Sách văn học cho tuổi mới lớn đã bắt đầu được trân trọng
19:45' 26/02/2003 (GMT+7)

Đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc, kể từ sau Tết Quý Mùi 2003, Tủ sách Tuổi mới lớn của NXB Kim Đồng đã tăng kỳ phát hành lên mỗi tuần một cuốn. Những tập đầu tiên như: Chơi cùng người lớn của Lê Thị Thu Thuỷ, Không cùng tầng bay của Dương Nữ Khánh Thương, Hồn muối của Nguyễn Thị Hoàng... được bạn trẻ yêu thích và khen ngợi.

Bìa cuốn ''Chơi cùng người lớn'' của Lê Thị Thuy Thuỷ

Ngay từ khi cho ra mắt Tủ sách Tuổi mới lớn (2002), NXB Kim Đồng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều nhà văn tâm huyết với bạn đọc trẻ. Một số cây bút chuyên viết cho lứa tuổi hồng, áo trắng, hoa tím ở miền Nam trước 1975 đã có ngay những tập bản thảo đầu tiên góp vào tủ sách: Đinh Tiến Luyện với Sân cỏ ước mơ, Nguyễn Thái Hải với Những ông tướng nhà trời, Từ Kế Tường với Ngày vắng mưa thưa..., nhiều tác giả trẻ đã được tủ sách ấn hành tác phẩm mới và nhận được ý kiến đánh giá cao của nhiều bạn đọc: Chiếc vòng đồng đen của Phan Hồn Nhiên, Nắng thuỷ tinh của Nguyễn Thu Phương... 

Những người thực hiện tủ sách cho biết bên cạnh việc trân trọng mời các nhà văn tên tuổi tham gia, sẽ rất ưu ái đối với những sáng tác đầu tay của các bạn trẻ viết về chính thế hệ mình. Theo danh mục sách xuất bản trong kế hoạch 6 tháng đầu năm 2003, độc giả thấy xuất hiện nhiều tên tuổi rất mới: Trần Việt Quỳnh (tập truyện ngắn Thầy và trò), Phong Điệp (tập truyện ngắn Người của ngày hôm qua), Đoàn Thị Phương Ái (tập truyện ngắn Que kem mặc áo dài), Chu Quang Mạnh Thắng (tập truyện ngắn Hương hoa lý), Bùi Đặng Quốc Thiều (truyện vừa Cẩm chướng đỏ) cùng các tác giả Dương Thuỵ (tập truyện ngắn Hương đầu mùa), Nguyễn Ngọc Thuần (truyện vừa Nhện ảo), Liêm Trinh (truyện vừa Vua mộng mơ)....

Đáng chú ý là trong kế hoặch cả năm 2003 còn có một số truyện dài nhiều tập: Sống sót vỉa hè của Võ Phi Hùng (4 tập), Học trò phố huyện của Nguyên Hương (5 tập), Bầu trời màu trứng sáo của Từ Kế Tường (10 tập), Bí ẩn khu rừng già của Nguyễn Đông Phương (5 tập)... 

Một thời gian khá dài nền văn học chúng ta chưa chú ý đến lứa tuổi mới lớn, còn không ít nhà văn có định kiến đối với văn học dành cho tuổi này. Mới đây, Ủy ban toàn quốc các Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao tặng thưởng dành cho người viết trẻ năm 2002 cho cuốn truyện vừa Bạn bè ơi của Nguyễn Thị Việt Nga, viết về những mối quan hệ rắc rối éo le trong tình bạn, tình yêu của một nhóm sinh viên năm thứ nhất. Đây là một việc làm hữu ích, nhằm khích lệ tất cả những ai tâm huyết với mảng văn học dành cho tuổi mới lớn.

(Theo Thanh Niên)  

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hồi ký Bà Tùng Long: ''Viết là niềm vui muôn thuở của tôi...'' (25/02/2003)
Người dịch sách bên dòng Trà Lý (25/02/2003)
Chương trình Giai điệu Đồng bằng 20: Giới trẻ vẫn ủng hộ cải lương (25/02/2003)
Giải Nobel cho văn chương Việt Nam? Vừa khóc vừa buồn cười vừa mơ mộng! (15/02/2003)
Mark Winegardner sẽ viết tiếp ''The Godfather'' (10/02/2003)