'Lửa thiêng dân tộc'cùng rước đuốc Lễ khai mạc SEA Games 22.
07:06' 22/09/2003 (GMT+7)

 

 

(VietNamNet) - Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa có văn bản chuyển đến Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Trần Chiến Thắng - Trưởng ban Tuyên truyền của SEA Games 22 bản nhạc Lửa thiêng dân tộc, đề nghị thứ trưởng xem xét để đưa bài hát này vào đoạn rước đuốc trong Lễ khai mạc SEA Games 22. Nhân việc này, phóng viên VietNamNet đã có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Đồng Dương Chiểu - tác giả Lửa thiêng dân tộc.

- Xuất phát từ đâu ông sáng tác ca khúc này?

- Năm 1969, khi biết tin Bác Hồ mất tôi đã có ý định viết một ca khúc về Người nhưng cho đến năm 2001 tôi mới thực hiện được. Thoạt đầu, bản nhạc được lấy tên là Tiếng nói Bác Hồ sau đổi thành Lửa thiêng dân tộc. Tôi hoàn thành bản nhạc trong một thời gian ngắn sau nhiều năm suy nghĩ tìm tòi ra được một ý tưởng rằng: Bác Hồ vĩ đại của chúng ta là hiện thân của dân tộc có mấy ngàn năm lịch sử oanh liệt. Tiếng nói của Bác là sự tích luỹ tinh hoa của tất cả các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần và đó chính là tiếng nói tất yếu của lịch sử. Chính tiếng nói ấy là ngọn lửa thiêng của dân tộc Việt Nam. Ngọn lửa ấy cần phải được giữ gìn mãi mãi trong mỗi trái tim chúng ta.

- Xin hỏi người đầu tiên ông giới thiệu bản nhạc là ai?

- Sau khi viết xong bản nhạc tôi có đưa cho GS, nhạc sĩ Tô Vũ xem qua. Nhạc sĩ Tô Vũ khen ''bài này viết hay, nếu có điều kiện nên giới thiệu với công chúng''. Bản nhạc ''Lửa thiêng dân tộc'' đã được ca sĩ Tạ Minh Tâm hát thử. Một số bạn bè và đồng nghiệp sau khi nghe thử ca khúc đó đánh giá là ca khúc rất có ''lửa''. Nó tạo cảm giác phấn chấn, một tinh thần sảng khoái cho người nghe.

- Ông muốn gửi thông điệp gì qua tác phẩm này?

- Hãy giữ trong tim mình một ngọn lửa - một ngọn lửa của niềm tin trong bất kỳ một hoàn cảnh khó khăn nào. Ngọn lửa ấy, trong giai đoạn cụ thể này (giai đoạn với sự kiện SEA Games 22) sẽ là nguồn cổ vũ vô cùng lớn lao đối với tất cả các VĐV chúng ta trong đấu trường đầy cam go và quyết liệt. Do đó sức mạnh của các VĐV chắc chắn sẽ được nhân lên nhiều lần với tinh thần quyết thắng qua mỗi trận đấu.

- Ông nghĩ sao khi bài hát được vang lên trong khoảnh khắc rước đuốc lễ khai mạc SEA Games 22?

- Đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi viết ca khúc chỉ đơn giản là dâng tặng cho cuộc đời và mong nó trở thành tài sản văn hoá chung của mọi người.

  • Hà Sơn (thực hiện)
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Britney Spears giải thích về nụ hôn với Madonna (22/09/2003)
"Thế giới tươi đẹp" - cầu nối giữa Nhật Bản và Asean (20/09/2003)
“Việt Nam là người bạn mà Nhật Bản sẽ đi đến cùng” (20/09/2003)
Đào tạo những khán giả trung thành cho âm nhạc truyền thống (20/09/2003)
Keith Jarrett – Koln concert: suối nguồn cảm xúc (18/09/2003)
Tìm ý tưởng thi thiết kế các biểu trưng văn hóa ở năm cửa ngõ vào TP.HCM (18/09/2003)
''Saigon SEA Games'' - bài hát chính hưởng ứng SEA Games của TP.HCM (20/09/2003)
Các nhà văn trẻ bây giờ ít dám dấn thân (18/09/2003)
Phát động cuộc thi viết thư ''Hà Nội niềm tin và hy vọng'' (18/09/2003)
Hai cuốn sách chuyên khảo về Hà Nội (18/09/2003)
Barbra Streisand ra album mới ở tuổi 62 (17/09/2003)
Đà Nẵng khai trương dự án điêu khắc đá (17/09/2003)
"Khám phá âm nhạc": Dự án kết hợp văn hoá và giáo dục (17/09/2003)
Trại sáng tác điêu khắc quốc tế lần thứ 4 tại Việt Nam (16/09/2003)
ASEAN - Nhật Bản xích lại gần nhau qua những sắc màu (16/09/2003)
Tro ve dau trang