,
221
5641
Vinh danh nước việt
vinhdanhnuocviet
/vinhdanhnuocviet/
904426
Chùm ảnh: Lễ trao danh hiệu “Vinh Danh Nước Việt-2006”
1
Article
null
,

Chùm ảnh: Lễ trao danh hiệu “Vinh Danh Nước Việt-2006”

Cập nhật lúc 23:53, Chủ Nhật, 04/03/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Hầu như tất cả các khán giả đã ngồi chật kín sân Đại Bái (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đến tận phút cuối cùng, chăm chú theo dõi những câu chuyện thú vị mà các Việt kiều được trao tặng Vinh danh nước Việt lần này chia sẻ. Sốt ruột nhất có lẽ là người nhà của các Việt kiều, do yêu cầu của BTC, họ đã không thể lên sân khấu tặng hoa ngay khi buổi lễ đang diễn ra.

Bà Lan, nhân viên tạp vụ Văn Miếu hôm nay đã dẫn cả gia đình đến xem. Cả bà, vợ chồng đứa con gái và hai đứa cháu đã ngồi lặng im lắng nghe từng lời. Ba năm diễn ra lễ Vinh danh là cả ba lần bà đều đưa gia đình đến dự. "Không khí năm nay rất nhộn nhịp, đông vui so với mọi năm", bà cho biết.

Soạn: HA 1047499 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ngồi ở hàng ghế gần cuối và đặc biệt xúc động khi Linh mục Nguyễn Đình Thi bước lên khán đài, ông Nguyễn Thắng Vu (74 tuổi), nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng nói rằng, ông đến đây vì một lý do đặc biệt.

Chiều nay, tình cờ liếc qua một tờ báo có đăng danh sách 17 kiều bào được Vinh danh lần này, ông chợt dừng lại ở cái tên Linh mục Nguyễn Đình Thi. Thế là, gác lại mọi việc bận, ông đã rủ ông Nguyễn Quang Vinh (Giám đốc NXB Kim Đồng) cùng đến để chia vui với Linh mục Thi.

Soạn: HA 1047501 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Soạn: HA 1047503 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 

Trước đây trong những năm chống Mỹ Linh mục Nguyễn Đình Thi đã gửi cho NXB Kim Đồng một bộ sách Sơn Tinh - Thủy Tinh xuất bản bên Pháp, khởi đầu cho việc thiết lập mối quan hệ và cũng là tình bạn bền lâu giữa hai người. Đã lâu không còn có dịp gặp lại Linh mục Thi nên đọc tin về "Vinh danh nước Việt" lần này là ông Vu đã lập tức đến ngay Văn Miếu.

Ông Vu xúc động tâm sự: "Vinh danh nước Việt quả thật là một chương trình rất tốt, một hình thức tôn vinh lớn. VietNamNet đã làm được điều này bởi lợi thế kết nối được bạn đọc trong và ngoài nước. Những người Việt có đóng góp thực sự cho tổ quốc có được sân chơi".

Soạn: HA 1047505 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Soạn: HA 1047507 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 

Lắng nghe những tâm sự của Linh mục Nguyễn Đình Thi về "hòa hợp dân tộc", ông Vu nói thêm, danh hiệu này với Linh mục Thi lại càng có ý nghĩa. Đến chia vui với các kiều bào được Vinh danh  đêm nay, hầu như ai cũng có rất nhiều người nhà, con cháu, họ hàng đi cùng. Linh mục Nguyễn Đình Thi, người đã chọn con đường riêng của mình, sẽ chính là người cảm nhận được rõ nhất ý nghĩa của sự sẻ chia đồng bào này.

Từ góc độ một người làm sách, ông Nguyễn Thắng Vu cũng không quên nhắn nhủ thêm "Hầu hết những nhân vật được Vinh danh đều rất xứng đáng, cớ sao VietNamNet không nghĩ đến chuyện ra một bộ sách?".

Soạn: HA 1047511 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Soạn: HA 1047513 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 

Đến gần như đầu tiên và cũng là một trong những người cuối cùng rời khỏi Văn Miếu, ông Nguyễn Phú Cương, quận Đống Đa xúc động chia sẻ: "Tôi bắt đầu đi vào Văn Miếu đúng lúc đang thắp nến, đèn lồng... Hơi lửa ấm cúng trong Văn Miếu vào một ngày Vinh danh như hôm nay như ấm cúng và tâm linh hơn". Ba lần tổ chức Vinh danh, thì cả ba lần ông Cương đều đến. Và lần nào, không khí này cũng làm ông xúc động.

Xin  được chia sẻ với các độc giả không có dịp đến Văn Miếu đêm Vinh danh này chùm ảnh dưới đây:

 
 
Soạn: HA 1047515 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Soạn: HA 1047517 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 

 

 

 

Soạn: HA 1047519 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 

 

 

Soạn: HA 1047527 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Soạn: HA 1047529 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Soạn: HA 1047531 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Soạn: HA 1047533 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Soạn: HA 1047535 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Soạn: HA 1047537 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 

 

Soạn: HA 1047539 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
  • Lê Nhung
  • Ảnh:Lê Anh Dũng
,

Tin khác

,
,