Đổ xô xem buồng chuối lạ, hơn 120 nải

Cập nhật lúc 07:08, 12/09/2010 (GMT+7)

– Buồng chuối dài hơn 2 m, có hơn 120 nải (mỗi nải có từ 21- 25 trái) nhưng vẫn tiếp tục ra thêm trái.

TIN LIÊN QUAN

Những ngày qua, vườn nhà của ông Nguyễn Tấn (khu phố Tân Thạnh, phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên) bỗng trở thành điểm “tham quan” thu hút nhiều người hiếu kỳ.

Họ đến để tận mắt chứng kiến cây chuối trổ buồng dài hơn 2m và có hơn 120 nải, mỗi nải có từ 21- 25 trái. Hiện buồng chuối vẫn tiếp tục dài thêm ra và nở thêm trái. 

Buồng chuối lạ ở vườn nhà ông Tấn. Ảnh: H.Trung

Ông Tấn, cho biết, cây chuối này do một người quen từ TP Hồ Chí Minh mang ra tặng, ông cũng không biết đây là loại chuối gì.

Ban đầu chuối được trồng trên đất cát nhưng không phát triển được. Sau đó ông Tấn đem trồng trên đất thịt thì chuối xanh tốt và trổ buồng vào đầu tháng 2/2010.

Điều lạ là bắp chuối lúc mới trổ rất nhỏ, đến khi ra dài gần 1m mới ra trái. Đến nay, một số nải chuối đầu buồng đã chín, ăn có mùi thơm như chuối mật nhưng hơi dẻo và chua, luộc chín ăn rất ngon.

  • Hoài Trung- Trâm Xuân

Các tin khác