đáu nhớ về quê hương...

Xin được gửi tới những người bạn của gã một chút nắng ấm quê nhà. Mong rằng nơi xa ấy, bạn sẽ tìm được chút yêu thương khi xuân về...Đừng buồn nhé bạn. Quê hương vẫn mãi rộng mở trái tim đón chờ những người con xa xứ...

Gửi em chút nắng quê mình
Gửi em cả một biển tình yêu thương!

Gửi từ email Trần Cường –   tran cuong

Về tác giả Trần Cường: Gã. Một thằng khùng – Lazy Puppy. Được sinh ra trong những năm tháng cuối chiến tranh...

Cùng một tác giả:

Nhớ lắm! Thương lắm Huế mình ơi!
Đêm mưa tháng năm, nhớ em và những cơn mưa tình yêu...
Mối tình thơ em giấu vào tháng 5
Anh ra đi, bỏ lại em một mùa hoa dại…
Về đâu khi đời chỉ một mình: Khi người đàn ông khóc
Gọi giấc mơ về...
Cuộc đời có bao nhiêu bến đỗ?
Những sân ga cuộc đời: Rồi mai ai đi cùng ta…

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: Mai
Tieu de: Nhớ quá!
Noi dung: Bài viềt của bạn như một lời ru buồn dành cho những kẻ xa nhà như tôi. Tôi không lấy chồng xứ lạ nhưng cũng phải xa quê đi tìmcuộc sống. Cái chớm lạnh của ngày cuối đông và không khí Tết ùa về, làm tôi nhớ nhà, nhớ Miền Trung, nhớ biển king khủng. Nhiều lúc, chỉ muốn chạy ngay về nhà, để đêm đêm được cùng bố mẹ lên công viên, ngồi gặm trái bắp nướng tích cực trong khi bố mẹ tập thể dục, rồi lang thang trên những quán cóc quen thuộc, ngửi mùi dắt nướng xộc vào mũi, mùi mực vẫn cồn cào dạ dày.. Những ngày cuối năm, biết bao cảm xúc chen lẫn trong tâm hồn. Nhớ nhà, nhớ quê giữa đất Sài thành nhớ bố mẹ da diết... Bạn bè vẫn chọc là dân Trung lang thang vào Nam, vì chẳng ai trên mảnh đất đầy nắng và gió, đầy những khát khao trở về... Sài thành...cuối năm, chen giữa bao dòng xúc cảm...Cám ơn bạn cho tôi đọc được cảm xúc của mình giữa những thời khắc này!
   

Ho ten: Hoa Giã Quỳ
Email: hgq@yahoo.com
Tieu de: Nỗi nhớ...
Noi dung: Tôi hiểu được tâm trạng những ai sống xa quê vào những thời khắc này. Vì tôi cũng đang sống xa. Kinh tế khó khăn những người như tôi việc có tiền về quê sum họp gia đình sao mà khó quá. Em gái anh thật vĩ đại. Tôi ngưỡng mộ tấm lòng chị ấy dành cho gia đình người thân. Thôi thì viết nên vài dòng chia sẻ cho vơi đi nỗi nhớ kẻ xa nhà... Gia đình ơi! Còn khoảng hơn nữa tháng nữa là đến Tết rồi. Tết năm nay không còn ở nhà nữa, không còn nôn nao chuẩn bị Tết nữa. Xuân đầu tiên ở nơi xứ người, sao trong lòng thấy buồn quá, nhớ nhà nhiều lắm, không biết giờ này gia đình mình đã dọn dẹp, chuẩn bị Tết như thế nào rồi? Có ai sắm sửa đồ cho chưa? Vì năm nào mình cũng lo việc này cả. Lòng mình thấy buồn da diết, mình biết gia đình mình đang nhớ mình nhiều lắm và mình cũng vậy. Mấy đứa nhỏ em bà con mình có ai dẫn tụi nó đi chơi không? Hix..Nhớ tụi nó nữa…Muốn khóc quá…Huhu… Gửi đến Mẹ : “Con kính chúc Mẹ một mùa xuân thật vui, thật nhiều sức khỏe để sống mãi với chị em con. Con thương và nhớ Mẹ lắm” Gửi đến Chị 2: “Chị! Năm mới đến cũng có nghĩa là thêm 1 tuổi nữa rồi nha. Cố gắng hơn để có 1 tương lai thật tốt nha, sống thật vui và nhớ giữ gìn sức khỏe, bệnh hoài mà không biết lo cho mình gì cả. Em nhớ chị” Gửi đến em út: “Nhóc nè! Cưng cũng thêm 1 tuổi nữa rồi đó nha, lớn rồi nha. Cố gắng học thật giỏi, và nghe lời Mẹ nha. Chị không có nhà thì đừng có hư mà làm Mẹ buồn đó. Cưng cũng giữ gìn sức khoẻ nha. Chị nhớ cưng” Gửi đến bi bi: “ Tết này là hạnh phúc rồi nha. Cưng chúc bibi hạnh phúc mãi, ngày càng trẻ đẹp, giữ gìn sức khoẻ, love.” “Và cũng gửi đến mọi người lời chúc Xuân tốt đẹp nhất, có thật nhiều sức khỏe, ngày càng trẻ đẹp và luôn yêu đời như mùa Xuân” Cho dù ở xa vẫn gửi trái tim về ga đình

Ho ten: TRUNG THANH
Email: trantrungthanh64@yahoo.com
Tieu de: Ấm áp
Noi dung: Những ngày này mọi người đi xa đều hối hả thu xếp mọi việc về đòan tụ gia đình, đó là truyền thôống bao đời của người dân Việt. Dù ở đâu làm gì vẫn mong muốn ngày về được đón không khí tết quê nhà, được cùng gia đình hưởng thời kắc thiên liêng giao chuyển giữa năm cũ và mới. Biết bao nhiêu mảnh đời phải sống xa quê. Đi tìm cuộc sống, du học để một ngày mai tương lai tốt hơn. Vợ chồng xa nhau vì công việc...nhưng ai cũng đau đáu ngày trở về. Em gái anh cũng thế cũng mong ngày trờ về với vòng tay yêu thuương cùng gia đình. Tôi từng đi làm việc ở nước ngoài nên hiểu được tâm trạng, tình cảm người VIệt xa xứ. Không có nỗi buồn nào hơn nỗ buồn nhớ quê hương trong mắt những người con. Sự trở về bao giờ cũng ấm áp và càng ấm áp hơn khi trở về với nhiều yêu thương của gia đình như gia đình của anh. Chúc mọi người một mùa xuân ấm áp!

Ho ten: Idol
Dia chi: SG
Email: odaiidol@yahoo.com
Tieu de: Xúc động
Noi dung: Em thật sự ngạc nhiên trước tình cảm của anh dành cho em gái mình. Dẫu biết rằng anh là người luôn chia sẻ và quan tâm đến mọi người, nhưng những tình cảm của anh dành cho em gái của mình thật đạc biệt. Thật tình em không nghĩ một người anh trai có thể dành hàng giờ để lắng nghe tâm sự vui buồn của em gái mình, thì quả thật là một anh trai có một bờ vai vững chắc cho những đứa em dựa vào đấy để có thêm nhiều nghị lực bước tiếp con đường mình chọn. "Thương em gã thường hay nói về những điều tốt đẹp, gã thường hướng em đi trên những con đường ấm áp, nhiều niềm vui hơn..." Tình cảm của anh trai dành cho em gái thật đẹp và thật sâu sắc! Eml tin rằng với một người anh trai như anh. Em gái của anh sẽ học thêm được nhiều điều để có thể vững buớc trên con đường hạnh phúc đời mình. Vài ngày nữa em gái anh sẽ về thăm gia đình. Đó là một niềm vui cho cả nhà anh nhỉ? Em và hai em học và làm việc tại thành phố này mà mỗi lần chị em về thăm nhà thôi thì cả gia đình vui như ngày tết. Nghĩ đến lúc em gái anh trở về thăm nhà thì vui đến chừng nào. Cho phép idol chung vui cùng với anh trai và gia đình nhé anh. "khoảng sân trước nhà hoa tỏa hương thơm nhiều hơn, mỗi cánh hoa như chào đón những niềm vui, hạnh phúc và sẳn sàng ôm ấp cô em út xa quê trở về..." Không có niềm vui nào hơn khi người thân về thăm lại quê nhà sau những năm tháng bôn ba nnơi xứ người. Em rất hình tượng những đoá hoa rực rỡ trong nắng, xinh tươi chào đón cô chủ nhỏ của mình. Mừng cho chị gái được về thăm gia đình. Càng mừng hơn khi giờ đây chị đã tìm được hạnh phúc đời mình. Em chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng có một điều idol tin chắc rằng: Cuộc sống xa nhà thật là thiếu nhiều tình cảm. Càng cô đơn hơn khi ở nơi xa đó không có một ai để mình yêu thương, để mình nhớ và được họ chăm sóc...Eml tin rằng một trang hạnh phúc mới đang cùng chị gái đồng hành trong cuộc sống. Không có niềm hạnh phúc nào hơn khi được trở về trong vòng tay yêu thương của mẹ. Được mẹ xem như cô út ngày nào...Ngày mỗi ngày trôi qua, những giây phút bình dị ấy càng trở nên quý giá đến chừng nào. Idol rất thích cách suy nghĩ của chị ấy khi quyết tâm phải trở về thăm quê vào dịp xuân về... Mẹ già như trái chín cây Gió lay.... Về trong vòng tay yêu thương của mẹ thật hạnh phúc đến dường nào. Mừng cho chị gái!

Ho ten: linhlantrang_9x
Dia chi: Thai Binh
Noi dung: Que huong la gi ho me? /Ma sao co giao day phai yeu / Que huong la gi ho me/Ma sao...Que huong moi nguoi chi 1 nhu la chi 1 me thoi / Que huong neu ai ko hieu se ko lon noi thanh nguoi...

Ho ten: Diễm Chi
Email: diemchi...@gmail.com
Tieu de: Hiểu thêm một tâm hồn...
Noi dung: Không ngờ sáng nay lang thang trên mạng lại đọc được một bài viết xúc động. Bất ngờ hơn khi bài viết được viết bởi một người mà bề ngoài xem rất khó và ...Thế là phát hiện ra được người thầy-PGĐ phòng HL thật tình cảm như thế khác hẵn hình ảnh hàng ngày. Một sáng lành lạnh cuối năm khi dòng người hối hả ngược xuôi cho những lo toan cuối năm. Dừng lại vài phút để cảm nhận những tình cảm tinh thế và chân thành của một người anh dành cho em gái phương xa. Đó là những giá trị tinh thần mà chúng ta vo tình lãng quên trong cuộc sống. Cuộc sống bon chen đôi khi ta quên mất những tình cảm yêu thương. Đọc để thấy cuộc đời còn nhiều điều đáng sống và trân trọng. Đất nước mở cửa, biết bao người con vì những lý do khác nhau mà phải xa quê. Có người theo chồng/vợ, có người du học, có người đi làm...nhưng tôi vẫn tin rằng dù làm gì, ở đâu ai cũng luôn mang trong mình trái tim Việt Nam và luôn hướng về đất nước, nơi có gia đình, bạn bè. Ngày xuân được trở về nơi mình sinh ra và lớn lên thì thật hạnh phúc. Nhưng đâu phải ai cũng thế, được trở về. Ngay cả trong nước mình thôi, những người con đi làm xa việc về nhà đã là một khó khăn huống chi ở nước ngoài. Tuy không được về nhà nhưng còn được "thấy" không khí đón xuân ở quê nhà. Còn những người sống và làm việc ở nước ngoài thì làm sao mà có được niềm may mắn ấy! Nhiều lúc thấy mình hạnh phúc khi được trong vòng tay của những người mình yêu thương vào những giờ phút thiêng liêng. Đồng cảm với anh khi nghĩ về những ai không may mắn trở về. Có thể hôm nay, ngày mai họ không về được, nhưng tôi tin rằng chắn chắn có một ngày họ sẽ về và được hưởng hạnh phúc. Tin và mong như thế! Nếu có đọc những dòng này, không biết thầy có nhận ra em không? Em xin kính chúc thầy và gia đình hưởng một mùa xuân ấm cúng và hạnh phúc trọn vẹn.

Ho ten: Một người lấy chồng xứ lạ
Tieu de: Buồn nào hơn.
Noi dung: Đọc bài viết này làm tôi chợt nhớ những câu ca dao ngày xưa mẹ hay hát: "Đa đa đậu nhánh đa đa, Chổng gần không lấy em lấy chồng xa. Một mai cha yếu mẹ già, Bát cơm ai đỡ, chén trà ai nâng". Lúc đó tôi còn nhỏ chưa hiểu gì nhiều. Lớn lên và lập gia đình tôi mới hiểu hết những nỗi đau, niềm nhớ không nguôi ẩn chứa trong từng câu chữ. Đọc mà nước mắt tôi rơi. Sao bài viết như viết cho chính nỗi lòng của tôi. Ngày tôi yêu chồng tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là yêu anh, được sống gần anh là hạnh phúc nhất. Tôi vô cùng sung sướng theo anh về SG đô hội và nghĩ cuộc đời mình thật hạnh phúc. Nhưng sao đó tôi mới thấy rằng mình còn có cả hình bóng quê nhà trong đó. Quê tôi có xa gì SG đâu, hơn 200 cây số, nhưng 3 năm rồi chưa được về thăm nhà, mỗi lần nói ý định về thăm là chồng gạt phăng đi "Em gửi tiền về cho mẹ lên chơi vài ngay, về làm gì..." Những lần như vậy tôi chỉ biết khoi1c. Tết này là 3 cái tết không được cùng mẹ và những người thân xum họp. Tôi chỉ có một điều ước nhỏ nhoi là chồng mình đọc được bài viết này để hiểu được tâm sự và mong ước của tôi. Trong giấc mơ tôi luôn thấy mình được về nhà...Mẹ ơi con nhớ lắm.

Ho ten: Lê Huỳnh Phương Mia
Email: lehuynhmai@yahoo.com
Noi dung: Tết đến nơi quê nhà ấm áp làm chạnh lòng bao người xa xứ . Dẫu biết đường mưu sinh muôn vạn nẻo nhưng để được trở về, cùng nhau đoàn tụ trong không khí thân thương gia đình, nghe sao thật mủi lòng... Niềm hạnh phúc đang dâng tràn nơi những người thân đang chờ đợi, chúc ngọt ngào vương mãi với hành trình trở về quê hương. Nỗi nhớ nhung quay quắt sẽ nguôi ngoai khi cái đẹp sang xuân chợt về, chúc niềm tin yêu và tương lai tươi hồng sẽ nâng mãi mỗi bước chân trên con dường xứ lạ. Sẽ hạnh phúc... Sẽ vững tin... Cám ơn đời đã tặng những yêu thương.

Ho ten: Nguyễn Minh Anh
Email: nguyenminhanh38@yahoo.com
Tieu de: Nhớ!
Noi dung: Chào anh! Lâu rồi mới lang thang trên mạng, hôm nay lại được đọc một bài viết của anh. Bài viết đúng vào thời khắc mà cả nước đang rộn ràng chuẩn bị cho một năm mới vơi nhiều lo toan. Tôi cũng như em gái của anh, một phụ nữ phải sống xa gia đình và người thân và cũng trãi qua những vất vả trên con đường mưu sinh và kiếm tìm hạnh phúc. Nhiều lúc như muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ về gia đình và những người thân khiến cho tôi có thêm sức mạnh để mà phấn đấu. Cuối năm công việc thật sự không tốt, lắm lúc tôi nghĩ thôi thì không về thăm nhà nữa mà dùng chi phí ấy để gửi về cho mẹ, cho cha và cho em để gia đình có không khí tết như người ta, vì về quê nào tiền vé, ăn uống, chi tiêu quả là tốn kém so với thời buổi kiếm tiền khó như bây giờ. Nhưng đọc bài viết của anh tôi nghiệm ra điều quan trọng hơn hết là những tình cảm gia đình mà không có vật chất gì so sánh được. Những ngày này mọi người thương đều mong ngóng mình trở về, được ôm mình trong vòng tay xa cách một năm trời. Càng nghĩ tôi càng quyết tâm cày thêm một vài dự án nữa rồi phải về thăm nhà cho bằng được vì gia đình là quan trọng nhất phải không anh? Cám ơn anh về những chia sẽ và cầu phúc cho anh và gia đình!

Ho ten: Trần Thị Lý
Dia chi: Phú Nhuận - TPHCM
Email: mdleechen@yahoo.com.vn
Tieu de: Chúc mừng hạnh phúc!
Noi dung: Bao năm nước mắt lặng trào, Bao năm cô độc, biết bao nỗi lòng, Giờ đây đã hết long đong, Cùng anh vun đắp duyên nồng đắm say! * Ấm hơi thở, ấm bàn tay, Ngọt bùi chia sẻ, đắng cay chẳng màng, Ngôi nhà hạnh phúc thiên đàng, Xây nơi trần thế, son vàng tình

Ho ten: Trước đây anh thường gọi tôi là Ngốc
Dia chi: hatnang_84
Noi dung: Tôi cũng đang xa nhà. Hàng ngày trước khi đi ngủ và khi tỉnh dậy, việc tôi muốn làm đầu tiên cũng như cuối cùng trong ngày là đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa tôi được ra Bắc. Và giờ tôi sắp được về thăm nhà...nhưng cảm giác khác lắm. Háo hức chen lẫn lo sợ, buồn vui lẫn lộn và đan xen cảm giác đổ vỡ mơ hồ... Về và đối diện với những kỷ niệm, sự ngọt ngào, những vết thương trong quá khứ... khiến tôi thấy hoang mang! Nhưng nỗi nhớ ba mẹ, gia đình vẫn cứ cào xé trong tôi...

Ho ten: Hoang Oanh
Email: hoangoanhvu@yahoo.com
Tieu de: Cam dong
Noi dung: Nhung ngay sap tet doc mot bai viet nay thay minh duoc suoi am them doi chut. cai cam giac duoc tro ve voi nguoi than sao qua doi yeu thuong. Toi khong phai ra di nen khong the hieu het duoc cam giac cua nguoi tro ve, nhung toi cam nhan duoc niem hanh phuc cua nhung nguoi phai di xa khi duoc tro ve nha don tet cung gia dinh. Ai cung muon duoc don giao thua ben nhung nguoi than, duoc di le chua chau chuc cho nam moi an thuan gio hoa, hanh phuc, duoc chia se nhung tran tro, du dinh cho mot nam moi khoi dau moi tot dep hon. Trong hanh phuc rieng cua moi gia dinh con do nhung mai am con nguoi khac khong duoc huong nhung gio phut thieng lieng ay. Con bao nhieu nguoi me, nguoi cha phai lam vat va kiem tien gui ve que cho gia dinh de tet den khong the ve tham?Con bao nhieu ban tre SV xa que di hoc tet ve khong co tien ve xe? Ma co ve lai them ganh nang cho gia dinh. xa hoi can ho tro cho ho co mot cai tet am ap hon khi xa nha, nhat la cac ban sinh vien xa nha... Nhieu cam xuc nen viet khong duoc mach lac cho lam, nhung toi van co mot mong uoc het cho tat ca moi nguoi la duoc huong mot mua xuan tron ven tren que huong

Ho ten: THẢO LY
Tieu de: CHỜ ĐỢI NGƯỜI VỀ
Noi dung: BÀI VIẾT CỦA BẠN GẦN GŨI VỚI CUỘC SỐNG. SỰ CHỜ ĐỜI VÀ TRỞ VỀ BAO GIỜ CŨNG MANG TỚI MỘT CẢM GIÁC HẠNH PHÚC. TÔI KHÔNG TRỞ VỀ MÀ ĐANG MONG MỎI SỰ TRỞ VỀ CỦA NGƯỜI CHỒNG TƯƠNG LAI, CHÚNG TÔI QUEN NHAU TỪ HỒI HỌC PHỔ THÔNG, SAU NÀY ĐI LÀM VÀ ANH PHẢI ĐI NƯỚC NGOÀI TU NGHIỆP. TẾT NÀY VỀ CHÚNG TÔI SẼ NÊN ĐÔI. CẢM GIÁC CHỜ ĐỢI NGƯỜI THƯƠNG TRỞ VỀ THẬT KHÓ TẢ, TÔI ĐẾM TỪNG TỜ LỊCH MỖI NGÀY, TÔI MONG THỜI GIAN MAU TRÔI QUA. ANH CŨNG THẾ, NHỮNG NGÀY NÀY THƯỜNG CHAT VỚI NHAU, ANH HỎI EM MUỐN MUA GÌ THÊM NGOÀI NHỮNG THỨ ANH MUA CHO EM NHƯ ĐÃ KỂ, TÔI BẢO VỚI ANH RẰNG MÓN QUÀ LỚN NHẤT ANH DÀNH CHO EM LÀ CHÍNH ANH NGÀY TRỞ VỀ. TÔI ĐANG HẠNH PHÚC VỚI CÙNG TÌNH YÊU CỦA MÌNH. ĐỌC BÀI NÀY TÔI HIỂU HƠN VỀ NHỮNG NGƯỜI CON XA QUÊ VÀ THẤY YÊU ANH NHIỀU HƠN. HẠNH PHÚC MÌNH CÓ VÀ PHẢI LUÔN TRÂN TRỌNG GIỮ GÌN...NHẮN NHỦ VỚI CÁC BẠN XA NHÀ KHÔNG THỂ VỀ THĂM QUÊ RẰNG BẠN ƠI QUÊ NHÀ LUÔN NHỚ BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN SẼ HIỂU CHO BẠN NẾU VÌ HÒAN CẢNH MÀ KHÔNG THỂ VỀ. MONG MÙA XUÂN SẼ MANG LẠI CHO CUỘC ĐỜI CHÚNG TA NHIỀU THẬT NHIỀU HẠNH PHÚC

Ho ten: be con
Dia chi: quang trach_quang binh
Email: quangbínhaodem_88@yahoo.com
Tieu de: nhớ biết về đâu
Noi dung: cố dấu giọt nước mắt nhưng cuối cùng nó vẩn rơi,em cũng vậy em sẽ lấy chồng xa,em vui và buồn nhiều lắm,em vui vì hạnh phúc của riêng mình và buồn vì em biết từ đây em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở xứ người không bạn bè không người thân, về đấy em phải bắt đầu lại từ đầu,bên cạnh em chỉ có anh và gia đình anh thôi,em thực sự lo lắng cho hạnh phúc nhỏ nhoi của mình,những lúc cô dơn em biết tâm sự cùng ai,nhớ mẹ em phải làm sao,những lúc buồn và cô dơn em muốn có mẹ để được mẹ ôm vào lòng và vổ về yêu thương,con thương mẹ lăm nhưng biét làm sao được khi hạnh phúc con chọn lại ở miền xa ấy,em sợ nếu về nơi ấy liệu em có đựoc hạnh phúc vững biền như em hằng mong không hay xa quê buồn và nhớ mẹ lắm mẹ ơi!

Ho ten: Nguyen Thanh Hai
Dia chi: Tan Binh - HCM
Noi dung: Cho du su ra di vi ly do gi di nua thi su tro ve van luon dong day nhung yeu thuong va hanh phuc. Tat ca nhung cam xuc chang qua la cam xuc rat DOi vi ai cung co mot thoi, mot gia dinh de nho, de thuong. Toi that cam thong va dong cam nhung chat chiu ma EM da danh dum de co the mua duoc nhung mon qua ve cho nguoi than. Toi tung chung kien mot canh tuong buon long khi nguoi chi gai di lam nuoc ngoai ve mua qua cho nhung dua em, nhung chung khong tran trong ma con bao "troi oi con xau hon o VN". That tinh thi o dau (ca nuoc ngoai) deu phai lao dong cat luc moi song duoc. Quan trong la nhung tinh cam minh danh cho nguoi than minh ma thoi. Doc bai viet cua ban toi lan lon buoi vui. Mung cho nguoi nay nhung lai buon cho nguoi khac. Nhung noi buon thi nhieu hon!

Ho ten: Giấu tên
Email: giacmouyenuong2006@yahoo.com
Noi dung: Doc ma buon qua. cang nghi ma cang thuong cho me. Con biet bay gio me cho tin con ...Me oi con khong the ve duoc. Thoi thi mua xuan sau con se ve ben me. Hay tha loi cho con me nhe!!

Ho ten: tuấn
Dia chi: tokyo-nhật bản
Email: phanminhtuank9@yah00.com
Noi dung: Cảm ơn anh vì món quà tình thần mà anh tặng nhửng người con xa xứ . Nó quả là có ý nghỉa với nhưng người sống xa nhà , mổi khi tết đến xuân về . ARIGATOGOJAIMATSHITA

Ho ten: Nguyễn Vũ Tuấn
Dia chi: Việt Nam
Email: vutuan.nguyen@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ và đồng cảm
Noi dung: Bài viết của anh xúc đông, và những chia sẻ của các bạn thật ấm áp. Riêng tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người về nỗi nhớ quê của người Việt xa xứ khi xuân về. Nhiều năm trước tôi vì lý do công việc phải đi làm ở nước ngòai 3 năm. Đó là thời gian dài nhất trong cuộc đời của tôi. Mỗi độ tết về là nỗi đau nhiều thêm. Khi xứ người bắt đầu rộn rịp không khí cho những lễ hội cuối năm thì nỗi nhớ quê càng dâng đầy trong lòng những người Việt xa xứ. Cái lạnhứ người không giống ở quê nhà. Cái lạnh ở quê hương mình mang đặc trưng của xứ nhiệt đới. Nhất là ở Sài Gòn, không khí se lạnh làm người ta gần nhau hơn. tôi không được hưởng không khí ấm cúng bên gia đình, không còn nhận được tấm thiệp xinh xinh của người bạn thân gửi tặng mà chỉ có nỗi nhớ cồn cào. Nhớ mùa xuânl ở Sài Gòn lộng lẫy với những nét riêng của nhà thờ Đức Bà, khu thương xá Tax hay Saigon Center... Đó còn là nỗi nhớ về em, một người mà tôi thầm thương nhớ. Xa Sài Gòn, xa quê nhà yêu dấu, nỗi nhớ dành cho em rất riêng, không lẫn lộn! Nhất là vào dịp xuân về khi chứng kiến những đôi yêu nhau tay trong tay… tôi càng nhớ em hơn. Cảm xúc ngập tràn trong tôi, những lúc như vậy tôi lại tự an ủi mình chắc em cũng đang nhớ tôi rất nhiều. Quê hương là tiếng nói thương yêu, cho tâm hồn ta gần gũi như tình tự từ da thịt, như hơi thở của cuộc sống mỗi người. Mọi người chúng ta khi sinh ra, rồi khi lớn lên chứa chất những hoài niệm về một góc trời quê hương trong trí nhớ nào đó, và quê hương chính là cái nôi sưởi ấm con tim, quê hương ru ta mỗi khi buồn vì xa xứ, hay quê hương ru ta về những kỹ niệm xa xưa. Tôi nhìn những đám lục bình trôi trên sông xứ người mà chạnh nhớ sông Vàm Cỏ Đông hay Cửu Long giang, nhớ bâng quơ rồi tim tôi xao xuyến. Rồi khi đi có những con đường rợp bóng mát do những cây sồi (oak) mà tàn cây to chụm vào nhau, đi giữa mùa hè mà không thấy ánh nắng dẫn vào thành phố như mơ về dạo nào tôi đi xuyên qua những con đường làng lối trúc ngõ tre ở Trảng Bàng, tôi còn nhớ hai hàng tre dọc hai bên đường che phủ rợp trời, che kín ánh nắng cho bóng mát tuyệt đối để hồn thơ trong tôi dâng trào: "Tôi đi giữa lòng quê hương”. Tôi tin rằng bất cứ người việt xa xứ nào cũng mong được ngày trở về trên đất mẹ thân yêu!

Ho ten: Giấu tên
Dia chi: Tokyo
Noi dung: Còn gần nửa tháng nữa là tết đến rồi nhỉ! nhanh quá. 26 Tuổi nhưng đây là năm đầu tiên ko ăn tết o quê nhà. đọc bài viết xong muốn về nhà quá. Nhớ Ba mẹ, nhớ mọi thứ

Ho ten: Hoa Lý
Tieu de: Lấy chồng xứ lạ lời ru thêm buồn!
Noi dung: Xúc động! Buồn! Đau! khi dọc bài viết này. Mừng cho một người bạn gái như mình được trở về thăm nhà,nhưng riêng tôi thì lòng quặn đau. Tôi nhớ như in ngày chuẩn bị lấy chồng mẹ bảo tôi> Chọn lựa của con mẻung hộ, nhưng mẹ chỉ sợ rằng khó mà về thăm khi con theo chồng vào trong ấy...Không ngờ lời mẹ hiệu nghiệm cho đến ngày hôm nay. Lấy chồng xa nhà là cả nỗi nhớ quê ray rứt. Mấy năm trước gia đình cũng đỡ về kinh tế nên tôi cố về thăm mẹ và các em.Hai năm gần đây chồng bị bệnh nặng. Một mình tôi thay chồng lo cho cả gia đình.Đời sống càng cùng cực...hai năm rồi xuân về là đầy nước mắt mà thôi. Gửi về cho mấy em vài món quà nhỏ thôi mà đã khó khăn vô cùng huống chi là về thăm nhà. Mẹ ơi con thật có lỗi, lỗi nhiều lắm khi bỏ mẹ và các em nơi quê nhà.Hãy tha thứ cho con. Con không muốn như thế.

Ho ten: A.H
Dia chi: ĐHKT TPHCM
Email: anhoa@yahoo.com
Tieu de: TẾT!
Noi dung: Dù sao thì chị gái này vẫn được về bên mẹ, bên gia đình. Như tôi là một sinh viên quê nghèo thì chuyện về tết chỉ có trong mơ. Chẳng bao lâu nữa đã đến tết. Những sinh viên tỉnh xa nhà như tôi có đứa nôn nao hẹn hò nhau đi mua vé tàu về quê. Thế nhưng tôi thì đang ngậm ngùi trong phòng trọ tồi tàn của mình mà gặm nhắm nỗi buồn. "Mẹ ơi, tết nay con không về…" Gọi điện cho mẹ mà cố kiềm nước mắt. Quãng đường từ SG ra Quãng như quá dài đối với một sinh viên như tôi. Gia đình khó khăn Sau tôi còn bốn em nhỏ đang học phổ thông; cả bố và mẹ đều làm nông. Tôi rất muốn về đón giao thừa cùng gia đình nhưng nếu ở lại, tranh thủ những ngày giáp tết, có thể kiếm được rất nhiều việc để làm kiếm chút tiền ăn học. Anh. Năm nay, anh không "ăn tết ké" ở nhà người bạn thân ở SG như năm ngoái mà tôi quyết định đón tết một mình trong nhà trọ. Vậy cũng đỡ phiền bạn bè hơn. Làm thêm ngày tết thì giờ giấc bất thường mà. Dù đã mấy năm đón tết xa nhà, thế nhưng, như không khi nào tôi cảm nhận được không khí gia đình thiêng liêng và quý giá như lúc ở nhà. Nghe nhạc xuân mà mình nôn nao và chỉ ước sao có phép thần kỳ nào đó để được bay về nhà với người thân mà thôi. Sau những ngày thức đêm hội chợ, những sinh viên ở nhà trọ như tôi thì thường là ngậm ngùi nằm một mình và... ngủ. nhưng làm sao ngủ được khi nỗi nhớ cứ cồn cào. Mong ước bình dị được đón giao thừa cùng đầy đủ những người thân trong gia đình là điều mong muốn của bất cứ ai. Thế nhưng, trên thực tế, vì những lý do riêng, không ít những bạn sinh viên như tôi đành phải chấp nhận những cái tết xa nhà. Vài dòng cảm xúc nhỏ, mong được chia sẻ với những người trong cuộc. Hãy coi đó là một kỷ niệm của thời sinh viên nghèo xa tết, xa nhà! Nhiều lúc lạc quan tếu “HY SINH THỜI TRAI TRẺ ĐỂ ĐỜI SAU CON MÌNH KHÔNG KHỔ NHƯ MÌNH” Thế nhé những bạn xa nhà như tôi!

Ho ten: giau ten
Dia chi: han quoc
Email: phuongdong_828@yahoo.com
Tieu de: noi long
Noi dung: cam on ve bai viet.toi cung la mot nguoi con xa nha xa que hong.ko phai la lay chong ma vi cuoc song cua gia ding va cua rieng toi .da 2 nam troi wa toi chua mot lan tro ve nha. o noi dat khach xu la nay cai lanh dau xuan lam toi nho nha nho ban be ra giet .ban biet ko bai viet cua ban cung noi len tam su cua toi .cam on ban va cau chuc cho nhung nguoi xa to quoc , que hong nhu toi som ngay thanh cong tro ve voi mai am than thuong .cam on bam .chuc ban se co them nhieu bai viet hay

Ho ten: TT
Dia chi: Dong anh- Ha noi
Email: thanhtungdahn@yahoo.com
Tieu de: Tham thia noi nho nha.
Noi dung: Toi cung la mot nguoi con dat Viet xa que lam an. Tet nam nay la Tet dau tien toi xa nha, xa que huong. Toi khong cam nhan duoc cai tet dang den rat gan cho den khi doc xong bai viet cua ban. Toi suc nho’ rang minh co rat rat nhieu dieu de nho ( nhat la nho nha). Do tinh chat cong viec lam cho toi co rat rat it thoi gian de ngoi nghi ngoi va nho nhung ky niem that dep khi con o VN. Toi co rat rat nhieu ban, ho rat quan tam den toi, toi cam on va that hanh phuc ve dieu do. Toi chuc cho nhung nguoi duoc tro ve que xum hop vui vay cung gia dinh don nhan mot cai tet day y’ nghia, chua chan tinh thuong yeu. Toi cung chuc cho nhung nguoi khong co dieu kien ve voi gia dinh an tet nhu toi co that nhieu niem vui- su am ap (tu tao ra) de khoa lap cai lanh gia ma don mot nam moi an lanh.

Ho ten: ho van
Dia chi: nghe an
Email: muadongxula_242@yahoo.com
Tieu de: nho lam
Noi dung: Toi cung la nguoi tung da xa que,cung tung trai qua nhung gian kho noi xu nguoi.Doc nhung bai tam su cua moi nguoi toi nhu quay lai thoi diem do.Noi buon toi luon phai dau trong tim,co nhung dem toi chi muon khoc that to cho nhe noi long nhung toi lai so chi dau toi kho chiu nen toi lai can rang vao chan va cu the nuoc mat cu roi.co hom di lam ve troi lanh qua ca muoi dau ngon chan cua toi deu tu mau tham.Toi thay tui than vo cung va cu the toi ngoi khoc nhung may sao luc do chi dau toi ko o nha.Chi dau toi la mot nguoi kheo leo,rat kheo den noi toi rat so.Truoc mat toi chi to ra binh thuong nhung sau lung toi chi ay toan noi nhung dieu ko tot ve toi.Bay gio toi da tro ve que me,toi duoc song trong su yeu thuong dum boc cua ca gia dinh,toi vui voi su doan tu nhung noi buon moi lai den voi toi.Toi yeu va song voi anh tu ngay toi o ben do.Toi bi ve anh cung ve tham va to chuc dam cuoi voi toi.Bay gio anh di roi,toi nho anh vo cung .Mac du cuoc song ben do thieu thon tinh cam gia dinh va that vat va nhung toi van mong duoc mot ngay doan tu cung anh.

Ho ten: Nguyễn Hòang Thảo Vi
Email: viviannguyenca@yahoo.com
Tieu de: Chút nỗi lòng người xa xứ!
Noi dung: Đọc entry của anh mà Vi nhớ lại hình ảnh của Mẹ Vi quá! Vi thì may mắn có đầy đủ gia đình,Ba Mẹ anh chị và một số bà con nơi xứ người này nhưng Vi vẫn cảm nhận được nỗi lòng của người con sống trên quê người mà mỗi khi xuân về tết đến ko về thăm gia đình Ba mẹ được .Vi còn bà Ngọai sống ở VN nên mỗi năm Mẹ fải thu xếp về đón Tết với Ngọai.Vi thấy Mẹ hay trầm ngâm khi nói về Ngọai dù biết rằng vì tương lai của chị em Vi ,Mẹ đi như thế ko sai khi xa Ngọai nhưng Mẹ cứ ray rứt vì bổn fận làm con ko cận kề chăm sóc cho Ngọai sớm hôm được.Nước mắt thì chảy xuôi,năm xưa Ngọai cực khổ lo cho Mẹ,Mẹ lại hy sinh vì chị em của Vi rồi chị em của Vi cũng sẽ thế .Qui luật của cuộc sống luôn làm cho ta ray rứt khi muốn làm tròn hết mọi thứ sao quá khó khăn. Em gái của anh giờ chưa gánh nặng gia đình nhỏ riêng nên về được là điều quá quí.Còn Mẹ của Vi năm nay công việc ko thu xếp được nên xuân này Mẹ ko về kịp với Ngọai nên fải qua Tết mới về được.Vi thấy mấy hôm nay Mẹ buồn lắm cứ gọi về nói chuyện với Ngọai hòai. Mẹ tìm mua quà gửi về cho Ngọai,cho bà con nhưng Mẹ nói ko fải những người thân ở quê nhà cần những thứ này Mẹ chỉ muốn gửi chút lòng của người con viễn xứ vẫn luôn nhớ về quê hương ,nhớ thân bằng quyến thuộc ,để mọi người đón tết cũng nhớ đến Mẹ .Nghe Mẹ nói mà thương Mẹ quá anh à! Nỗi lòng của người đi xa mấy ai hiểu cho,nhớ lắm lo lắm muốn về đón xuân nơi quê nhà lắm nhưng đôi khi lực bất tòng tâm .Ai từng sống xa xứ sẽ thông cảm hơn cho những người con lưu lạc .Nhất là ngày Tết của quê hương ,nhớ khôn cùng anh ơi.

ten: Chau
Dia chi: SG
Noi dung: Tet gan ke, doc bai viet va nhung chia se cua quy doc gia. Toi thay tim duoc chut hoi am cua que nha. Miem Trung thuong nho cua minh khi dang vat lon muu sinh giua thanh pho xa hoa nhung cung kho khan nay. CAM ON BAI VIET, TRANG VIET NAY CHO CHUNG TOI MOT NOI DE BAY TO, CHIA SE CHO VOI DI NOI NHO NHA. HY VONG NHUNG BAN NHU TOI DOC DUOC VA VIET LEN NOI NIEM CUA MINH VAO DAY DE TIM CHUT DONG CAM. DU KHONG LA GI NHUNG VAN THAY AM LONG HON. CHUC MOI NGUOI HANH PHUC-AN LANH.

 

Ho ten: toan
Email: tttoan@yahoo.com
Tieu de: Đọc mà thương cho bạn
Noi dung: Đọc bài viết này tôi mới cảm nhận được tại sao bạn tôi đang đi học nước ngòai tưởng như sung sướng lại buồn đến thế. Dù sao em anh có nhiều khổ tâm khi sống nước ngòai nưng vẫn còn mỗi năm về thăm nhà, dẫu biết rằng đó là nỗ lực rất lớn của chị ấy, nhưng chị còn có niềm vui, hạnh phúc khi được về nhà. Giờ đây tôi thấy mình đang ở nhà cùng gia đình, vui vẻ, đầm ấm mà nghe bạn mình kể về nỗi nhớ quê, nhớ gia đình, bạn bè thì không thể nào cầm lòng được. Đang được tận hưởng cảm giác của những ngày xuân sang nghĩ đến những người bạn đó thôi cũng làm vơi đi một phần niềm vui. Nhớ, mong, thương bạn, nhưng thật sự là tôi biết khuyên bạn thế nào để bạn cứng rắn hơn trong cái không khí trống trải, xa nhà đó. Phải ở hoàn cảnh đó mới biết bạn thế nào. Tôi mong rằng không chỉ những người bạn của tôi, mà tất cả những người con Việt Nam đang ở xa quê, hãy luôn tin rằng những người thân yêu của họ luôn nhớ, yêu và luôn đồng cảm trong cùng tâm trạng, cũng như suy nghĩ của bạn. Tết quê nhà luôn nhớ những người con đã ở Việt Nam. Thôi thì gửi bạn chút ấnobm áp của ngày xuân, gửi bạn chút yêu thương của quê hương, chút hương vị đêm Sài Gòn vào xuân, chút tình của tôi, của quê hương co bạn. Đừng khóc bạn nhé khi quê hương xa mà gần trong tim.

Ho ten: Một người xa quê.
Tieu de: Xa quá quê tôi!
Noi dung: Đọc những câu chữ sao lòng cứ ray rứt nhớ. Ừ mình cũng xa quê, xa lâu quá chưa về! Xa quê, là những ngày giữa phố, dằn lòng nhớ nhung khi vô tình nỗi nhớ có mặt từng lúc từng lúc vậy. Như buổi sáng chạy chậm qua ngõ nhà, bất chợt nhìn thấy chiếc áo bà ba hiếm hoi giữa phố mà nhớ dáng của má. Như buổi trưa chạm cái nắng hanh hanh ngoài phố, thì nhớ muốn rã rời những trưa nắng như vậy, ba ngồi ở cái bàn thấp dưới gốc mận bên bàn trà nguội. Ba vừa uống trà vừa cho lũ cá háu đói ở ao sát cạnh gốc mận, lũ cá quẫy thành những vòng tròn sóng, làm mấy cái hoa mận trắng cứ dập dềnh, dập dềnh. Rồi, như cái buổi chiều chợt trời có cơn gió đi qua, buồn buồn, thì nhớ quá là chừng gió quê. Những cơn gió hào sảng mang cả mùi đất, mùi phèn, mùi cỏ cây hoa trái, cứ thốc qua mũi qua mặt mát rười rượi. Hóa ra là mình nhớ căn nhà ở quê quá trời là nhớ. Nhà mái lá đơn sơ, mùa nắng mùa mưa đều mát rười rượi. Từng mùa, từng mùa, căn nhà đơn sơ này đã chở những ước mơ của gia đình, những niềm vui, nỗi buồn, cả hiu quạnh vì sự chờ đợi dành cho người đi xa. Nhớ cái ngõ nhỏ ở quê, cái ngõ đường đất bình dị, mùa hoa dại nào cũng nở đầy hai bên bên đường...Có một kẻ tha thẩn ngồi một mình miên man nỗi nhớ, hóa ra đi đâu, ở đâu cũng xa lạ, cũng ngột ngạt chứ không gần gũi thân thiện và thiệt thà như quê mình. Biết vậy, nhưng rồi cũng không chọn được vì cơm áo gạo tiền. Đôi lúc tự nhủ, quê ở gần quá mà sao không về? Để mỗi ngày, mỗi ngày, từng góc từng góc trong lòng bận rộn, cứ rã rời đi. Cái giá của người xa quê để tìm một chút tương lai...

Ho ten: Giấu tên
Tieu de: Nhớ Hà Nội và mong ngày trở về
Noi dung: Xa Hà Nội. Nỗi Nhớ bàng bạc,ray rứt cả tâm hồn. Nhớ giàn thiên lý, con chuồn chuồn, cái bờ ao, cái giếng nước trong thềm sân cũ miền quê, cây gạo, cây đa, con đò, tà áo, vành nón... Hà Nội to thế mà chỉ nhớ quả sấu, hàng me, mùi hoa sữa, con sâm cầm, cây cơm nguội... Nỗi nhớ quê của tôi cứ miên man mỗi ngày. Ước gì tết được về Hà Nội, dù chỉ một ngày...

 

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,