"Mỹ thuật Thái Lan và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng"
13:53' 23/08/2003 (GMT+7)

Chiều qua (22/8), Triển lãm mỹ thuật đương đại Thái Lan mang tên Thế giới thu nhỏ đã khai mạc tại Nhà triển lãm ĐH Mỹ thuật Hà Nội (42 Yết Kiêu - Hà Nội). Đây là một triển lãm khá quy mô với 63 tác phẩm tạo hình của 40 nghệ sĩ Thái Lan và 23 nghệ sĩ đến từ ba châu lục Á, Âu, Mỹ. Họa sĩ Vichoke Mukdamanee - Giám đốc gallery của trường ĐH Mỹ thuật Silpakorn ở Bangkok - nơi đứng ra tổ chức triển lãm có cuộc trò chuyện với báo giới.

- Sau khi trưng bày ở Bangkok vào cuối năm 2002, đến năm 2003 "Thế giới thu nhỏ" được mang đi triển lãm ở nước ngoài. Tại sao ông lại chọn Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên của triển lãm này?

- So với các nước châu Á khác thì mỹ thuật đương đại Việt Nam và Thái Lan có khá nhiều điểm tương đồng. Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội do một họa sĩ Pháp sáng lập. Trường ĐH Mỹ thuật Silpakorn do một họa sĩ ltalia lập ra cũng vào thời điểm đó. Những bước khởi đầu của hai nền nghệ thuật hiện đại hai nước đều có dấu vết của nghệ thuật cổ điển châu Âu. Cùng với mục đích phản ánh cuộc sống đương đại, nghệ sĩ Việt Nam và Thái Lan đều được thừa hưởng nền tảng truyền thống vững chắc từ các di sản của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc hội họa trang trí phục vụ tôn giáo cổ...

Ở Thái Lan cũng có tranh sơn gần giống sơn mài Việt Nam, cũng có nghệ thuật trang trí dùng chất liệu mầu tự nhiên vẽ trong chùa chiền ("Tempera of Thai style"). Các trường nghệ thuật hai nước đã có giao lưu từ năm 1998. Năm sau, chúng tôi sẽ mời 8 họa sĩ Việt Nam, 8 họa sĩ Mỹ đến Thái Lan làm việc và triển lãm chung với chúng tôi. Triển lãm ở Việt Nam xong, dự định, Thế giới thu nhỏ sẽ được giới thiệu tại một số nước châu Âu và Mỹ.

- Phải chăng mục đích của "Thế giới thu nhỏ" này là phác họa một hình ảnh tương đối về Thái Lan?

- Chủ đề của triển lãm khá tự do, phóng túng về chất liệu và cách thể hiện phong phú. Đúng như tên gọi của triển lãm - đây là một thế giới thu nhỏ. Ý tưởng của chúng tôi là để cho mỗi cá nhân nghệ sĩ tự nhìn vào nội giới của mình và trình bày ra một thế giới của riêng mình. Thế giới "lớn" thì đang phải đối đầu với lắm chuyện phiền toái; còn thế giới thu nhỏ của từng cá thể nghệ thuật - với những cuộc đấu tranh và khát vọng riêng... Từng hạnh phúc và đau khổ cá nhân sẽ làm nên vẻ mặt của thế giới.

(Theo TT&VH)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Rod Stewart "tái xuất giang hồ" (23/08/2003)
Võ Thị Quỳnh - người làm tranh bằng hoa, lá khô đầu tiên ở VN (23/08/2003)
Hoa hậu Quốc tế Gosia Roziecka sắp tới Việt Nam (23/08/2003)
Trao giải VietNamNet nhanh nhất và Sao mai VietNamNet (25/08/2003)
"Wanee & Junah" - sự kết hợp giữa điện ảnh và hoạt hình (23/08/2003)
Sáng tạo chính là để tồn tại... (22/08/2003)
Chiếu phim Nhật định kỳ trên truyền hình (22/08/2003)
''Trưởng thôn'' Văn Hiệp vào vai Lý Thông (22/08/2003)
Nhóm hát và những khát vọng solo tội nghiệp! (22/08/2003)
Hồng Nhung thể hiện bài hát SEA Games thay Linh Dung? (22/08/2003)
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn tại Lào và Thái Lan (21/08/2003)
''Nhận kịch bản phim, tác giả húc vào 4 bức tường đá'' (21/08/2003)
Phát hành "Di cảo Vương Hồng Sển" (21/08/2003)
Angelia Jolie từng phải vào bệnh viện tâm thần (21/08/2003)
Trình chiếu phim ''Biển Đợi'' trên toàn quốc dịp Quốc khánh (21/08/2003)
Tro ve dau trang