Grammy 47: Đêm của Ray Charles
12:33' 14/02/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) Đã từng có một nhân vật nào tưởng đã ngủ yên trong niềm thương tiếc bấy lâu bỗng tỉnh giấc và làm dậy sóng cả một đêm Grammy? Đã có ai tưởng đã nằm bên kia sự đua tranh nhưng cuối cùng vẫn nhận được những tràng pháo tay tán dương nhiệt tình cho mỗi lần được xướng danh? Hiếm lắm, đó chỉ có thể là Ray Charles, Grammy 47 đã trở thành đêm của ông, đêm của những sự trở về...

 
 
Soạn: AM 271771 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ray Charles, một người không bao giờ bị quên lãng

Có lẽ ngay cả khi còn sống, "thiên tài" Ray Charles cũng chẳng dám mơ đến một ngày mình được tôn vinh nhiều đến vậy, những tràng pháo tay, những mâm đĩa vàng và những lời ca tụng đến ngất trời. Ray Charles chẳng phải là một người vô duyên với Grammy, từng 12 lần nhận được những chiếc mâm đĩa vàng cao quý, từng hát và đàn ca trong những đêm huyền diệu nhưng dường như tất cả những hào quang quá khứ đã đem ông trở về hiện tại, gắn thêm cho ông chiếc mũ miện để ông trở thành vua của đêm huyền diệu khi thần dân toàn là những gương mặt "lấp lánh" sao... Đây quả là điều mà Grammy ít làm được trong quá khứ, nhất là đối những người đã khuất. Ray Charles đoạt tổng cộng 7/7 giải được đề cử: Ghi âm của năm, Album của năm, Album Pop hay nhất, Trình diễn nhạc Phúc âm xuất sắc nhất, song ca Pop hay nhất, Album có âm thanh hay nhất, Album được thiết kế đẹp nhất. Tôn vinh Ray Charles, dường như Grammy cũng tôn vinh luôn những giá trị cũ. Điều này thấy khá rõ ở những gương mặt nhận giải năm nay. Thông điệp này hẳn sẽ có ý nghĩa tích cực khi một năm qua nhìn lại, những giải thưởng âm nhạc đình đám đều chỉ khơi gợi được một phía, chiều lòng dư luận mà ít tạo ra được những bản lề vững chắc. Ray Charles được tôn vinh sẽ làm ấm lòng những những ai đang trăn trở về một nền nhạc trẻ đang bị lũng đoạn bởi showbiz và toàn những R&B, Hip-hop hời hợt và thượng lưu. Những nhân tài đích thực vẫn bị khuất lấp bởi những giá trị mới phần nhiều ăn tiền nhờ lăng xê và mánh lới quảng cáo.

Người vui nhất đêm nay ngoài Ray phải kể đến Rod Stewart, tay Rocker lão làng, người suốt bao nhiêu năm tháng qua mong chờ mỏi cổ một Grammy cho riêng mình nhưng đều vô vọng. Những người bạn của ông đều đã có riêng cho mình một bộ sưu tập đồ sộ. 13 lần được lọt vào danh sách là 13 lần lọt sổ, đã có lần tay tài năng này đã phải phát cáu: "Grammy là cái quái gì, đừng chờ đợi nó làm gì cả, tôi mất niềm tin vào Grammy rồi". Nhưng Grammy lại gây nên những bất ngờ như truyền thống của nó, chính khi Rod mất niềm tin vào Grammy và đang làm một chuyến lưu diễn vòng quanh Úc thì Stardust... The Great American Songbook: Volume III đã đoạt Album Pop truyền thống hay nhất. Some guys have all the luck, Rod đã từng hát thế, hẳn bây giờ ông mới thấy được hiệu nghiệm...

Soạn: AM 271645 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Nhóm Motorhead

Ngoài Rod, còn khá nhiều cựu binh đã lần đầu tiên nhận Grammy sau bao năm tháng chờ đợi. Brian Wilson đoạt Trình diễn hòa tấu Rock xuất sắc nhất (đề cử album Pop hay nhất của ông đã lọt vào tay Ray Charles, hơi đáng tiếc), ông bảo rằng "Tôi chờ điều này đã 42 năm rồi, thật chẳng uổng công tí nào" nhưng nếu như... nếu như Grammy chẳng có truyền thống gây bất ngờ... Còn Motorhead cũng ghi điểm tại Trình diễn Rock xuất sắc nhất. Cô công chúa đỏm dáng Britney Spears ghi một điểm son khi Toxic đọat được Trình diễn dance xuất sắc nhất, còn nhóm Super-Rock lắp ghép Velvet Revolver nhận giải Trình diễn Hard Rock xuất sắc nhất.

Soạn: AM 271647 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Alicia Keys, vẫn là một hiện tượng của Grammy 47

Những cây đinh ở vòng đề cử đều đọat Grammy tuy rằng không nhiều như họ mong muốn: Kanye West đọat 3/10, Alicia Keys đoạt 4/8 còn Usher cũng chỉ còn 3/8, những nhận xét ban đầu quả không sai tí nào. Đề cử nhiều chưa hẳn đã ăn trọn vì hầu như năm nay các hạng mục chung đều ngang ngửa. Kanye West chỉ làm trùm nổi ở hạng mục Rap, Alicia Keys ở R&B, Loretta Lynn ở Country, Green Day ở Rock còn những hạng mục chung có phần gây nhiều bất ngờ. Bất ngờ lớn nhất là măng non John Mayer đã đọat Ca khúc của năm với Daughters, đây là điều nằm ngoài dự đoán của khá nhiều người. John vượt qua cả những Tim McGraw và Kanye West để chiếm trọn giải thưởng được xem là quan trọng nhất. Một bất ngờ khác là nhóm Rock mới nổi, Maroon 5 giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, giải thưởng quan trọng cứ ngỡ sẽ về tay Joss Stone hay Gretchen Wilson. Nhưng điều này cũng sẽ làm những Rock fan sướng rên. Liệu năm 2005, những MTV, Channel V, VH1 hay hầm bà lằng những kênh âm nhạc thời thượng khác có dành cho Rock một khoảnh đất xứng đáng hơn?

Soạn: AM 271651 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Jamie Foxx, trong khúc tưởng niệm Ray

Grammy 47 năm nay không quá ngả màu Hip-hop và R&B như năm ngoái. Những giải thưởng quan trọng nhất đều tìm được những vị chủ nhân xứng đáng. Kanye West hay Usher nếu có buồn hẳn cũng phải công nhận: Grammy luôn có giá trị riêng của mình, đó không đơn giản chỉ là một nhãn hiệu uy tín mà còn là một bản lề định hướng. Có một chút tiếc nuối cho những Joss Stone, Brian Wilson hay Getchen Wilosn khi họ không nhận được những phần thưởng tương xứng. Đêm Grammy kết thúc người ta đang trông chờ vào một 2005 đầy tươi sắc và đa dạng hơn.

Dưới đây là một số giải chính thức và hình ảnh của đêm hội Grammy 47:

Soạn: AM 271653 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Alicia Keys
Soạn: AM 271657 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Billie Joe Armstrong của nhóm Green Day
Soạn: AM 271659 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Cựu trào Bono
Soạn: AM 271661 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Brian Wilson, một sự chời đợi 42 năm chưa được trọn vẹn...
Soạn: AM 271663 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Gwen Stefani
Soạn: AM 271665 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Jennifer Lopez và Marc Anthony
Soạn: AM 271667 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Jill Scott
Soạn: AM 271669 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Kanye West đến Grammy với quả đầu hơi bị lợi hại
Soạn: AM 271671 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Đọat 3 trong tổng 10 đề cử, Kanye buồn nhiều hơn vui...
Soạn: AM 271673 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Loretta Lynn, bà hoàng Country
Soạn: AM 271675 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Maroon5, bất ngờ với danh hiệu "Nghệ sỹ mới" xuất sắc nhất
Soạn: AM 271677 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Gretchen Wilson song tấu cùng Johnny Van Zant
Soạn: AM 271681 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Norah Jones, một Grammy ấm áp cùng Ray Charles
Soạn: AM 271683 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
John Mayer và ca khúc hay nhất trong năm, Daughters
Soạn: AM 271679 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ray Charles, huyền thoại không bao giờ chết

 

  • Minh Cường

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ai sẽ thắng trong giải Grammy? (12/02/2005)
Bình Minh và những mùa xuân bình yên (11/02/2005)
Brit awards sẽ là một đối trọng với Grammy? (11/02/2005)
Nghe ca khúc mùa xuân qua VietNamNet (05/02/2005)
NS Minh Thu: ''Giọt nước tràn ly, hớt lại cũng không đầy'' (03/02/2005)
Sắp Tết hỏi chuyện Hồng Nhung (02/02/2005)
Minh Quân và đêm nhạc ''Tình yêu muôn màu'' (02/02/2005)
Đi tìm phong cách mới: Thách thức của các ca sĩ (28/01/2005)
Nhạc phim Việt Nam giành lại thị phần? (28/01/2005)
Ra mắt album "Đảng cho ta cả một mùa xuân" (28/01/2005)
Ca sĩ lưu diễn nước ngoài: Được & mất (27/01/2005)
Ca sĩ Mỹ Linh: Tôi hát vì nạn nhân sóng thần (26/01/2005)
Journey và chuyến viễn du tới Đại lộ Danh vọng (23/01/2005)
Phó Đức Phương: Nhạc sĩ sang trọng và giám đốc "bần hàn"? (23/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang