Một ngày làm người khác
14:35' 30/07/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bạn có muốn biết cảm giác của hai người chưa hề thông cảm nhau bỗng một ngày lại hoán đổi cơ thể cho nhau như thế nào không?

Hai mẹ con hoán đổi cơ thể.

Đấy là câu chuyện của hai mẹ con nữ giáo sư Tess Coleman và Anna vào một ngày thứ sáu kỳ lạ trong bộ phim Tình yêu bị đánh tráo (tên gốc Freaky Friday). Phép lạ từ đâu đến biến người này thành người kia! Họ, trước đó, tuy là mẹ con nhưng lại chẳng hề giống nhau tí nào trong quan điểm sống. Thế nhưng từ khi đổi chỗ cho nhau, những khác biệt về tình yêu, sở thích nghe nhạc, quần áo... giữa hai người đã được hóa giải. Nhưng điều quan trọng nhất là cô con gái đã thông cảm cho mẹ mình đi bước nữa với một lễ cưới được tổ chức vào thứ bảy, tức ngay ngày hôm sau. Làm thế nào trở lại như cũ bây giờ?...

Thêm một vai diễn thú vị nữa trong những bộ phim về chuyện gia đình của nữ diễn viên trẻ Lindsay Morgan Lohan (sinh 1986). Khán giả Việt Nam hẳn còn nhớ đến hai cô bé sinh đôi vốn là chị em cùng gia đình tình cờ gặp lại nhau ở trại hè trong bộ phim The parent trap từng chiếu trên truyền hình. Thủ cùng lúc hai vai ấy là L.M.Lohan. Hai vai đó giúp L.M.Lohan giành giải diễn viên trẻ xuất sắc của Hiệp hội diễn viên Mỹ, nhưng phải đến vai cô con gái Anna trong phim Freaky Friday, sự nghiệp của diễn viên này mới "phất" lên vùn vụt. Cho đến hôm nay thì L.M.Lohan đã giành ngôi vị công chúa của thể loại phim học trò từ tay diễn viên Hilary Duff.

Freaky Friday là một trong hai phim được dựng lại từ bộ phim cùng tên có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Jodie Foster (trong vai cô con gái Anna) vào năm 1976. Tuy được mời tham gia phim dựng lại này, tất nhiên là vào vai bà mẹ, nhưng Jodie Foster từ chối. Người thế chỗ là diễn viên Jamie Lee Curtis quen thuộc với khán giả Việt Nam qua vai người vợ thích hành động trong phim Lời nói dối chân thật. Một điều thú vị là những bức ảnh mà khán giả được xem ở đầu phim chính là ảnh của diễn viên J.L.Curtis với cô con gái của mình ngoài đời thật...

Bộ phim bình dị, không hành động, không kỹ xảo, kinh phí 26 triệu nhưng doanh thu 110 triệu USD này công chiếu tại các rạp TP.HCM từ 30/7 và Hà Nội từ 17/8/2004.

Một số hình ảnh của phim 

  • P.V

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Gala cười 2004: Tái ngộ đầy ấn tượng! (30/07/2004)
Cuộc ra quân của những ca sĩ trẻ và mới (29/07/2004)
"Lò luyện" diễn viên tư nhân đầu tiên ở Việt Nam (29/07/2004)
Thực hiện bộ phim tài liệu lớn nhất từ trước tới nay (28/07/2004)
"Điện ảnh Mỹ chẳng có gì là ghê gớm" (27/07/2004)
Damon Supreme thế chỗ người máy "I, Robot" (26/07/2004)
"Ông chủ ấp" Mê Thảo bỏ cuộc chơi (24/07/2004)
"Big Brother" - show truyền hình số 1 Anh quốc (23/07/2004)
Ca sĩ Phương Thanh lại đóng phim! (23/07/2004)
Cuộc đua ngầm của các hãng phim tư nhân (22/07/2004)
Trường quay tạm và công nghệ làm phim mới (21/07/2004)
"The Passion of the Christ" gây "sốt" tại Trung Đông (21/07/2004)
Will Smith trở lại đầy ngoạn mục với "I, Robot" (20/07/2004)
"Vòng quanh thế giới" với Thành Long (19/07/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang