Nghe nhạc truyền thống qua VietNamNet
17:24' 13/04/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Nghe những bài hát truyền thống được làm mới qua những giọng hát trẻ như Thu Minh, Đan Trường, Khánh Ngọc, AC&M...

Soạn: AM 349505 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Album Bông hồng cài áo

Ngay từ năm ngoái, những album nhạc truyền thống đã được tuyển chọn cẩn thận và thu âm để tung ra thị trường đúng dịp 30/4 này.

Bất ngờ nhất là ca sĩ Thu Minh khi mạnh dạn hát những bài hát trữ tình kháng chiến bằng một chất giọng và hình ảnh gợi cảm. Thu Minh từng được biết đến với bài Bóng cây Kơ-nia đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TPHCM năm 1993 nên bài hát này dĩ nhiên không thể thiếu trong album. Hát nhạc "đỏ" bằng cảm nhận của người trẻ qua giai điệu và lời ca chứ không đặt nặng "ám ảnh lịch sử" - đó là cách Thu Minh trực chỉ tiến thẳng đến những bài hát đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Như bài Con kênh xanh xanh, Thu Minh thả một tiếng cười yêu đời và giọng hát trong trẻo vào không khí vừa sản xuất vừa chiến đấu.

Mời quý vị nghe và đánh giá về khả năng biểu cảm và giọng hát của từng ca sĩ qua những bài hát sau:

Bóng cây kơ-nia

Thuyền và biển

Phố quen

Như khúc tình ca

Em ở nông trường em ra biên giới

Thành phố của tôi
 

Ca sĩ Đan Trường đã quen thuộc trong nhiều bài hát truyền thống, nhiều đến nỗi các fan e ngại anh sẽ quên mất dòng nhạc thị trường đã tạo nên một Đan Trường. Nhân dịp này Đan Trường đã giới thiệu album Bông hồng cài áo tập trung nhiều bài truyền thống đã biểu diễn thành công, gồm: Như khúc tình ca, Hát về anh, Đêm thành phố đầy sao, Em ở nông trường em ra biên giới, Hát về cây lúa hôm nay, Hãy yên lòng mẹ ơi, Thành phố trẻ... HT production cũng phát hành album Lời người ra đi với những giọng hát đang ăn khách như Hồng Nhung, Phương Thanh, Cẩm Ly, Cao Thái Sơn, Quang Dũng...

Ca sĩ trẻ Khánh Ngọc - giải nhất Tiếng hát truyền hình 2004 đã ra mắt album đầu tiên mang tên Thành phố của tôi. Album tập hợp những bài hát về TPHCM hôm qua và hôm nay như Phố quen, Diụ dàng sắc xuân, Xin làm người hát rong, Trị An âm vang muà xuân, Thành phố của tôi, Trái tim nhân ái... Hiện nay, Khánh Ngọc đang khẳng định mình bằng những bài nhạc trẻ đằm thắm và không quên nhiệm vụ tuyên truyền những bài hát truyền thống trong những buổi giao lưu, văn nghệ.

Một tín hiệu vui gần đây là ca sĩ bắt đầu xác định cho mình con đường phục vụ khán giả với những tác phẩm nghiêm túc in đậm dấu ấn lịch sử bên cạnh việc khẳng định phong cách riêng. Hành động thiết thực nhất của các bạn trẻ là hát và đi tìm những cách thể hiện mới để các bài hát truyền thống mãi mãi tồn tại trong lòng mọi người.

  • Linh Lan
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ca sĩ Bảo Lan: Góp thêm lời khẩn cầu cho tình yêu... (13/04/2005)
Lê Trình đoạt giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ DJ 2005 (13/04/2005)
30 năm nhạc Việt: Mấy lần hồi sinh một hệ thẩm mỹ? (12/04/2005)
Gretchen Wilson thắng lớn tại CMT 2005 (12/04/2005)
Ca sĩ Nam Khánh: Đa tình không phải là xấu... (12/04/2005)
Havikoro không được giao lưu tại trường Marie Curie! (11/04/2005)
Lý Vân Địch, nghệ sĩ piano 18 tuổi tài năng (09/04/2005)
Rock tê liệt, Hip-hop vào mùa (08/04/2005)
Sự cố mới của The Beatels: Giảm giá vé, gộp đêm diễn? (07/04/2005)
Phương Thanh "đẻ" ra album? (07/04/2005)
Barbra Streisand lại chuẩn bị "yêu"? (06/04/2005)
Nhạc sỹ Quốc Trung mang "Đường xa vạn dặm" tới Nhật (04/04/2005)
Nữ hoàng nhạc kịch ABBA vào danh sách triệu phú nước Anh (03/04/2005)
Nhạc sĩ Đức Trí: Tiền nào của ấy! (03/04/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang