Âm nhạc nằm trong... tranh
20:07' 17/03/2004 (GMT+7)

Một kiệt tác thời kỳ Phục hưng vừa tiết lộ bằng chứng giật mình về một trong những loại hình giới thiệu đa phương tiện đầu tiên trên thế giới. Đó là bức tranh "Madonna, đứa trẻ, cùng các thiên thần đang hát'' của Filippino Lippi. 

Một hần của bức tranh "Madonna, đứa trẻ, cùng các thiên thần đang hát".

Từ lâu, các học giả nghĩ rằng những thiên thần trong bức tranh đang giữ một cuộn giấy với các ghi chép trên đó được vẽ tuỳ tiện, không liên quan tới âm nhạc. Tuy nhiên, trong khi kiểm tra những ghi chép này, giáo sư danh dự âm nhạc Timothy  McGee thuộc ĐH Toronto (Canada) đã phát hiện nó chứa một bản nhạc. Giáo sư McGee nói: ''Phần đầu của ghi chép là những nốt dạo của một bài hát phổ biến thời kỳ Phục hưng: 'Fortuna Desperata''.

Tuy nhiên, sau vài nốt đầu tiên, bản nhạc không giống hệt Fortuna. Có lẽ nhà soạn nhạc muốn nói với người nghe rằng ông đã mượn phần đầu của bài Fortuna Desperata nổi tiếng. Fortuna Desperata đã trở thành bài hát phổ biến nhất ở Italia thế kỷ XV. Có lẽ nó được sáng tác để tưởng nhớ việc Simonetta Cattaneo, người tình của Giuliano dei Medici, qua đời.

Thật không may là McGee chỉ có thể tìm ra nửa đầu của bản nhạc. Phần còn lại bị cuộn trong cuộn giấy ở chân của các thiên thần. Ông nói: ''Tôi đã tìm mọi bản thảo viết tay từ thời kỳ này song không thấy bản nhạc. Vì vậy, đây là bản thảo duy nhất''. Tại triển lãm nghệ thuật mang tên ''Botticelli và Filippino - nét hoa mỹ và sự đam mê trong hội hoạ Florence thế kỷ XV'' ở Florence (Italia) được tổ chức từ nay tới 11/6, du khách vừa chiêm ngưỡng bức tranh vừa thưởng thức bản nhạc.

Nhà sử học nghệ thuật Jonathan Nelson, tác giả của một chuyên khảo gần đây về Filippino, nhận xét: ''Đây là lần đầu tiên mọi người được nghe bản nhạc này trong vòng 500 năm qua. Nó đưa chúng ta lội ngược dòng trở về thời kỳ khi bản nhạc được chơi trước bức tranh''.

Filippino Lippi (1457-1504) được sinh ra tại Prato, gần Florence. Ông là con trai của một nữ tu sĩ trẻ tuổi Lucrezia Buti và Filippo Lippi, một thầy dòng Carmelite. Filippo Lippi cũng là một hoạ sĩ nổi tiếng. Khi 12 tuổi, Filippino theo học Botticelli - học trò của bố.

  • Minh Sơn (theo Discovery) 

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trao giải Nobel trẻ tại Mỹ (17/03/2004)
Thủ đoạn mới của sâu máy tính (17/03/2004)
Lốc xoáy - hiện tượng thiên nhiên bí ẩn (17/03/2004)
Con người biết tư duy biểu tượng cách đây hơn 1 triệu năm? (17/03/2004)
Cúm gia cầm: Tạm lắng ở châu Á, ẩn hiện ở châu Âu (16/03/2004)
Đào tạo ngay công nghệ nano trong năm 2004 (16/03/2004)
Bảo tồn chó hoang bằng... nước tiểu (16/03/2004)
15/3 - "ngày ô nhục của người La Mã cổ đại" (16/03/2004)
San hô "rộng rãi" cung cấp thức ăn cho láng giềng (16/03/2004)
Trị hói bằng tế bào gốc nang lông (15/03/2004)
Máu nhân tạo mới? Phải có... hiểu biết khoa học! (15/03/2004)
Một mình bay không nghỉ vòng quanh thế giới (15/03/2004)
Thái dương hệ bổ sung "thành viên mới" (15/03/2004)
Dây dẫn đàn hồi bằng vàng (15/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang