Mark Winegardner sẽ viết tiếp ''The Godfather''
10:23' 10/02/2003 (GMT+7)
Trải qua một cuộc thi đầy thử thách, Mark Winegardner đã được chọn để viết tiếp cuốn tiểu thuyết kinh điển ''Godfather''. Cuộc thi do Random House tổ chức và được công bố chính thức trên chương trình truyền hình ''Today''. Độc giả sẽ có cơ hội thưởng thức phần kế tiếp ''The Godfather Returns'' vào mùa thu năm 2004.
Mario Puzo rất nghèo túng khi viết ''The Godfather''.

Winegardner, một nhà văn với các đề tài trong quá khứ như bóng chày, vùng Cleveland và các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã trở thành người chiến thắng trong cuộc thi chọn ra nhà văn xuất sắc để tiếp tục viết tác phẩm ''Godfather'' của Mario Puzo. ''Còn thật nhiều chuyện để kể'' - Winegardner, Giám đốc chương trình viết sáng tạo tại trường ĐH Floridca nói.

Chưa thể nói trước được về thành công của ''The Godfather Returns''. Trong khi ''Gone With The Wind'' nổi tiếng với một kết thúc đầy bí hiểm với tương lai của cô Scarlett O'Hara và anh chàng Rhett Butler, thì ít ai lại băn khoan về tương lai của gia đình tội phạm Corleone.

Trong lá thư gửi đến các hội văn học, tổng biên tập Random House, Jonathan Karp nói rằng họ đang tìm kiếm một người có một hoàn cảnh tương tự như Mario Puzo khi ông viết ''The Godfather''. Puzo, mất năm 1999, đang nợ 20.000 USD và phải nuôi vợ cùng 5 con khi ông ngồi viết tác phẩm để đời của mình, vào năm 1969. Sau này, Puzo đã nói rằng: ''Đó là lúc tôi phải viết thật hay và bán thật nhiều''.

Tổng biên tập Karp cho biết, ông đã nhận được hơn 100 bài dự thi và rất nhiều tác phẩm đã bị từ chối ngay từ đầu, trong đó có một kịch bản là kẻ sát nhân Michael Corleone yêu một nhà hoạt động xã hội người Mỹ gốc Ấn Độ.

''The Godfather'' bán được trên 20 triệu cuốn trên toàn thế giới và  tạo ra hai bộ phim kinh điển của Hollywood mà đã đoạt tới 9 giải thưởng của Viện Hàn Lâm. Nhà văn Puzo, cộng tác trong phần kịch bản phim, cũng đã có được hai giải Oscar.

(Ngọc Anh - Theo AP)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi