Michael Moore chuẩn bị tăng nhiệt
18:33' 12/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Có vẻ như việc Fahrenheit 9/11 không được châm chước tại Quả cầu vàng và bị loại khỏi đề cử Phim tài liệu hay nhất tại Oscar sắp tới không làm cho tay đạo diễn - chính trị Michael Moore bận tâm nhiều. Giờ đây, mối bận tâm lớn nhất của ông là phần 2 của Fahrenheit 9/11 (hay còn gọi là Fahrenheit 9/11 & 1/2) dự định ra mắt vào cuộc tranh cử Tổng thống năm 2008...

Soạn: AM 193782 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Michael Moore

Fahrenheit 9/11 làm bùng nổ những cuộc tranh cãi trong dân chúng nước Mỹ. Bản thân Michael bị ''phái diều hâu'' xem là kẻ "chuyên bới móc", "đâm bị thóc, chọc bị gạo" và nhóm thân Bush  đưa tên ông vào danh sách những người cần phải lưu tâm nhiều nhất. Nhưng dường như tất cả những thứ đó vẫn chưa làm Michael hài lòng. Bush vẫn tại vị khiến tay đạo diễn bụng bự này cảm thấy thất vọng vô cùng. Với Michael, 51% số người ủng hộ cho Bush (Kerry là 49%) là những người "không được cung cấp đầy đủ thông tin. Họ đã không được biết hết sự thật, cần phải soi sáng cho họ. Và những người như chúng tôi đây sẽ đảm nhiệm phần việc đó". Việc đó là gì khi kết quả bầu cử đã rõ trắng đen? Hơn thế nữa, trong kỳ bầu cử tới, Bush sẽ không thể ra tranh cử theo luật định. Cũng chẳng hề gì, có thể đích nhắm sẽ là đảng Cộng hòa hay là làm cho 51% người dân Mỹ hiểu rằng: Bush không thật sự xứng đáng là người bảo vệ dân chúng Mỹ trước những biến cố tương tự vụ 11/9. Để làm được điều đó, Michael trông chờ vào Fahrenheit 9/11 & 1/2.

Đây sẽ vẫn là bộ phim tài liệu chính trị khai thác tối đa những khoảng tối trong nhiệm kỳ đầu tiên của Bush mà đỉnh điểm là vụ 11/9. Đó là cái nhìn của Michael về một nước Mỹ giật mình tỉnh giấc sau cơn địa chấn mang tên Bin Laden. Tuy phần 1 đã nói nhiều về tấn thảm kịch này nhưng ở phần 2 người xem sẽ có được những cảm giác mới lạ hơn về cách điều hành thiếu đồng bộ và bị động của chính quyền đương thời. Mọi thứ đang sẵn sàng, đạn đã lên nòng. Michael và nhóm cộng sự của mình đang chuẩn bị "vũ khí" cho một "trận chiến" mới mà chưa biết phần bại sẽ thuộc về ai. Bộ phim này sẽ vẫn do Miramax sản xuất và được phát hành vào thời điểm chuẩn bị diễn ra cuộc tranh cử Tổng thống vào năm 2008 tới.

Soạn: AM 193784 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Fahrenheit 9/11 vừa được ra mắt dưới bản DVD

Không đem lại những kết quả như mong muốn của Michael Moore nhưng Fahrenheit 9/11 vẫn đem về cho Miramax hơn 200 triệu USD. Sau khi giành giải thưởng Cành cọ vàng cao quý tại Cannes 2004 rồi Hollywood awards nhưng không được đón tiếp tại Quả cầu vàng, Fahrenheit 9/11 tiếp tục bị bỏ rơi ở hạng mục Phim tài liệu hay nhất tại Oscar sắp tới chỉ vì Michael đã công chiếu nó trên kênh phải trả tiền (pay-per-view), một điều phạm với quy định của Oscar. Tuy thế, ông vẫn còn hy vọng vào giải Phim hay nhất nhưng đây là hạng mục rất khó nuốt vì những đối thủ cạnh tranh không phải là những tay xoàng.

Mới đây, Michale vừa hoàn thành xong bộ phim Sicko, hé mở những điều khuất tất bên trong những trung tâm chăm sóc y tế ở Mỹ. Bộ phim này sẽ được trình chiếu vào năm 2006.

  • M.C (tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Công chiếu phim kinh điển của Tây Ban Nha tại VN (10/11/2004)
"Fahrenheit 9/11" mất hút tại Quả cầu vàng (10/11/2004)
Trương Nghệ Mưu tiếp tục ghi điểm (09/11/2004)
"The Incredibles": "Finding Nemo" thứ 2? (08/11/2004)
Khép lại bằng những bất ngờ hợp lý (07/11/2004)
Cười khi ế khách, khóc khi đắt hàng! (05/11/2004)
Phim tư nhân: Gửi phim chứ không gửi người! (04/11/2004)
"Hoàng đế Arthur": Sự lên ngôi của phim sử thi (04/11/2004)
Khán giả Bắc Mỹ thờ ơ với Nicole Kidman (01/11/2004)
Anh hùng thành Troy đã đến (31/10/2004)
Robert De Niro: Diễn viên vĩ đại nhất (30/10/2004)
Có thể chờ đợi gì ở LHP Việt Nam lần thứ 14? (27/10/2004)
Giới thiệu phim trong LHP tài liệu Marseille tại Hà Nội (26/10/2004)
Loạn phim nhập khẩu (25/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang