,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1079796
Tìm nhau nơi cuối thiên đường
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Tìm nhau nơi cuối thiên đường

Cập nhật lúc 16:25, Thứ Năm, 26/06/2008 (GMT+7)
,

(Truyện online)

- Mình chia tay nhau đi!

Cô ngồi đó bất động, hình như mọi đau đớn vượt sức chịu đựng của cô. Nước mắt đã khô đi tự bao giờ, cô muốn khóc nhưng không thể...đối với cô mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa từ khi Hoàng nói lời chia tay. Một câu nói thật đơn giản để chấm dứt cho một cuộc tình 5 năm.

Chỉ vài từ thế thôi để chấm dứt một cuộc tình đầy yêu thương và hạnh phúc? Chẳng lẽ con người ta có thể rủ bỏ hết những gì đẹp nhất đã có với nhau trong ngần thời gian ấy để theo đuổi những thứ phù du của cuộc đời? Chẳng lẽ anh đã quên những tháng ngày cùng cô vượt qua những gian khó khi hai đứa lơ ngơ giữa mảnh đất này? Những câu hỏi cứ như những mũi dao xé sâu vào trong lồng ngực, làm trái tim cô không ngừng rỉ máu. Thế là hết cho tình yêu đầu đời mà cô luôn tôn thờ và vun đắp. Bắt đầu từ ngày mai cô phải tập lại thói quen sống một mình, tập suy nghĩ và quyết định mọi thứ chính mình... Từ lúc yêu Hoàng, cô luôn luôn có anh bên cạnh để chia sẻ, từ chuyện nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày cho đến những quyết định quan trọng trong đời, đều có dấu ấn của anh trong đó. Giờ thì tất cả những yêu thương vẫn còn ở lại trong tâm trí của cô, nhưng Hoàng đã thật sự rời xa cô. Đêm nay con phố nhỏ như nằm ngủ vùi lặng lẽ. Những ngôi nhà phía bên kia đã tắt đèn từ lâu. Gió xao xác trên những vòm cây trụi lá. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào ô cửa chỗ cô nằm như muốn kéo cô về với thực tại. Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Cô năm co ro trong góc tối để chờ đợi trong hy vọng mõi mòn...Hoàng sẽ trở về bên cô vỗ về yêu thương như ngày nào...Từng lời nói của Hoàng ngày hôm ấy như muôn ngàn tiếng búa đập nát trái tim cô.

Hình ảnh: Deviantart

- Xin lỗi em vì anh không làm được như những gì mình đã hứa, không thể đi được cùng em đến cuối con đường. Chúng mình khác nhau nhiều quá nên bây giờ cả anh và em như hai con người khác biệt. Nếu tiếp tục kéo dài chỉ gây khổ đau và tổn thương cho nhau mà thôi. Tình yêu của chúng ta chỉ là sự ngộ nhận. Tình yêu của chúng ta thiếu nhiều quá, điều quan trọng nhất là không còn đủ quan tâm, không còn đủ yêu thương thì hãy chia tay nhau...

- .. ... ...

- Anh xin lỗi!

- Đừng xin lỗi em, anh à. Điều anh cần phải xin lỗi là tình yêu của chúng mình, nó quá đẹp, quá thơ mộng, quá nhiều hy sinh để rồi hôm nay anh lại chà đạp lên tất cả.

- ... ... ...

- Anh nói đi, tất cả lời anh nói không phải là sự thật. Nói đi anh!

- Anh xin lỗi, anh phải chịu quá nhiều áp lực. Anh còn có cả một tương lai dài. Hãy quên anh đi.

Chuông đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, cô không tài nào ngủ được. Giá như giờ này cô được rơi vào một giấc ngủ thật sâu để rồi mai cô không còn tĩnh giấc nữa. Mọi đau buồn cuộc đời được mang theo cô trở về với cát bụi, thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng cho cô biết chừng nào.

Đã bao lần cô gọi cho anh, nhưng Hoàng vẫn dững dưng không nghe máy. Cô bấm đi bấm lại hàng trăm lần số điện thọai thân quen, nhưng bên kia vẫn là tiếng chuông lạnh lùng đến tê người. Còn đâu nữa giai điệu nồng nàn khi mỗi lần áp tay nghe là cô như cảm nhận chính hơi thở nồng nàn của anh truyền cô cô, cho dù Hoàng đang ở bất cứ nơi đâu...

Thuê bao quý khách vừa gọi” ...

Hình ảnh: Deviantart

Thế là niềm hy vọng cuối cùng trong cô cũng tắt ngắm. Chỉ tiếng chuông reo nhỏ nhoi thôi, để cho cô có thể cảm nhận mình còn được kết nối với anh, nhưng Hòang cũng lạnh lùng cắt đứt. Cô như chơi vơi trong niềm đau tê buốt cả tâm hồn. Cô đã mất anh thật rồi sao? Hòang ơi, hãy về bên em! Cô như người mộng du trong đêm, đờ đẫn như một kẻ mất hồn.

Khi con người ta trong cơn tuyệt vọng khôn cùng thì hình như Thượng Đế cũng nhủ chút lòng thương cảm, ban cho chút ánh sáng yếu ớt cuối đường hầm. Trông ánh đèn vàng leo lét, cô thấy sắc đỏ nhấp nháy liên hồi trong góc tối. Nó giống như những giọt máu tươi được truyền cho con bệnh trong giờ phút thập tử nhứt sinh. Cô lao nhanh vào phía ấy như thể sợ chậm một giây thôi thì những con chữ qua dòng tin nhắn kia sẽ tan biến vào cõi hư không. "Anh cần nói chuyện với em. Đến bar A, anh đợi!"

Cô như bừng tĩnh khỏi u mê, trái tim cô như sôi lên vì niềm vui mà cô chờ đợi trong khỏang thời gian dài như cả thế kỷ cũng đến. Cô lao nhanh ra khỏi nhà, và băng mình trong đêm, cô gần như không biết mình đang đi dưới mưa, chỉ biết rằng vị mặn đang tràn qua khoé mắt và dâng lên đầu lưỡi đắng rát của mình. Bất chấp tất cả, cô phải đến bên anh, cho dù lát nữa đây cô bay lên thiên đường hạnh phúc hay rơi nhanh xuống vực sâu của cuộc đời...

HÌnh ảnh: Deviantart

Sài Gòn mưa, nhưng ở cái quán bar nổi tiếng nhất nhì Sài Thành này vẫn đông khách. Lấy hết sức lực còn lại trong mình, cô lê chân vào quán. Gã vệ sĩ nhìn cô như nhìn một người từ hành tinh khác mới gia nhập vào thế giới này. Cái thế giới của ánh đèn màu nhảy múa cùng với những cô gái chân dài bốc lửa, cái thế giới của những chất kích thích và những cuộc truy hoan thâu đêm về sáng, nó thật xa lạ với cô và càng xa lạ với anh - một con người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Tại sao anh lại đến nơi này? Tại sao anh có thể đốt cháy cả cuộc đời mình trong men say của những đêm dài bất tận? Cô như muốn gục ngã khi nhìn thấy anh và một cô gái chân dài đang quắn lấy nhau như thể đang ở chính chốn riêng tư của mình. Đất trời như sụp đỗ dưới chân, tim cô như ngừng đập. Cô gục ngã...và lờ mờ thấy những con thiêu thân đang lao nhanh vào những ánh đèn nhảy múa phía trong kia...

(CÒN NỮA)

 
Gửi từ Blog TranCuong

Về tác giả Blog TranCuong: I AM ME: Gã. Một thằng khùng – Lazy Puppy. Được sinh ra trong những năm tháng cuối chiến tranh, gã lớn lên trong sự nhọc nhằn của Mẹ, vất vả của Cha, và với nhiều ước mơ hoài bão...

 

 

 

  • Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

Ho ten: Hoàng Linh
Dia chi: vinh nghệ an
Email: bye_bye_ooe
Tieu de: lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
Noi dung: từ những điều tuyệt vọng nhất gửi tới cô gái lời chia buồn sâu sắc, từ nhừng điều tuyệt vời nhất gửi đến chàng trai 1 lời trách cứ, ng` ta sống với những điều tuyệt vời...và anh ta đang từ bỏ nó.. anh ta ngu ngốc đến nỗi không biết mình vùă chối bỏ 1 tinh yêu như thế nào đâu?

Ho ten: Châu Thắng
Tieu de: Nơi đó, Em chỉ thiếu mình Anh!
Noi dung: Trần Cường à, cảm ơn bạn. Bài viết thật xúc động, và như dành cho Tôi!

Ho ten: Nguyễn Thị Thơm
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: Con gái - hay phải chịu thiệt thòi!
Noi dung: Tôi thấy bạn là Boy nhưng có những bài viết chia sẻ cảm xúc, tâm trạng với phái yếu rất hay và thật. Trong ty, con gái thường là người phải chịu thiệt thòi khi cuộc tình đổ vỡ.

Email: tigôn21183
Noi dung: Cách tốt nhất để quên một người đó là ở bên cạnh người ấy và biết rằng sẽ mãi mãi không có được họ...!!!

Ho ten: vuthithanhvan85
Dia chi: km52, quoc lo 5A, Phuong Cam Thuong, Hai Duong
Email: vuthithanhvan85@yahoo.com
Tieu de: sad
Noi dung: Bai viet that buon, tu khi biet nem trai vi dang cua tinh yeu, e cang tham duoc nhung noi buon nay...mong rang hanh phuc se den voi co gai

Ho ten: M.ANH
Dia chi: Phú yên
Email: Phạm Mai Anhpma3112@yahoo.com
Tieu de: Sao thế?
Noi dung: đọc truyện này khi đến những dòng chữ cuối cùng, tôi thấy nhói tim mình, buồn cho cô gái đã yêu một tình yêu chân thật và đã sống hết sức mình cho tình yêu. Tại sao người đàn ông đó tàn nhẫn đạp lên những gì đẹp nhất của tình yêu cao cả được vun đắp bao nhiêu năm trời để rời bỏ cô gái. Đọc như muốn làm một cái gì đó để trừng trị những người đàn ông phản bội. Suy chgo cùng con người ta thường bị vật chất cám dỗ, tiếc chi một loại người tham danh vọng mà đánh mất đạo đức cuộc sống. Hy vọng cô gái sẽ tìm cho mình một cuộc đời khác ở phần tiếp theo. Mong đọc tiếp!

Ho ten: Do Thuy
Dia chi: Vn
Email: dokythuy82@yahoo.com.vn
Tieu de: Yêu thế ư?
Noi dung: Tôi cứ hỏi mình rằng anh ta có thật sự yêu cô ta hay không? Tình yêu mà lại có thể dứt bỏ vì "Sự nghiệp". Liệu người đàn ông phụ tình có thể đạt được những ham muốn thấp hèn khi đánh đổi tình yêu của mình. Càng trơ trẻn hơn khi anh ta thật sự thay đổi vì danh vọng mà sa đà vào cuộc truy hoan với những cô gái chân dài. Thật đáng khinh bỉ khi mình ruồng rẫy bạn gái và lao mình vào những cuộc truy hoan. Tôi tin rằng anh ta sẽ trả giá cho cuộc đời của mình, với những gì mình gây ra cho cô gái trong phần tiếp theo. Kinh bỉ!

Ho ten: luong trieu vi
Dia chi: hong kong
Email: thienlongkt27e
Tieu de: tinh yev
Noi dung: nguoi con gai trong cau chuyen kia that tuyet voi, co ay xung dang duoc huong hanh phuc.

Ho ten: Trần Thị Lý
Dia chi: Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh
Email: mdleechen@yahoo.com.vn
Tieu de: Căm ghét đàn ông bạc nghĩa, bạc tình...
Noi dung: Dù chưa biết kết thúc câu chuyện thế nào, nhưng thật lòng em không thể nén cảm xúc của mình về sự căm phẩn đối với quyết định chia tay của người con trai ấy, và cao trào nhất là cái đoạn "anh và một cô gái chân dài đang quắn lấy nhau như thể đang ở chính chốn riêng tư của mình." Trong quá khứ em cũng đã từng trải qua những cảm xúc đau đớn như vậy, nên mỗi khi nghe thấy một người phụ nữ nào (dù thân hay lạ) bị phụ rẫy, là lòng em lại dâng lên sự căm hờn đối với những người đàn ông bạc nghĩa, bạc tình...

Ho ten: Quỳnh
Email: lequynh8519@yahoo.com
Tieu de: Cảm nhận
Noi dung: Một câu truyện mà đọc đến dòng cuối cứ để lại cho tôi nhiều nỗi baoăn khoăn ray rứt, người con gái yêu hết mình và luôn khắc khoải trong tình yêu. Tôi từng có cảm giác chờ đợi một dòng tin nhắn của ai kia nên hiểu được nỗi đau của sự bất hạnh và phản bội, nhưng tôi không ngờ được sự thật đau sót phủ phàng khi người ta chà đạp lên tình yêu bao năm bằng men rượu và gái chân dài...hy vọng phần sau cô gái sẽ thoát khỏi vực sâu của mình khi vứt anh ta ra khỏi cuộc đời.

Ho ten: Thuý Liễu
Dia chi: Phú Lâm
Email: Cảm nhận
Noi dung: Cô quen biết rồi yêu anh 5 năm và đã dành cho anh tất cả mõi thứ, cho đến hôm nay, thử hỏi trong cuộc đời này cô còn gì cho mình ngoài tình cảm cho nh? Không một niềm vui, không còn cảm nhật được cuộc sống nó có thể đẹp như thế nào. Những nụ cười trên đôi môi cô đã tắt nịm đi, khuôn mặt cô không còn lấy một nét vui mà trên đó chỉ toàn một màu trắng bệch như không còn một giọt máu nào vậy? Tại sao? Tại vì sự phản bội của chàng trai đốn mạt! Tôi mong câu chuyện kết thúc đầy niềm vui cho cô gái như cô được sống trê thiên đàng!

Ho ten: Hùng Đoàn
Dia chi: BRVT
Email: fxhungnt@yahoo.com
Tieu de: Chuyện hay
Noi dung: Truyện này rất hay, nói lên được tâm trạng của ngườicon gái khi gặp sự phản bội trong tình yêu, nhưng tôi có cảm giác là đằng sau ánh đèn mờ ảo của sự sa đoạ của chàng trai có những gì phía sau đó...Là người yêu luôn thật lòng nên tôi nghĩ phải có lý do để anh ta ra đi...Mong rằng họ có kếtcuộc hạnh phúc!

Ho ten: NCH
Dia chi: ĐN
Email: chihieu20101982@yahoo.com
Tieu de: Anh ta không yêu
Noi dung: Là một người đàn ông chân chính, tôi nghĩ anh chàng trong câu tryện không hề yêu cô gái mà chỉ lợi dụug cô bao năm qua,để chờ cơ hội đổi đời và khi có anh ta sẽ biến ngay lập tức khỏi cuộc đời cô ấy.Ác giả ác báo. Tôi tin rằng kết thúc sẽ bi thảm cho anh ta.mong kết cuộc thế chonhững kẻ phản bội!

Ho ten: Hong nguyen
Email: hoacomay2522000@yahoo.com
Tieu de: Yeu trong hy vong
Noi dung: Noi dung cua cau chuyen co the noi ko co gi moi me ca, nhung ca tu ma tac gia viet thi that sau sac.Toi cam nhan duoc tinh yeu manh liet ma Co danh cho Hoang.Boi vi chinh toi cung da co cam giac nay, khi tung giay tung phut cho doi tin nhan cua nguoi minh yeu, nhung cang trong cho thi cang ko thay.Hy vong trong tuyet vong chang? Trai qua cai cam giac nay that la kho khan doi voi nguoi trong cuoc, boi Co da yeu het minh.Yeu nhu chua tung duoc yeu, lao vao tinh yeu nhu con thieu than mac du biet rang no se ko dem lai ket qua nhu Co mong cho...

Ho ten: BONG XINH
Email: nguoi_yeu_dau_oi_87@yahoo.com
Tieu de: tin buon..
Noi dung: HOANG co ly do rieng cua Hoang...tai sao HOANG lai nhan tin cho co gai den quan Bar,de nhin canh minh an ai,nhay mua voi nguoi co gai.Y cua HOANG la lam cho co gai nay thay ghe tom,cam ghet,han HOANG de ra di,de khong yeu Hoang nua...HOANG muon co gai nay tan nat trai tim,muon 5 nam yeu nhau cua hai nguoi den day la ket thuc,muon co gai hieu HOANG la nguoi nhu the nao... Nhung em hieu Hoang co noi dau rieng cua HOANG,cuoc song cua HOANG dang xay ra 1 chuyen j do dau kho va ghe gom lam...nen HOANG quyet dinh chia tay co gai...’’’ Anh xin lỗi, anh phải chịu quá nhiều áp lực. Anh còn có cả một tương lai dài. Hãy quên anh đi!’’’Ap luc ma HOANG dang chiu dung o day la j?...do la mau chot cua cau truyen...em nghi la nhu the anh trai ah.

Ho ten: HoaSươngRồng
Dia chi: Sài Gòn
Email: yenvu83@gmail.com
Tieu de: Cảm nhận!
Noi dung: Không biết mọi người có ai đã từng đọc hết 2 phần trong blog của anh Trần Cường chưa nữa? Không biết có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh giống trong câu chuyện của anh không nữa? Nhưng mình có 1 người quen, sau khi đọc hết 2 phần truyện của anh viết và người ấy đã giật mình, không ngờ sao tác giả lại hiểu được cảm giác của người trong cuộc quá rõ ràng như thế? Người ta thường bảo, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt, và nhất là sẽ cho ta lời khuyên, hướng đi sáng suốt hơn. Nhưng có lẽ nói về ý nghĩa của chữ "hiểu" thì chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được tất cả cảm giác, những suy nghĩ và những nỗi đau khi bất kỳ 1 cuộc tình đó sắp Vỡ tan dù có bất kỳ 1 lý do nào đó. Ấy thế mà khi đọc 2 phần của câu truyện, bạn tôi đã quá bất ngờ với những tình huống, những cảm nghĩ và nội tâm của nhân vật. Đến nỗi bạn tôi lại lo sợ, không biết quyết định mình đưa ra như thế sau này mình có fải ân hận nữa hay không? Dù biết, chuyện tình của người bạn tôi chỉ gần giống như tình huống của câu chuyện, có điều chuyện tình của bạn tôi chắc chắn là sẽ không gặp nhau ở thế giới bên kia...Nhưng vẫn còn đâu đó dư âm của những nỗi buồn đọng lại, và chợt ... cảm nhận được nội tâm của người con Gái đó. Bạn tôi cũng bao nhiêu lần hỏi thăm, và thậm chí đã quá mệt mỏi với những thờ ơ, cộc cằn của người đàn Ông và cũng đâu đó 1 chút tự ái của bản thân mà đã từ bỏ họ ra đi...Không biết bây giờ người đàn Ông đó của bạn tôi như thế nào nữa? Các bạn ơi, những ai đã đón đọc phần 1 thì hãy cố gắng đọc thêm phần 2 nữa nghe, sẽ hiểu rõ tâm trạng của nhân vật như thế nào, và chắc chắn đâu đó các bạn cũng sẽ hiểu được 1 phần nào đó về người bạn của tôi. Vì tôi đã đọc 2 phần này rồi, nhưng vẫn chưa có comment cụ thể, hôm nay tình cờ được đọc lại 1 lần nữa ... và cũng là được dịp nói lên nỗi lòng của mình. Nhưng không biết mọi người có cùng chung suy nghĩ này của tôi không nữa? Đó là "chúng ta hãy quý trọng, gìn giữ và hãy cố hết sức mình mang lại những gì tốt đẹp cho những người thân yêu của chúng ta, vì khi họ ra đi...tất cả chỉ là con số 0". Đó chỉ là cảm nhận của tôi khi đọc bài này. Đâu đó trong câu truyện này, tôi bắt gặp lại hình ảnh của người bạn tôi...những nỗi niềm biết chia sẽ cùng ai. Sr xin chúc sức khoẻ tác giả và chúc anh ngày càng sinh ra những đứa con tinh thần ...dễ đi vào lòng người và đâu đó họ nhìn thấy được bóng hình của mình trong đó. Kính chúc sức khoẻ! HoaSươngRồng

Ho ten: hoacoi
Dia chi: Hà Nội
Email: bonghoacuanuirung@yahoo.com
Tieu de: về lại người ơi....
Noi dung: Bài viết thật hay và đầy ấn tượng. Tôi thấy thương cô gái ấy vô cùng. Tô cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy nên tôi rất hiểu. Hiểu nỗi đau mà cô ấy đang phải hứng chịu,hiểu nỗi đau khi người mình yêu phụ bac...Và hiểu cả cuộc đời này đầy rẫy những bất công. Thế mà có ai đã từng nói rằng cuộc đời này công bằng lắm...Con gái khi yêu thưòng chịu rất nhiều mất mát và hi sinh. Cuối cùng thì thế này đây!!! Con trai lên tiếng đi chứ nhỉ?

Ho ten: Idol
Dia chi: SG
Email: odaiidol@yahoo.com
Tieu de: Chuyện tình buồn
Noi dung: Khi em đọc đến dòng cuối cùng thấy lòng mình sao cứ nằng nặng. Dẫu biết rằng trong tình yêu chia tay là lẽ thường tình, nhưng chia tay nhau như thế nào mới là quan trọng. Chia tay mà trong lòng còn một chút gì đó cho nhau, chia tay mà đừng đau lòng nhau quá. Dầu sao khi tình đã cạn thì nghĩa cũng còn... Tại sao họ chia tay? Tại sao anh ta lại ra đi một các dễ dàng khi hai người có quá nhiều kỷ niệm trong nhau? Vì tiền ư? Vì sự nghiệp ư? "Xin lỗi em vì anh không làm được như những gì mình đã hứa, không thể đi được cùng em đến cuối con đường. Chúng mình khác nhau nhiều quá nên bây giờ cả anh và em như hai con người khác biệt. Nếu tiếp tục kéo dài chỉ gây khổ đau và tổn thương cho nhau mà thôi. Tình yêu của chúng ta chỉ là sự ngộ nhận. Tình yêu của chúng ta thiếu nhiều quá, điều quan trọng nhất là không còn đủ quan tâm, không còn đủ yêu thương thì hãy chia tay nhau..." Đây có pải là nguyên nhân??? Câu truyện khởi đầu buồn quá...Và không biết "họ có gặp nhau tại bên này haybên kia thiên đường"?

Ho ten: MiKi
Dia chi: TP.HCM
Email: laiminhhottel@hotmail.com
Tieu de: Nỗi lòng
Noi dung: Tôi từng trải qua những đêm trắng như nhân vật nữ trong truyện nên hiểu thế nào là nỗi đau. Nhiều đêm như muốn phát điên lên, muốn đập phá một thứ gì đó. Tình yêu nó đem lại nhiều niềm vui nhưng cũng không lắm nỗi buồn. Có nhiều lý do chia tay nhau, nhưng chia tay vì điều này như anh ta nói có gì đó không ổn. Cô gái mang nặng ân tình yêu thương suốt bao năm để rồi... đọc mà thấy thương cho nhân vật nữ, cô sẽ ra sao ngày mai?

Ho ten: N.T.Song Giao
Dia chi: Vũng Tàu
Email: binvgf@yahoo.com
Tieu de: Chuyện buồn quá
Noi dung: Tôi chưa bao giờ trải qua những tháng ngày như cô gái trong truyện, nhưng tôi cảm thấy hình ảnh cô gái và chàng trai tên Hoàng rất thật với đời sống hiện tại. Nhiều người yêu nhau theo cách thực dụng, để rồi khi thấy điều nào lợi cho mình thì sẵn sàng bỏ rơi người mình yêu. Tôi cứ hỏi mình chàng trai kia có phải kẻ phụ tình chạy theo vật chất, nếu như những gì anh nói khi chia tay thì anh ta gần như vậy. Nhưng tên truyện thấy vẫn còn nhiều uẩn khúc và mở ra rất nhiều tình huống. Truyện hấp dẫn, lôi cuốn...Chờ vậy!

Ho ten: PHAN THỊ YẾN
Dia chi: ĐÀ NẴNG
Email: yenptdn@yahoo.com.vn
Tieu de: Sao lại chọn cách ở quán ba?
Noi dung: Câu chuyện bị dừng lại tại thời điểm cảm xúc của tôi đang dâng cao. Buồn như chính nỗi buồn của mình. Trong tình yêu bao giờ phụ nữ cũng là kẻ thiệt thòi hơn...Yêu cũng hết mình, chia tay nhận về đau khổ. Dẫu biết là người đã phụ tình mà vẫn thương nhớ. Điều tôi thắc mắc có phải anh ta không muốn cô làm ĐUÔI đeo bám mình nên anh chọn giải pháp cho cô ta thấy mặt trái của con người xa đọa của anh? Nếu như vậy thì quá tàn nhẫn. Dù sao vẫn là dự đóan!

Ho ten: BíchThuần
Dia chi: Thái Bình
Email: saobanmai@yahoo.com
Tieu de: Truyện hấp dẫn
Noi dung: câu truyện đi vào nội tâm nhân vật, đưa người đọc qua nhiều bậc cảm xúc...từ hy vọng, buồn, thất vọng và lại hy vọng. Hình ảnh cô gái băng trong mưa và nước mắt thấy quá thương cảm. Tại sao cô không thể quên anh đi để làm lại cuộc đời, vấn vương làm gì đối với một kẻ bạc tình. Nếu là cô tôi sẽ không đến quán giải khát để nhận sự đau đớn tột cùng thế. Chì cảm nhận được vậy thôi, tôi nghĩ phần sau sẽ hấp dẫn lắm.

Ho ten: Nguyễn C.H
Email: c.hoai@yahoo.com
Noi dung: "Mình chia tay nhau đi!" Một câu nói kết thúc một cuộc tình 5 năm,và bắt đầu cho một cuộc sống mới, đơn giản vậy sao, chẳng lẽ 5 năm không có tình yêu! Đôi khi cuộc đời không hề như mình nghĩ, tất cả đều chỉ là tương đối, nhưng trong câu chuyện này thì nỗi bất hạnh ập lên đầu người con gái. Dẫu biết rằng không có gì là mãi mãi, chỉ có con người là mãi có cảm xúc, có tình yêu trong trái tim mình, nhưng một khi tình yêu đã cạn thì tại sao nghĩa không còn. Mong rằng chàng trai không đến nỗi tàn nhẫn với cô gái. Nhưng câu truyện dừng lại đúng lúc lên cao trào...Em thích cách viết đầy nội tâm, đọc như đang nghe tâm sự của đêm đến nao lòng... Bao đêm rồi...liệu cô gái phải bao đêm như thế!

Ho ten: Nguyễn K.Anh
Email: ngayngaykhonganh@yahoo.com
Noi dung: Thật lạ lùng em như tìm thấy câu chuyện của cuộc đời mình qua trang viết này. Kỷ niệm đau buồn lại tìm về bên em. Ngày ấy em cũng như cô gái bị tình phụ khi tình yêu đang ở độ đẹp nhất, người bỏ em để đi theo một người đàn bà từng trải giàu có. Em đau như chính mình đang rơi tự do. Một thời em sống dỡ, chết dỡ không phải là người. Đọc mà khóc cho cô gái, và cũng khóc cho chính mình. Cuộc đời là thế, khi qua rồi thuở bần hàn người ta quên đi những giá trị thực của cuộc sống...để chạy theo lối sống thực dụng của riêng mình... Buồn Chua xót Cay đắng tình đời... Nước mắt rơi.

Ho ten: Hoàng Oanh
Dia chi: Mỹ Tho
Email: hoangoanhvu@yahoo.com
Tieu de: Đau lòng quá
Noi dung: Người con gái đã yêu thật nhiều để rồi nhận lại những chua cay của cuộc tình. Thật quá đau lòng. Hình ảnh gục ngã của cô giữa ánh đèn nhảy múa sao thấy cuộc đời quá bạc bẽo. Người đàn ông cô yêu sao quá tàn nhẫn, lạnh lùng đến ghê sợ. Cuộc đời của anh rồi cũng sẽ như những con thiêu thân bay vào ánh sáng tự thiêu mình. Nhưng sao cô lại đi tìm hạnh phúc cuối thiên dường? Có phải đêm đau đớn nhất đời mình cô đã tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình. Một người yêu cô thật lòng? Đón đọc vậy.

Ho ten: Smith Phung
Email: ntannatn@yahoo.com
Tieu de: !!!
Noi dung: Tôi thật sự bị lôi cuốn bởi câu chuyện này...

 

Ho ten: Thu Hang
Dia chi: Ha Noi
Email:
Tieu de: Tinh yeu nhu canh chim troi, vut bay theo gio mai troi
Noi dung: Cũng vẫn chỉ là mô típ cũ, tôi đã biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện từ cuối phần I, nhưng sao câu chuyên vẫn khiến tôi cảm động, vẫn khiến tôi phải rơi nước mắt. Có lẽ bởi cách viết của tác giả. Nhưng có một chút vấn đề: lần sau tác giả nên chú ý lỗi chính tả nhé!

Ho ten: Mai Anh
Dia chi: PY
Email: Phạm Mai Anhpma3112@yahoo.com
Tieu de: Ray rứt
Noi dung: Kết thúc truyện làm tôi thật sự ray rứt, ray rứt vì một chuyện tình qua đời một ai đó sao nhiều ngang trái, đau thương...và ray rứt cho chính suy nghĩ của mình. Ngày hôm qua đọc phần đầu câu chuyện tôi thật sự căm gét những gã đàn ông như Hoàng...nhưng hôm nay tôi thấy mình phải xem lại cách đánh giá nhân phẩm một con người, đừng quá vội vàng... Thương xót cho cô gái nhưng tôi cũng thấy đau cho Hòang. Cô gục ngã, đau thương nhưng cô cũng còn có gia đình, bạn bè...còn HÒang anh còn gì hay chỉ còn mỗi mình mẹ? Tôi cảm phục anh ở tình yêu thương dành cho người mẹ già nơi quê nhà. Cuối cuộc đời buồn tuổi của mình là tòan bộ sức lực lo sữa lại mái nhà cho mẹ, vườn rau ...Anh kh lo cho mình mà chỉ sợ mẹ già cô đơn...thương quá một người con. Kết tryện bằng những dòng nhật ký đầy yêu thương cho bạn ọc cảm nhận được những gì xảy ra cho anh là một cách kết lạ, hay và đầy cảm xúc yêu thương!

Ho ten: oanh
Dia chi: nghe an
Email: ban oi manh me len vi tinh yeu ban rat dep
Tieu de:
Noi dung: tôi đã bật khóc khi đọc câu chuyện cua bạn.thật hay và thật cảm động.lúc đầu tôi thât trách người yêu của bạn nhưng sau đó thì...dù bây giờ bạn rất đau khổ nhưng bạn hãy vượt qua vì người ấy vẫn yêu bạn đến giây phút cuối cùng.và tôi tin người đó cũng không muốn nhìn bạn đau khổ vậy đâu.tôi chỉ mong được ở bên người mình yêu dù chỉ la giây phút ngắn ngủi thôi nhưng...

Ho ten: N.T.S.G
Dia chi: Vũng Tàu
Tieu de: Thật - mơ - thật
Noi dung: Dẫu biết rằng câu chuyện có nhiều ẩn khúc, nhưng tôi thật sự không ngờ tác giả đã khéo đánh lừa người đọc đưa người đọc gần đến thiên đường thật trong cuộc sống (Quê hương anh với bờ tre, dòng sông thanh bình...) để rồi đột ngột kết thúc với nỗi đau tột cùng khiến tôi phải ngơ ngác, buồn, tiếc nuối... Cuộc sống là thế, quan trọng là bạn vượt qua nỗi đau như thế nào để tìm cho mình thiên đường hạnh phúc!

Ho ten: Hùng Đoàn
Dia chi: BRVT
Noi dung: Đâu phải lúc nào kết cuộc như mình muốn, dẫu biết rằng hạnh phúc rất mong manh, nhưng đọc phần I tôi mong họ hạnh phúc, để rồi thấy thắm đượm nỗi đau. Nếu tôi là Hòang chắc không chọn cách như anh. Tuy nhiên mỗi người có một quyết định khác nhau, kg ai giống ai. Quan trọng là quyết định của mình để lại điều gì cho những người thân. Thôi thì cầu chúc họ gặp nhau ở thiên đường nào đó mai sau. Truyện xúc động vì cách dẫn và lời văn đi vào lòng người đọc.

Ho ten: nguyễn quốc Bảo
Dia chi: ko biet
Email: hero_buon84@yahoo.com
Tieu de: từ bỏ sẽ tốt hơn!!!!!!!!!!!!
Noi dung: Số phận đã đưa chúng ta gặp nhau, ròi củng tách rời chúng ta. Bạn hãy tin rằng tất ca đều là do duyên số. Đừng buồn hãy sống thật tốt như thế ty sẽ đến.

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,