"Agadoo" - Ca khúc chán nhất mọi thời đại
16:17' 24/11/2003 (GMT+7)
Trang chủ tạp chí Q trực tuyến.

Ca khúc Agadoo của Black Lace vừa "bị" tạp chí Q chọn là ca khúc tồi nhất mọi thời đại. Để có được "vinh dự" này, Agadoo đã phải vượt qua Song and There's No-One Quite Like Grandma của Orville và nhiều ca khúc khác.

Các biên tập viên và phóng viên của tạp chí Q đều cho rằng Agadoo "xứng đáng" được nhận "sự tôn vinh" này vì nó quá chán và khủng khiếp. "Ca khúc này nghe như một bản disco trong trường phổ thông mà bạn bắt buộc phải tham gia dù không thích".

Agadoo do các hai nhà soạn nhạc người Pháp viết và từng là Hit tại các khu nghỉ của French Club Med. Ca khúc này chỉ thực sự đến được với khán giả Anh khi Black Lace phát hành ca khúc này bằng phiên bản tiếng Anh vào năm 1984. Agadoo đã từng giành vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng năm 1984 và chỉ chịu xếp sau Careless Whisper của George Michael. Agadoo cũng đã trụ trong bảng xếp hạng Top 75 đĩa đơn của Anh suốt 30 tuần liền. 

(Bích Hạnh - Theo BBC)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhạc sĩ Trần Hoàn mãi mãi ra đi... (24/11/2003)
Một thành công mới của Minh Châu (22/11/2003)
Bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ Aaliyah (22/11/2003)
Ca sĩ nhạc ráp Eminem bị khán giả tẩy chay (21/11/2003)
Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương lại... xuất ngoại (21/11/2003)
Beatles vẫn là số 1! (21/11/2003)
Nhà soạn nhạc Michael Kamen qua đời (21/11/2003)
"One" của U2 được chọn là ca khúc tuyệt nhất (20/11/2003)
Gia tài ''kếch sù'' của Luther Vandross (19/11/2003)
Đại hội Rock Việt lần thứ I - Đường đến ngày vinh quang (19/11/2003)
Dư âm từ đêm nhạc “Sinh viên và cây đàn guitar” (17/11/2003)
Phiên bản album "Let It Be" mới của Beatles (16/11/2003)
Chính thức ra mắt Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) (13/11/2003)