Ai sẽ thắng trong giải Grammy?
19:28' 12/02/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) Đồng hồ Grammy đang điểm dần, lễ trao giải thưởng âm nhạc quan trọng nhất trong năm của làng nhạc trẻ quốc tế sắp sửa khai màn, ai sẽ đăng quang trong đêm tới và ai sẽ lại lỡ hẹn? Thử đi tìm một vài gương mặt sáng giá nhất...

Sáng giá nhất lúc này đang là những viên ngọc đen của dòng R&B và Hip-hop. Một lần nữa phải khẳng định một xu thế vượt trội của dòng nhạc này trong thời đại nghe-nhìn phổ thông hiện nay với những Usher, Kanye West, Alicia Keys làm điểm tựa. Cả 3 gương mặt này đang chiếm giữ đến 26 đề cử, chiếm 1/4 tổng số 107 đề cử của Grammy, một con số không thể xem thường. Sự vượt trội của R&B và Hip-hop đang báo hiệu một sự ổn định của cơn gió chưa đến hồi thoái trào hay sự thực chỉ là một cán cân lệch trên phương diện nghe nhìn phổ thông khi R&B và Hip-hop được quá nhiều ưu ái? Thật may khi Grammy không phải là giải thưởng bình bầu của khán giả và cũng chẳng bị nhiều áp lực từ các kênh âm nhạc đa chiều nên vậy thì thử đặt hy vọng vào những gương mặt thực tài xem sao...

Ghi âm của năm: Green Day, Usher hay Ray Charles?

Ray Charles liệu sẽ trở lại đầy vinh quang trong đêm Grammy tới?

Black Eyed Peas - Let's Get It Started
R.Charles & N.Jones -Here We Go Again
Green Day - American Idiot
Los Lonely Boys - Heaven
Usher - Yeah!

Không phủ nhận Usher đang là ngôi sao sáng giá nhất của dòng Pop phổ thông nhưng không vì thế mà anh sẽ là ngôi sao sáng nhất ở hạng mục này bởi bên cạnh anh còn rất nhiều đối thủ. Yeah đã được nói quá nhiều đến nhàm tai trong khi những Here We Go Again của Ray Charles và Norah Jones, American Idiot của Green Day lại đang làm mưa làm gió. Sự trở lại của 3 chàng trai Green Day đang là chủ đề được bàn tán rất nhiều của các nhà phê bình. Họ cho rằng American Idiot đang là album hay nhất cho sự nghiệp của Green và cũng đã thổi một luồng gió trẻ trung và yêu đời vào đời sống âm nhạc vốn đang bị những tiếng súng, tiếng chửi thề và bao âm thanh cặn bã khác thống trị. Còn Ray Charles thì gợi lại nhiều tính hoài niệm về một tượng đài bất hủ của Soul và Blues. Chọn ai đây? Có lẽ người thắng sẽ là Ray Charles (mang nhiều giá trị cũ), còn người nên thắng phải là Green Day.

Album của năm: Tung đồng xu tìm may rủi

Alicia Keys, một gương mặt không thể thiếu của R&B

Ray Charles - Genius Loves Company
Green Day - American Idiot
Alicia Keys - The Diary of Alicia Keys
Usher - Confessions
Kanye West - The College Dropout

Chỉ còn cách này mới may ra chọn được 1 gương mặt ưng ý bởi ai cũng xứng đáng là sự chọn lựa cuối cùng. Tuy thế có lẽ Green Day mang xác suất rủi ro nhất bởi họ phải đấu với 4 gương mặt của R&B và Hip-hop, 3 chàng ngà trắng chạy đua với 4 gương mặt mun đen, có vẻ khó và căng thẳng hơn cả việc tuyển sinh đại học ở Việt Nam. Nhưng truyền thống của Grammy là bất ngờ, không ai dám chắc được điều gì cho dù anh có bốc được câu hỏi trúng tủ. Cứ tưởng sự có mặt của Kanye West (The College Dropout) sẽ dễ dàng tìm được sự lựa chọn ưng ý nhưng chỉ cần bật đĩa Genius Loves Company thì dường như bố già Ray Charles mới phải là lựa chọn cuối và cứ thế mỗi album được mở là một lần sự xác tín bị lung lay dữ dội. Thôi thì nhắm mắt lại và tung đồng tiền, kẻ thắng là kẻ có đồng xu ngay trong mình. Không biết có phải điềm không, nhiều tay phê bình nổi tiếng đều tung trúng Kanye West, thử chờ xem...

Ca khúc của năm: Sống như khi bạn đang hấp hối?

Tim McGraw

Daughters - John Mayer
If I Ain't Got You - Alicia Keys
Jesus Walks - Kanye West
Live Like You Were Dying - Tim McGraw
The Reason - Hoobastank)

Ca khúc Live Like You Were Dying của Tim McGraw sẽ được chọn nếu như Grammy coi trọng phần triết lý ca từ cũng như ý nghĩa truyền tải bên trong. Bởi lẽ so với những bài hát còn lại thì ca từ của Tim McGraw được trau truốt nhiều nhất, được phả vào đó những quan niệm sống, những triết lý về cuộc đời sau sự ra đi của người cha già, sống là chấp nhận có những thực tế không thể quay ngược... Nhưng có vẻ như một lần nữa Kanye West lại lên ngôi với Jesus Walks, một bài hát khá ngẫu hứng và mang nhiều yếu tố sáng tạo của tay rapper/producer trẻ trung cho dù ca từ của nó đôi điểm gây khó chịu cho những tín đồ mộ đạo. Người thắng có thể là Kanye (theo đánh giá chung) nhưng người xứng đáng hơn cả nên là Tim McGraw.

Album Pop hay nhất: Liệu Brian Wilson sẽ nở nụ cười?

Liệu Norah Jones có cạnh tranh nổi với Brian Wilson?

Ray Charles - Genius Loves Company
Norah Jones - Feels Like Home
Sarah McLachlan - Afterglow
Joss Stone - Mind, Body & Soul
Brian Wilson - Smile

Phải công nhận rằng 2004 là một sự trở lại hoàn hảo của cựu trào Beach Boys, Brian Wilson. Album Smile của ông đã nhận được rất nhiều sự ngỡ ngàng, ngỡ ngàng ở khoảng thời gian 37 năm trời vắng bóng nhưng vẫn làm xao xuyến bao con tim. Nhiều người cho rằng lí ra album này còn phải được xếp ở hạng mục Album của năm chứ không đơn thuần chỉ nằm trong Pop album. Cất xó 37 năm, lấy ra lau chùi và đánh bóng lại trong vòng 5 ngày, Smile đã chinh phục được đôi tai của của nhiều thế hệ người nghe bởi những chất liệu chưa bao giờ cũ. Nếu nó đoạt Grammy thì đó sẽ là một sự công nhận tài năng của một trong những nhạc sỹ thành công nhất nước Mỹ thập niên 60.

Album Rock hay nhất: Tràng pháo tay cho Green Day

Green Day

E.Costello&The Imposters - Delivery Man
Green Day - American Idiot
Hoobastank - The Reason
Killers - Hot Fuss
Velvet Revolver - Contraband

Ít năm nào mà hạng mục Rock lại có một sự nhất quán như năm nay khi American Idiot của 3 chàng ngà trắng Green Day được biểu quyết gần như đa số. Leo lên Top 10 Billboard suốt nhiều tuần lễ, sau một thời gian dài album này lại trở lại vị trí quán quân do lượng đã bán tăng vọt, một điều ít có gương mặt nào làm được. Sự có mặt của Elvis Costello trong phần đề cử dường như chỉ mang tính hình thức, Hoobastank cũng vậy, Velvet Underground thì bạo lực và ầm ĩ quá, còn Killer tuy có vài hit lớn nhưng chỉ được một thời gian. Chưa ai có thể qua được Green Day và dường như họ nên chẩun bị thật chu đáo bài diễn văn cảm tạ của mình...

Album R&B hay nhất: Hoàng tử hay công chúa?

Prince

Anita Baker - My Everything
Al Green - I Can't Stop
Alicia Keys - Diary of Alicia Keys
Prince - Musicology
Jill Scott - Beautifully Human

Nhìn vào danh sách này có lẽ chỉ có hoàng tử Prince và công chúa Alicia Keys là dễ suy đoán nhất. Những cựu trào còn lại tuy có gây tiếng vang nhưng mức độ lây lan lại không rộng. Musicology của Prince năm nay làm được nhiều chuyện ra trò khi nó liên tiếp lọt vào Top 10 Billboard nhờ bán chạy ở thị trường lẫn... quầy vé. Mua 1 vé tặng 1 CD, xem ra trò tiếp thị này cũng nên được áp dụng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, album này cũng đánh dấu sự trở lại của Prince với một chất nhạc đằm thắm, từ tốn và trải nghiệm hơn, ca từ không còn mang nhiều tính "nhạy cảm" khi xưa. Và đó cũng là điểm vượt trội so với Nhật ký của Alicia, một album cũng rất đáng nghe.

Album Rap/Hip-hop hay nhất: Ai qua nổi Kanye West?

Kanye West

Beastie Boys, To the 5 Boroughs
Jay-Z, The Black Album
LL Cool J, The Definition
Nelly, Suit
Kanye West, The College Dropout

Cũng giống như Rock, hạng mục Rap/Hip-Hop cũng sớm chọn được một gương mặt tiêu biểu. Sẽ khó ai có thể thuyết phục hơn Kanye, cả về hình thức lẫn bản chất bên trong. Giai điệu khúc chiết, ca từ ít mùi súng đạn, âm thanh có nhiều sáng tạo. Đây là những điều mà các nhóm Rap thế hệ mới ít khi nào chú ý bổ sung. Lấy tư tưởng đường phố làm nền nên hầu như đến một lúc nào đó họ sẽ đi vào ngõ cụt mà không có lối thoát. Có vẻ như Rap ver.2005 sẽ bắt đầu một xu hướng mới với cái tên đã bắt đầu quen thuộc: Kanye West.

Album Country hay nhất: Dự đoán đang nghiêng về Loretta Lynn...

Loretta Lynn

Loretta Lynn - Van Lear Rose
Tim McGraw - Live Like You Were Dying
Tift Merritt - Tambourine
Keith Urban - Be Here
Gretchen Wilson - Here for the Party

...cho dù năm nay album country được đứng trong Billboard nhiều nhất lại thuộc về Gretchen Wilson với Here for the Party. Nhưng Grammy thường có xu hướng dành lợi thế cho những gương  mặt cựu trào nều như sự chạy đua là cân tài, cân sức. Sự trở lại của bà hoàng country Loretta Lynn đánh dấu một năm xanh mơn mởn của Đồng quê. Có lẽ bà sẽ là chủ nhân của chiếc mâm quay đĩa vàng trong đêm hội Grammy tới mà sẽ chẳng có ai thắc mắc hay phàn nàn gì.

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Soul, Hip-hop hay đồng quê?

Joss Stone

Los Lonely Boys
Maroon 5
Joss Stone
Kanye West
Gretchen Wilson

2004 làng nhạc thế giới trưng bày được khá nhiều khuôn mặt triển vọng và đặc sắc nhất trong đó là 3 gương mặt đại diện cho 3 dòng nhạc chính: Joss Stone (Soul, Blues), Kanye West (Hip-Hop) và Gretchen Wilson (Country). Joss Stone đến từ nước Anh nhưng cô sự nghiệp âm nhạc của cô cất cánh từ Mỹ, 18 tuổi và cả một sự nghiệp rực rỡ đang nhấp nháy phía sau. Và đây cũng sẽ là gương mặt được chờ đợi nhất ở Grammy lần này sau khi ẵm 2 giải thưởng từ Brit Awards, cho dù người thắng có là Kanye West hay G. Wlison thì dường như Joss Stone vẫn có vị thế riêng. Nên là Joss Stone nhất vì nếu là thế mới mong tìm được một sự cân bằng khi R&B và Hip-Hop vẫn đang làm mưa làm gió...

  • Minh Cường

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bình Minh và những mùa xuân bình yên (11/02/2005)
Brit awards sẽ là một đối trọng với Grammy? (11/02/2005)
Nghe ca khúc mùa xuân qua VietNamNet (05/02/2005)
NS Minh Thu: ''Giọt nước tràn ly, hớt lại cũng không đầy'' (03/02/2005)
Sắp Tết hỏi chuyện Hồng Nhung (02/02/2005)
Minh Quân và đêm nhạc ''Tình yêu muôn màu'' (02/02/2005)
Đi tìm phong cách mới: Thách thức của các ca sĩ (28/01/2005)
Nhạc phim Việt Nam giành lại thị phần? (28/01/2005)
Ra mắt album "Đảng cho ta cả một mùa xuân" (28/01/2005)
Ca sĩ lưu diễn nước ngoài: Được & mất (27/01/2005)
Ca sĩ Mỹ Linh: Tôi hát vì nạn nhân sóng thần (26/01/2005)
Journey và chuyến viễn du tới Đại lộ Danh vọng (23/01/2005)
Phó Đức Phương: Nhạc sĩ sang trọng và giám đốc "bần hàn"? (23/01/2005)
Thanh Lam ăn Tết với ai? (22/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang