221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1245033
Gia cố tiền tỷ nhưng cứ triều cường là...đê lại vỡ
1
Article
null
TP.HCM:
Gia cố tiền tỷ nhưng cứ triều cường là...đê lại vỡ
,

(VietNamNet) - Liên tiếp những ngày qua, người dân Sài Gòn khốn khổ “ngụp lặn” trong nước vì đợt triều cường cao kỷ lục. Trong khi đó mỗi năm, ngân sách thành phố bỏ ra hàng tỷ đồng gia cố cấp bách các khu vực đê bao xung yếu đối phó với “bà thủy” nhưng lại theo kiểu chắp vá, vỡ đâu đắp đó bằng phương pháp thủ công, tạm bợ…

"Khủng khiếp!"

Đợt triều cường đầu tháng 11, cao nhất trong 50 năm qua đã khiến hàng ngàn hộ dân các khu vực trên địa bàn quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh… ngập sâu trong nước. Nhiều nơi người dân lần đầu tiên sống trong cảnh chạy loạn giữa đêm, thức trắng đêm dọn đồ đạc lên cao mà không dám tin mình đang ở trung tâm thành phố Sài Gòn.  

Một người đi xe gắn máy đang vật lộn với nước ngập sâu khi chiếc xe chết máy. Ảnh: Thái Phương

Các khu vực như phường 22 (quận Bình Thạnh); khu phố 2, 3, 5, 6 phường Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Chánh, Tam Bình (quận Thủ Đức); phường An Phú Đông, Thạnh Lộc (quận 12)… người dân đã quen sống với triều cường, ngập nước nhưng cũng không trở tay kịp với mực nước cao kỷ lục như lần này.  

“Năm nay tôi gần 70 chục tuổi nhưng chưa bao giờ thấy cảnh nước mênh mông như vậy. Cứ nghĩ chỉ có miền Trung bão lụt mới ngập nước, ai ngờ… Nửa đêm ngủ dậy thấy xung quanh mình đều là nước, đồ dạc trôi lềnh bềnh mới cuống cuồng dậy dọn” - ông Ôn Thọ Bông, phu phố 4, phường Hiệp Bình Phước kể lại.  

Ngay sát mặt đường quốc lộ 13, đường số 7,9 phường Hiệp Bình Phước bị biến thành sông. Ảnh: Thái Phương

Còn người dân thuộc khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức cho biết bờ bao ven sông Sài Gòn không bị bể nhưng nước sông Sài Gòn dâng cao làm tràn bờ gây ngập hàng trăm căn nhà.

Toàn bộ khu vực đường số 7,9 thuộc khu phố 5, nằm ngay cạnh quốc lộ 13, phường Hiệp bình Phước bị ngập sâu trong nước hơn nửa mét. Nhiều nhà có nền đất thấp so với mặt đường, nước chảy vào ào ạt khiến người dân trở tay không kịp, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng nặng.  

Phường Hiệp Bình Phước được xem là “điểm nóng” bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt triều cường này với toàn bộ các khu phố 1,2,3,4,5,6 đều có nhà dân bị ngập, hàng trăm ha hoa màu có nguy cơ mất mùa.  

Không phân biệt đâu là đường, đâu là... sông khi đàn vịt bơi lội tung tăng trước nhà dân. Ảnh: Thái Phương

Ngay khu vực bến đò Thanh Đa, mấy năm nay có hệ thống bơm thoát nước rồi làm bờ kè kiên cố nhưng cũng không thoát khỏi “bà thủy”. Nước ngập mênh mông buộc Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão cùng với Trung tâm chống ngập thành phố phải tăng cường máy bơm để bơm nước ra khỏi các khu vực bị ngập. 

Không chỉ khổ sở với cảnh ngập nước nhiều ngày mà người trồng mai khu vực quận Thủ Đức đang khóc ròng vì mai có nguy cơ mất trắng vì nước ngập sâu. Ông Huỳnh Công Trung, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước cho biết đất vùng này nổi tiếng trồng mai tốt. “Cứ nghĩ năm nay thời tiết thuận lợi, Tết này nhiều nhà sẽ trúng mùa mai, vậy mà…

Một công mai (1.000m2 đất - P V) có thể bán được 400 triệu - 500 triệu nếu được giá. Thế nhưng cứ tình hình ngập nước, mai bị úng gốc rụng lá rồi trổ bông sớm thì bà con chỉ có nước… khóc ròng” - ông Trung than.  

Không đành lòng nhìn mai mất trắng, nhiều người dân đành lội nước đi mua xăng về đổ máy bơm bơm nước trong vườn ra với hy vọng vớt vát được phần nào.  

Đê bao bị “bỏ rơi”, dân lãnh đủ 

Theo người dân sống quanh khu vực rạch Bằng Hòn, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, thuộc hệ thống đê bao ven sông Sài Gòn, khu vực này phần lớn thuộc đất của các “đại gia” mua đất sẵn rồi bỏ đó. Rốt cuộc vì không được gia cố thường xuyên nên đê bao thường xuyên bị bục, tràn bờ hoặc bể…  

“Năm nào cũng bể bờ bao, ngập nước. Hỏi chính quyền địa phương thì nói đất của người dân nên không có trách nhiệm. Trong khi đó nhiều người ở nơi khác đến mua đất rồi bỏ đó, chỉ có hàng trăm hộ dân sống quanh đây là lãnh đủ” - một người dân bức xúc.  

Một đoạn bờ bao ven sông Sài Gòn ở phường Hiệp Bình Phước được đắp bằng bùn, liệu có chống chọi nổi sức nước từ sông Sài Gòn chảy xiết? Ảnh: Thái Phương

Mỗi lần triều cường lên làm bể bờ bao, chính quyền địa phương, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố… đều cho người xuống gia cố cừ tràm, đắp lại bờ bao. Thế nhưng chỉ với đất bùn, cừ tràm và bao cát sơ sài liệu có chống trọi nổi với sức nước chảy ào ạt từ sông đổ vào?  

Quan sát một đoạn bờ bao mới đắp dọc theo sông Sài Gòn ở khu vực rạch Bằng Hòn, phường Hiệp Bình Phước, người dân quanh vùng không khỏi ái ngại, lo lắng bởi bờ bao được đắp bằng bùn. Cứ mỗi lần nước dâng, sóng đánh tràn vào là hệ thống đê bao này lại dạt mất một phần…

Được biết năm nào thành phố cũng phê duyệt, rót xuống hàng chục tỷ đồng cộng thêm tiền đóng góp của người dân nhằm gia cố cấp bách các đoạn đê bao xung yếu. Năm 2008 có 156 công trình gia cố bờ bao với chiều dài hơn 100km được thi công. Trong năm 2009 - 2010 sẽ tiếp tục có thêm 128 hạng mục nữa được duyệt. 

Mỗi lần bờ bao bị bể sẽ được gia cố bằng cừ tràm, bùn đất và bao cát đơn giản, sơ sài. Điều này không tránh khỏi tình trạng lần này vỡ, lần sau bể và nhà dân vẫn bị... ngập thường xuyên. Ảnh: Thái Phương

Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ có 17 công trình được triển khai thi công. Chưa hết, giữa năm 2009 thành phố chi thêm 4,8 tỷ đồng gia cố khẩn cấp 37 đoạn bờ bao xung yếu trên địa bàn các quận huyện.

Thế nhưng năm sau lại bể bờ bao nhiều hơn năm trước và cứ đắp chỗ này, chỗ khác lại vỡ… Và phần lớn các đoạn bờ bao bị bể lại không nằm trong danh sách đê bao xung yếu. Cũng chính vì công tác gia cố sơ sài, tạm bợ sau mỗi lần bể nên nhiều khu vực không tránh khỏi tình trạng đợt này vỡ, đợt sau bể rồi tràn bờ khi “bà thủy” ghé thăm. 

“Chỉ người dân mới cảm nhận hết nỗi khổ của người sống giữa thành phố, trời nắng chang chang mà sắn quần lội nước lên tận bụng. Lãnh đạo thành phố có xuống đây mà lội nước, chạy loạn giữa đêm khi triều cường lên cao, nước từ sông chảy vào như thác mới hiểu cảnh khổ của dân”, một người dân bức xúc.  

 

Thạc sỹ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết đợt triều cường cao bất thường do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tràn xuống phía Nam, đẩy nước biển tràn vào các cửa sông kèm theo chu kỳ triều cường khiến mực nước dâng cao.  

Theo dự báo, đến khoảng trung tuần tháng 11 (20/11), TP.HCM sẽ tiếp tục đón thêm một đợt triều cường cao nên người dân cần phải đề phòng, chuẩn bị trước tránh bị động, trở tay không kịp, bà Lan nhận định.

  • Thái Phương

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,