Sợ bố giết, bé trai mê game tự xử bằng thuốc độc

Cập nhật lúc 13:44, 16/09/2010 (GMT+7)

-Một bé trai 14 tuổi, tên là L., ngụ tại vùng ngoại ô TP.HCM chơi game quá nhiều nên bị bố mắng và dọa: “Tao mà còn thấy mày chơi game nữa thì sẽ…giết chết”. Lo sợ bố sẽ giết mình thật, L. đã quyết định uống thuốc trừ sâu để tự tử.

TIN LIÊN QUAN

Thông tin trên được Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết ngày 16/9.

L. đã được gia đình phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong tình trạng khó thở, sùi bọt mép, co giật…

Sau khi tiến hành các biện pháp xử lý ban đầu như rửa dạ dày, uống than hoạt tính, đặt nội khí quản trợ thở, bệnh nhi đã được chuyển lên cứu chữa ở Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bé L. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi mê man, đồng tử co nhỏ, cổ họng nhiều nhớt nên tiếp tục được rửa dạ dày và uống thuốc đối kháng để giải độc tố trong cơ thể.

Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, tự thở được nhưng vẫn cần phải điều trị thêm về tâm lý.

  • Thanh Huyền

Các tin khác