221
7683
Chuyển động trẻ
chuyendongtre
/xahoi/chuyendongtre/
1301278
Teen boy quỳ giữa đường để "cứu nền bóng đá nước nhà"
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Teen boy quỳ giữa đường để 'cứu nền bóng đá nước nhà'
,

Một thanh niên ở thành phố Lạc Dương (Trung Quốc) đã quỳ gối giữa đường để xin được vào câu lạc bộ bóng đá với lý do để cứu nền bóng đá nước nhà.

TIN LIÊN QUAN

Trưa 17/8, người thanh đội mũ lưỡi trai quỳ trước câu lạc bộ bóng đá Kiến nghiệp Hà Nam (Trung Quốc) để xin vào đội bóng.

Chu Bằng quỳ giữa đường để xin vào đội bóng
Chu Bằng quỳ giữa đường để xin vào đội bóng

Hành động kỳ lạ của chàng trai này đã khiến mọi người tò mò. Tuy nhiên, anh ta chẳng hề để ý đến những lời đàm tiếu xung quanh.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ được nhân viên của câu lạc bộ an ủi, chàng trai mới đứng dậy rời đi.

Theo trợ lý giám đốc câu lạc bộ Kiến nghiệp thanh niên Hà Nam, ông Triệu Thọ, cậu thanh niên này tên là Chu Bằng tới từ Lạc Dương, năm nay 19 tuổi.

Mặc dù chưa được trải qua khoá đào tạo nào về bóng đá nhưng thường xuyên đá bóng. Cậu thanh niên đó tự nhận mình là người hâm mộ của đội bóng đá nước nhà.

Được biết, Chu Bằng cũng đã tới nhiều nơi để xin vào đội bóng nhưng vì điều kiện không phù hợp nên không được nhận. Mặc dù vậy, anh ta vẫn không nản chí. Chu Bằng cho biết, anh muốn vào hàng ngũ của Kiến Nghiệp. Anh hy vọng rằng 4 năm nữa mình sẽ mạnh hơn các cầu thủ bây giờ.

Theo ông Triệu Thọ, Chu Bằng cao 1m73, người hơi gầy. Mặc dù ông đã mời Chu Bằng vào phòng để nói chuyện nhưng cậu ta vẫn nhất quyết quỳ ở ngoài để gặp bằng được chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Không gặp được, Chu Bằng đã trút hết bầu tâm sự với Triệu Thọ rằng anh ta muốn dốc hết sức mình cứu nền bóng đá nước nhà trước tình hình xuống dốc như hiện nay.

Giám đốc câu lạc bộ Kiến Nghiệp cho biết, họ đã mời Chu Bằng tham gia kiểm tra kỹ năng, thể chất… nếu đạt, cậu sẽ được vào đội.

  • Lê Minh (Theo Chinanews)

    Mời quý độc giả xem tiếp những thông tin hấp dẫn khác về giới trẻ tại đây

TIN LIÊN QUAN

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,