,
221
961
Đời sống VHNT
vandekhac
/vanhoa/vandekhac/
25218
Bao giờ điện ảnh thôi ''ăn sẵn''?
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
,

Bao giờ điện ảnh thôi ''ăn sẵn''?

Cập nhật lúc 17:45, Thứ Năm, 27/02/2003 (GMT+7)
,
Cảnh trong Mê Thảo, một trong các phim hiếm hoi xây dựng bối cảnh tại trường quay
Có biết bao đạo diễn đã phải ''cười ra nước mắt'' vì phải gặp những tình huống ''khổ sở'' từ chuyện đi làm phim. Nào là chủ nhà gây khó dễ, rồi thời tiết không như ý muốn của họ... tựu chung lại tất cả đều xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất:''chưa có trường quay'' thực thụ.

Những chuyện ''dở mếu, dở cười''

Năm 1989, đoàn làm phim Đêm hội Long Trì của đạo diễn Hải Ninh quay cảnh ở Huế, khung cảnh nhà quan trong phim quay ở nhà một ông cụ trong Thành Nội. Dinh cơ của ông cụ thâm nghiêm kín cổng cao tường, cây cối um tùm rậm rạp, cây kiểng thế đủ loại trước sân, mái ngói và tường nhà rêu phong. Nể các chú nghệ sĩ lắm ông mới cho vào quay. Đến khi quay xong ngồi hỏi chuyện với chủ nhà, ông cụ mới chậm rãi: ''Cả đời tôi từ nhỏ đến bây giờ sắp xuống lỗ chỉ có một lần dại: Đó là cho đoàn làm phim của các chú vào nhà''. Cả đoàn tái mặt, đắng họng, nhưng đúng là không cãi được: sau hơn nửa tháng đoàn làm phim quần thảo, vườn cây xác xơ, hoành phi câu đối trong nhà nứt nẻ. Lại còn máy quay đi đến đâu dây cáp kéo theo đến đấy, gượng nhẹ mấy thì cây trong vườn cũng phải gãy, đổ. Một số hàng xóm kêu ca vì một xóm dân cư yên tĩnh bỗng nhiên náo loạn cả lên vì máy móc ầm ĩ ngày đêm.

Chuyện của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình phim Vũ khúc con cò mới hơn, vừa năm 2001: ''Chúng tôi quay ở một ngôi nhà ngoại ô một thành phố miền Nam, đoàn làm phim quay ở nhà trên, gia chủ phải xuống bếp. Đang quay thì trời mưa, bếp dột, cháu bé (vợ chủ nhà mới sinh con được hai tháng) khóc quá, người mẹ hết dỗ dành lại quát: 'Có im đi không?'. Đạo diễn rên rỉ: 'Trời ơi! Thu thanh đồng bộ mà lại cứ khóc lóc với quát tháo thế nào thì làm sao mà quay!'. Cả đoàn xót ruột vì thằng bé khóc, càng ái ngại cho chủ nhà (dù đã trả tiền thuê). Dừng lại cũng không được vì một ngày đoàn phim chờ đợi là biết bao nhiêu tiền''. Kết thúc vẫn là: giá ở Việt Nam có trường quay!

Bao giờ phim Việt Nam hết ''ăn sẵn''?

Một vấn nạn trầm trọng nhất của phim Việt Nam, ngoài những kịch bản, lời thoại, diễn xuất... chính là không có trường quay nên đoàn làm phim phụ thuộc quá nhiều vào những gì có sẵn, vào thiên nhiên, thời tiết. Gần như 100% ngoại cảnh trong phim Việt Nam là cảnh tự nhiên, có sẵn. 

Trong quy hoạch phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2010, vấn đề trường quay tất nhiên được đặt lên hàng đầu. Một khoản dự trù 170 tỷ đồng sẽ được dành cho trường quay. Nhưng đặt ở đâu, quy mô và hình thức như thế nào vẫn còn phải xem xét. Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Phúc Thảnh, cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng, tất cả hãng phim lớn đều ở Hà Nội và TP.HCM, trường quay phải ở Hà Nội hoặc TP.HCM. Thật ra ở đâu cũng tốt, miễn là có trường quay và càng sớm càng tốt vì hình như trên thế giới chỉ còn mỗi Việt Nam tự hào có hẳn một nền điện ảnh nhưng lại hoàn toàn ''ăn sẵn'' trường quay.

(Theo Tuổi Trẻ)

,
,