Nửa đêm, vợ phát hiện chồng chết bên vũng máu

Cập nhật lúc 06:57, 11/09/2010 (GMT+7)

– Một vụ án mạng hết sức kỳ lạ vừa xảy ra ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, gây xôn xao dư luận địa phương.

TIN LIÊN QUAN


Nạn nhân là anh Lê Đạt Thành (41 tuổi) được phát hiện chết tại nhà (thôn Tân An, xã An Hòa, huyện Tuy An) vào lúc 0 giờ ngày 10/9/2010.

Trước lúc xảy ra án mạng, anh Thành ngủ ở nhà trên cùng 6 đứa con còn vợ anh – chị Nguyễn Thị Thu Loan ngủ ở nhà dưới. Đang ngủ, chị Loan bỗng nghe chồng mình kêu cứu. Khi chạy lên nhà trên, bật điện sáng, chị Loan thấy chồng mình đứng loạn choạng rồi ngã quỵ, máu ra xối xả, chết ngay sau đó.

Khi anh Lê Tấn Dũng ( anh ruột anh Thành ở nhà kế bên ) qua lau chùi máu trên người anh Thành thì phát hiện trên cổ em mình có một vết đâm rất sâu.

Theo phán đoán ban đầu, nhiều khả năng anh Thành bị trộm đâm chết vì tối đó nhà anh không đóng cửa khi đi ngủ. Tuy nhiên, trong nhà lại không có dấu vết lục lọi đồ đạc và chẳng mất thứ gì.

Trong ngày 10/9, Công an tỉnh Phú Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Thành.

  • Trâm Trân

Các tin khác