,
221
961
Đời sống VHNT
vandekhac
/vanhoa/vandekhac/
30072
"Cánh diều" vàng, bạc đều là phim ăn khách...
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
,
Giải thưởng điện ảnh 2002:

'Cánh diều' vàng, bạc đều là phim ăn khách...

Cập nhật lúc 11:00, Thứ Sáu, 14/03/2003 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Đây là năm đầu tiên, ngôi vị "hoa hậu" và "á hậu" của  giải thưởng Hội Điện ảnh được chính thức mang tên "Cánh diều vàng" và "Cánh diều bạc". Dù đã có một cuộc thi chọn biểu tượng giải tương đối rầm rộ, dù tên giải thưởng được viết rất rõ trên từng thiệp mời thì các "đôi" nghệ sĩ công bố giải thưởng vẫn cứ nói nhầm là "Bông sen..." (tên giải thưởng của Liên hoan phim) liên tục. Đó không phải là sự cố duy nhất của buổi lễ trao giải thưởng cho những tác phẩm được thực hiện trong năm 2002 của Hội Điện ảnh tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia vào tối qua (13/3).

Một cảnh trong phim ''Của rơi''

Thiếu chỗ, chủ giải cũng phải đứng ngoài 

Trên giấy mời có ghi rất rõ thời gian bắt đầu là 19h30'. Nhưng BTC không thể "mở màn" vào thời điểm đó vì sự cố chen chúc nơi cánh cửa ra vào. 8h kém 15, vẫn còn rất nhiều người hốt hoảng tìm nơi gửi xe vì chỗ quen thuộc đã phải dành cho khách xem phim Gái nhảy được chiếu ở các phòng chiếu phụ. 8h, nhiều đạo diễn, diễn viên, nhà báo vẫn tựa lan can để giao lưu trò chuyện và tránh cảnh chen lấn. Dòng người trước cửa ra vào bé xíu bỗng ùn tắc lại khi các nhân viên bảo vệ "công bố": "Đóng cửa lại. Không cho ai vào nữa. Hết giờ rồi". Lúc này, đạo diễn Lê Hoàng cùng đoàn làm phim Gái nhảy và đạo diễn Vương Đức cùng đoàn làm phim Của rơi vẫn cố "bình thân" đứng tựa hàng lang (lúc này đã có tin đồn Lê Hoàng và Vương Đức cùng Đỗ Minh Tuấn đã có tên trong danh sách "Cánh diều bạc" của "dòng" phim truyện nhựa.

Diễn viên Mạnh Cường hốt hoảng đến cãi vã với các nhân viên bảo vệ: "Tôi bị tông xe, tôi đến muộn. Sắp đến lượt tôi lên sân khấu công bố giải thưởng rồi". Các nhân viên bảo vệ kiên quyết: "Lệnh của BTC là dừng lại rồi. Không ai được vào cả". Dòng người ùn ùn kéo tới.  Trên tay, ai cũng có giấy mời. 10 phút trôi qua. Mạnh Cường đã hết cả bình tĩnh, bắt đầu to tiếng, xô xát nhẹ. Bên trong cánh cửa kính, đạo diễn Khải Hưng nhìn ra,  thở dài vì sự can thiệp của mình không có kết quả. Nhiều nghệ sĩ giận dữ bỏ về. Chỉ có các nhà báo là đủ kiên nhẫn để chờ BTC ra "lệnh" khác. 

Giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia, ông Thanh Hùng, ra cửa phân trần: "Tại vì số  giấy mời Hội phát ra gấp đôi số chỗ có trong rạp. Nếu để vào hết thì không thể chịu nổi". Vẫn thấy các nghệ sĩ sắp lên nhận giải đứng bên ngoài, BTC bắt đầu can thiệp để họ vào. "Chỉ có các nghệ sĩ vào. Nhà báo và khách mời không vào nữa". Lê Hoàng và Vương Đức vẫn chần chừ vì hàng chục nhà báo bị kẹt lại bên ngoài. Phải có sự "hi sinh" nhường chỗ của đạo diễn Vương Đức thì phóng viên VietNamNet mới vào được khán phòng. Không biết có phải vì sự cố thiếu chỗ, cửa đóng chặt hay không mà đã có nhiều nghệ sĩ vắng mặt trong thời khắc nhận giải. Ba đoàn phim nhựa đạt cúp "Cánh diều bạc" chỉ có mấy người lên sân khấu. Vắng mặt đạo diễn Đỗ Minh Tuấn và Vương Đức. Nhiều khách mời ra về bất đắc dĩ ngậm ngùi: "Đáng lẽ những buổi lễ trao giải như thế này phải tổ chức ngoài trời hoặc nơi thật rộng rãi để nghệ sĩ được giao lưu với công chúng". 

"Phim đã gần với đời sống hơn"

Đó là nhận xét của ông Trần Luân Kim trong bài diễn văn khai mạc về chất lượng phim (và chủ yếu là phim truyện nhựa - sản phẩm chủ đạo của giải thưởng điện ảnh). Đạo diễn Phi Tiến Sơn, người đăng quang "Cánh diều vàng" với phim Lưới trời đã rất thành thật khi nói rằng: "Chúng tôi xin cám ơn cuộc sống hôm nay đang càng ngày càng có nhiều điều tốt đẹp nhưng cũng vô vàn sự phức tạp đan xen đã tạo chất liệu tốt cho chúng tôi thực hiện bộ phim này. Chúng tôi cũng xin cám ơn Hội đồng duyệt phim...". Ý này trùng với cuộc trò chuyện qua điện thoại của  đạo diễn Lưu Trọng Ninh với phóng viên VietNamNet: "Càng ngày các đạo diễn càng cố gắng tiếp cận với chất liệu thực của đời sống hơn. Nhưng phải nói rằng phim hấp dẫn còn là nhờ Hội đồng duyệt đã không cắt đi những yếu tố ăn khách...". Hà Nội 12 ngày đêm của đạo diễn Bùi Đình Hạc và Mê Thảo thời vang bóng của Việt Linh chưa hẳn đã kém ba phim đứng thứ nhì kia về chất lượng nghệ thuật nhưng chỉ giành giải khuyến khích khiến người ta phải nhìn lại tiêu chí chấm giải của Ban giám khảo. Bốn (trong sáu) phim truyện nhựa giành "Cánh diều..." vàng, bạc lần này đều đi theo đề tài đương đại và là phim ăn khách. Nhưng Gái nhảy đang tạo cơn sốt phát hành lại không vượt được Lưới trời... Vẫn có sự cân nhắc nhất định giữa tính ăn khách và tiêu chí nghệ thuật. Phim truyện truyền hình dài tập cũng vậy. Điều đó chứng tỏ cả Hội đồng duyệt, Ban giám khảo và các nhà sản xuất bắt đầu quay sang xu hướng lắng nghe tiếng nói của đời sống hiện tại và thị hiếu khán giả...


1. Có 6 phim truyện nhựa, 21 phim truyện Video, 10 phim truyện truyền hình nhiều tập, 71 phim tài liệu nhựa và tài liệu video, 4 công trình nghiên cứu ứng cử giải. 

2. Giải thưởng:

a. Phim truyện nhựa:

 - "Cánh diều vàng": Phim Lưới trời của đạo diễn Phi Tiến Sơn.

- "Cánh diều bạc": Phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, Vua bãi rác của Đỗ Minh Tuấn, Của rơi của Vương Đức.

b. Phim truyện video ngắn tập:

- "Cánh diều vàng": Không còn gì để nói - đạo diễn Khải Hưng – Hãng phim Truyền hình Việt Nam, Đứa con vùng đồi - đạo diễn Trần Trung Dũng - Điện ảnh chiều thứ 7. 

- "Cánh diều bạc": Phim Điệp vụ thứ nhất - đạo diễn Nguyễn Quang - Hãng phim Công an; Ranh giới - đạo diễn Vũ Hồng Sơn – Hãng phim Truyền hình Việt Nam; Chúa thần Kim Quy - đạo diễn Châu Huế, Hãng phim Truyền hình TP.HCM.
c. Phim truyền hình dài tập: Không có "Cánh diều vàng"

- "Cánh diều bạc": Phía trước là bầu trời - đạo diễn Đỗ Thanh HảiHãng phim Truyền hình Việt Nam; Blouse trắng – đạo diễn Trần Mỹ Hà, Hãng phim Truyền hình TP.HCM.

d. Phim tài liệu nhựa:
- "Cánh diều vàng": Thang đá ngược ngàn - đạo diễn Lê Hồng Chương.

- "Cánh diều bạc": Mặt trời trên đỉnh tháp - đạo diễn Phan Hà Thành; Sự nhọc nhằn của cát - đạo diễn Nguyễn Thước; Trên chiếc xe lăn - đạo diễn Lê Mạnh Thích. Những phim này đều của Hãng phim Tài liệu.

e. Phim hoạt hình (không có giải Cánh diều vàng): 

- Cánh diều bạc: phim Xe đạp và ô tô và phim Cuộc phiêu lưu của ong vàng

f. Phim tài liệu video: Chỉ có một giải bạc cho phim Tay đào đất

g. Công trình nghiên cứu, lý luận: Có một giải B (không xét giải Cánh diều vàng, bạc) cho tác phẩm Điện ảnh không phải trò chơi của nhà báo Trần Tuấn Hiệp.

  • Bích Ngọc - Hà Sơn                                                                                             

,
,