Cá sấu gây tai nạn máy bay, 20 người chết

Cập nhật lúc 15:49, 22/10/2010 (GMT+7)

Một con cá sấu sổng đã gây ra tai nạn máy bay khiến một phi công Anh và 19 người khác thiệt mạng hồi tháng 8. Nguyên nhân tai nạn được sáng tỏ hôm 21/10.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Sự thể là máy bay đã bị mất thăng bằng do hành khách, vì quá hoảng sợ, đã nháo nhào chạy trốn con vật loài bò sát. 

Phi công phụ Chris Wilson, 39 tuổi, quê ở Shurdington, Gloucestershire, tây nam Anh, đã thiệt mạng cùng với phi công Bỉ, 62 tuổi, khi chiếc máy bay hai động cơ đâm vào một ngôi nhà cách đích đến vài trăm mét ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Rất may là chủ ngôi nhà đi vắng lúc đó.

Chiếc Let L-410 Turbolet đã lao xuống mặc dầu không gặp phải vấn đề kỹ thuật nào trong chặng bay từ thủ đô Kinshasa tới sân bay Bandundu hôm 25/8. 

Mãi đến nay, người sống sót duy nhất mới kể lại diễn biến sự việc với các nhà điều tra.

Một con cá sấu như thế này đã gây ra tai nạn máy bay.
Một con cá sấu như thế này đã gây ra tai nạn máy bay.

Trong một bản tin, tờ báo Jeune Afrique viết:

"Theo báo cáo điều tra và bản khai của người sống sót suy nhất, tai nạn xảy ra do hành khách hoảng loạn trước một con cá sấu sổng khỏi một chiếc túi thể thao. Một trong số các hành khách đã giấu con vật này trong túi, định đem đi bán. 

Một nữ tiếp viên đã chạy thục mạng lên khoang lái khiến các hành khách chạy theo cô. Máy bay sau đó bị mất thăng bằng trước những cố gắng vô vọng của phi công.

Con cá sấu không chết trong tai nạn nhưng sau đó đã bị tiêu diệt bằng dao rựa".

Mẹ của phi công xấu số, bà Jean, năm nay 78 tuổi, kể về con trai trên một tờ báo địa phương:

"Nó thích nghề bay và đã làm việc cật lực để thực hiện giấc mơ làm phi công. Con trai tôi làm một lúc ba công việc để có tiền học lái máy bay. Tôi rất tự hào vì nó đã làm việc thật chăm chỉ. Nó yêu đời và làm mọi thứ có thể để đạt được mong ước của mình".   

  • Thanh Hảo (Theo Mail)

Tin liên quan

Các tin khác